tình hình là sắp sn bạn gái em (nói là bạn gái cho sang chứ thật ra em vẫn chưa cưa xong :P). hôm nọ em đã mua quà và sau giờ tan học mang đến tặng cho nhỏ. nhưng buồn cái là nhỏ lắc đầu không lấy rồi bỏ đi về (hình như nhỏ ngại thì phải
). đang lúc em đang đứng bơ vơ, buồn bã (và đang định chỉ ngón tay giữa lên trời
) thì bạn của nhỏ chạy đến và bảo em là nhỏ bảo nó nhận giùm, thế là em đành phải đưa cho bạn của nhỏ để chuyển cho nhỏ. sau nhỏ cũng qua con bạn chuyển lời cám ơn em.
vậy mấy anh cho em hỏi là với tình hình như thế thì có thể kết luận được gì về chuyện tình cảm của em chưa ạ? thú thật là cưa nhỏ này phải nói là khó còn hơn lên trời, nhưng vì em yêu nên em tình nguyện làm hết ạ
.
quên nữa, khuya nay là đúng ngày sinh nhật của nhỏ, em tính gửi tin nhắn cho nhỏ để chúc mừng (nhân dịp kiếm cớ nói chuyện lun). vậy em nên nhắn chúc sao cho hay nhỉ? mấy anh cái lời chúc sinh nhật nào độc đáo ko ạ? nếu được thì em mong được chỉ bảo. em cám ơn nhìu nhìu.
). đang lúc em đang đứng bơ vơ, buồn bã (và đang định chỉ ngón tay giữa lên trời
) thì bạn của nhỏ chạy đến và bảo em là nhỏ bảo nó nhận giùm, thế là em đành phải đưa cho bạn của nhỏ để chuyển cho nhỏ. sau nhỏ cũng qua con bạn chuyển lời cám ơn em.vậy mấy anh cho em hỏi là với tình hình như thế thì có thể kết luận được gì về chuyện tình cảm của em chưa ạ? thú thật là cưa nhỏ này phải nói là khó còn hơn lên trời, nhưng vì em yêu nên em tình nguyện làm hết ạ
.quên nữa, khuya nay là đúng ngày sinh nhật của nhỏ, em tính gửi tin nhắn cho nhỏ để chúc mừng (nhân dịp kiếm cớ nói chuyện lun). vậy em nên nhắn chúc sao cho hay nhỉ? mấy anh cái lời chúc sinh nhật nào độc đáo ko ạ? nếu được thì em mong được chỉ bảo. em cám ơn nhìu nhìu.
(đề phòng 1 số em ko thích người ta nhưng wà thì vẫn nhận)
