Mình có chút chuyện khó nghĩ về tc, mong nhờ anh em trong box tư vấn dùm
Chẳng là mình đang có ý muốn cưa cẩm 1 em
Tính ra thì mình và em cũng ko phải là mới quen , nhưng phần lớn thời gian nc lại là qua chat chit và nhắn tin , nói như vậy ko phải là mình quen em qua mạng đâu nha , mình và em học cùng trường , mình gặp em lần đầu khi 2 đứa làm đề tài nghiên cứu khoa học cùng 1 gv hướng dẫn, hồi đó cũng có giúp đỡ em chút đỉnh rồi xin số xin nick nhưng ko có ý j hơn ngoài 1 cái thầm nhận xét là em cũng khá dễ thương :P
Giờ đây sau 1 thời gian chat chit nhắn tin , bắt đầu cũng thấy thích, và 1 điều tuyệt vời hơn nữa là qua 1 vài đứa bạn gái ( có thể coi là gián điệp :P ) mình biết em ý có những nhận xét rất tốt về mình, và mình cũng cảm thấy em ý có dành chút cảm tình cho mình ( cảm tình thôi , còn thích hay ko thì chưa dám chắc vì rất sợ ngộ nhận
)
Mặc dù biết vậy nhưng vẫn rất loay hoay vì thực sự mình và em gần như ko gặp nhau , cũng ko biết nhà em, Rồi đến tối ngày sn em , mình quyết tâm đánh quả liều, nhắn tin rủ em đi chơi , ban đầu em có lưỡng lự đôi chút, rồi thì đòi rủ thêm bạn ... nhưng khả năng văn vẻ của mình cũng ko phải là kém nên cuối cùng em cũng đồng ý đi chơi riêng
Lần đó gần như là lần đầu tiên mình nói chuyện riêng trực tiếp với em,cũng là lần đầu tiên 2 đứa đi chơi với nhau, mình ăn nói cũng khá , cộng với em cũng khá là cởi mở với mình nên buổi đi chơi dù ko quá hoành tráng ( chỉ ăn chè rồi ra Mỹ Đình xem thả diều ) nhưng nói chung là vui vẻ , chuyện trò khá tâm đầu ý hợp :P
Bẵng đi 1 khoảng thời gian ngắn em về quê ( nửa tháng ) , giờ mình quyết định lên kế hoạch tiến thêm bước nữa , lần này tính rủ em đi mua vài cuốn sách ( em và mình đều rất mê sách ) rồi lại đi ăn uống , lần này thì cũng kiêu , viện cớ bận bịu mưa nắng các kiểu , nhưng túm lại thì mình cũng đã kiếm dc 1 cái hẹn :P
Giờ là lúc xin ý kiến các cao thủ , mình muốn sau buổi đi chơi này , sẽ là 1 buổi tối ở nơi yên tĩnh, thích hợp 1 chút rồi sẽ ngỏ ý với em, liệu như thế có " nhanh " quá ko ,và quan trọng nhất là liệu mình có hơi ngộ nhận mọi chuyện mà nghĩ rằng em ý thích mình rồi ko
, tính nết em cũng ko quá cổ hủ nhưng cũng ko phải là tuýp con gái quá bạo dạn (trước đây có lần em còn nt nửa đùa nửa thật cho mình " ấy đang cưa tớ đấy à
" )
Rất mong sự giúp đỡ từ các anh em


Chẳng là mình đang có ý muốn cưa cẩm 1 em
Tính ra thì mình và em cũng ko phải là mới quen , nhưng phần lớn thời gian nc lại là qua chat chit và nhắn tin , nói như vậy ko phải là mình quen em qua mạng đâu nha , mình và em học cùng trường , mình gặp em lần đầu khi 2 đứa làm đề tài nghiên cứu khoa học cùng 1 gv hướng dẫn, hồi đó cũng có giúp đỡ em chút đỉnh rồi xin số xin nick nhưng ko có ý j hơn ngoài 1 cái thầm nhận xét là em cũng khá dễ thương :P
Giờ đây sau 1 thời gian chat chit nhắn tin , bắt đầu cũng thấy thích, và 1 điều tuyệt vời hơn nữa là qua 1 vài đứa bạn gái ( có thể coi là gián điệp :P ) mình biết em ý có những nhận xét rất tốt về mình, và mình cũng cảm thấy em ý có dành chút cảm tình cho mình ( cảm tình thôi , còn thích hay ko thì chưa dám chắc vì rất sợ ngộ nhận
) Mặc dù biết vậy nhưng vẫn rất loay hoay vì thực sự mình và em gần như ko gặp nhau , cũng ko biết nhà em, Rồi đến tối ngày sn em , mình quyết tâm đánh quả liều, nhắn tin rủ em đi chơi , ban đầu em có lưỡng lự đôi chút, rồi thì đòi rủ thêm bạn ... nhưng khả năng văn vẻ của mình cũng ko phải là kém nên cuối cùng em cũng đồng ý đi chơi riêng

Lần đó gần như là lần đầu tiên mình nói chuyện riêng trực tiếp với em,cũng là lần đầu tiên 2 đứa đi chơi với nhau, mình ăn nói cũng khá , cộng với em cũng khá là cởi mở với mình nên buổi đi chơi dù ko quá hoành tráng ( chỉ ăn chè rồi ra Mỹ Đình xem thả diều ) nhưng nói chung là vui vẻ , chuyện trò khá tâm đầu ý hợp :P
Bẵng đi 1 khoảng thời gian ngắn em về quê ( nửa tháng ) , giờ mình quyết định lên kế hoạch tiến thêm bước nữa , lần này tính rủ em đi mua vài cuốn sách ( em và mình đều rất mê sách ) rồi lại đi ăn uống , lần này thì cũng kiêu , viện cớ bận bịu mưa nắng các kiểu , nhưng túm lại thì mình cũng đã kiếm dc 1 cái hẹn :P
Giờ là lúc xin ý kiến các cao thủ , mình muốn sau buổi đi chơi này , sẽ là 1 buổi tối ở nơi yên tĩnh, thích hợp 1 chút rồi sẽ ngỏ ý với em, liệu như thế có " nhanh " quá ko ,và quan trọng nhất là liệu mình có hơi ngộ nhận mọi chuyện mà nghĩ rằng em ý thích mình rồi ko
, tính nết em cũng ko quá cổ hủ nhưng cũng ko phải là tuýp con gái quá bạo dạn (trước đây có lần em còn nt nửa đùa nửa thật cho mình " ấy đang cưa tớ đấy à
" )Rất mong sự giúp đỡ từ các anh em



Chỉnh sửa cuối:


" Mình thích mẫu con gái như vậy :X Bác cứ nghĩ xem sinh nhật, buổi tối lại đi chơi với bác thì còn cái gì nữa :

.

