Không. Thay vì cứ cố giữ liên lạc với nó, thì xác cmn định đi, là mình và nó không bao giờ liên lạc lại nữa.
Mà 1 thời gian nữa nó có liên lạc lại thì cũng éo quan tâm, éo cần biết, éo trả lời... Đã là gì của nhau đâu mà phải tiếc rẻ, níu kéo dữ vậy?
Mỗi ng mỗi khác , tất nhiên cách buông bỏ là cách phổ biến và đơn giản mà hầu hết ai cũng sẽ làm , cơ mà mình đang tìm cách để giữ liên lạc nên mới tìm lời khuyên trên này mà
[DNG].Rookie;24932582 nói:
Chú thớt trẻ con vđ. Nói thật chứ, buông tha con gái nhà người ta đi để họ còn kiếm chồng. Cái kiểu hẹn mà hủy vì lười, rồi người ta giận thì dell hiểu vì sao giận nghe đã trẻ con vãi ra rồi. Con họ bị chú hủy hẹn, nhưng nó làm bù lu bù loa lên thì đc cái gì, trong khi nó với chú chả là cái gì hết, nên cách hành xử kiểu ậm ừ cho qua rồi cạch mặt chú hẳn ra là chuẩn cmnr. Kiểu chú, có tiến tới cũng chỉ gây đau khổ cho người khác thôi.
Còn cái kiểu nói " gái nó 27 nhưng còn ham chơi, chưa lo gì chuyện chồng con đâu" ta nghe còn phát bực giùm, huống gì gái. Mẹ, con họ sốt vó lên vì chồng con hay ko cũng chưa chắc đến lượt chú đc biết. Chú mà có diễm phúc biết đc nó đang nghĩ chuyện gì thì đã chẳng bị nó chửi là trẻ con.
Kinh nghiệm cho thấy gái đã 27 mà còn Zalo thì nó xoắn lên vì chuyện tương lai lắm rồi đấy, nên mới mở rộng tầm tìm kiếm để kiếm 1 thằng chồng. Và theo những gì chú kể thì chú hoàn toàn ko nằm trong các options của nó. Buông tha con họ và tập bớt kiểu trẻ con đi, may ra rồi sẽ tìm đc người khác hợp hơn.
Uh , thì hủy hẹn chắc cũng làm cho đối phương bực mình 1 tí , nhưng mà cũng đâu đến mức thế này , phải cắt hết liên lạc , nên mình mới ko hiểu , nhất là trong khi đối phương cũng đâu chắc là có tình cảm cho mình đâu , giống như bạn bè hẹn nhau mà có chuyện phải hủy thì cũng bình thường mà , cùng lắm thì giận 1 tí thôi
Còn việc cô ấy có ham chơi hay ko thì mình tiếp xúc cô ấy nhiều hơn nên mình nghĩ là mình biết rõ hơn , cô ấy hay chê mình trẻ con nhưng mà bản thân cô ấy đôi khi cũng trẻ con lắm , và khá chắc là còn khá ham chơi , chưa nghĩ đến việc chồng con gì đâu , nên khi mình biết cô ấy hơn mình 3 tuổi thì mình cũng yên tâm vì biết là nếu tán dc thì cũng sẽ ko bị bắt cưới sớm
Còn zalo thì là chuyện bình thường thôi , chat zalo cũng giống như nt dt , có điều đỡ tốn tiền hơn , chứ cô ấy cũng ko xoắn đến mức phải lên zalo tìm kiếm đâu , có khi còn hơi bị kén chọn nữa . Mình cũng nghĩ đến việc có thể cô ấy tìm dc ng khác cô ấy thích hơn nhưng mà nếu như thế thì cứ nói với mình 1 tiếng , thì mình cũng sẽ rút lui hoặc là sẽ làm bạn , cô ấy cũng sẽ ko bị mình làm phiền nữa , đằng này chẳng nói gì cả , cũng ko cho mình cơ hội giải thích gì
Vấn đề đây ko phải buông tha tại mình cũng đâu có làm gì quá đáng đâu , dù có nhắn tin thì nhiều lắm mỗi ngày 1 tin , chứ ko phải kiểu bỏ bom tin nhắn liên tục , cũng chưa đến mức qua nhà cô ấy rình rập hay làm to chuyện lên , nếu có ảnh hưởng đến cuộc sống thì chắc chỉ ảnh hưởng là mỗi ngày cô ấy phải dành ra khoảng 1p đồng hồ để đọc tn của mình thôi . Đơn giản là trước đây khi còn làm bạn thì rất hợp nhau và rất vui vẻ , có nhiều sở thích giống nhau , chưa bao h thấy ai hợp với mình thế (ít ra là ở mức bạn bè ) , chỉ là mình vội vàng muốn lên mức tình yêu nên h thành ra thế này , nên dù có gì xảy ra thì mình ít nhất cũng muốn có thể làm bạn lại như trước thôi à , còn tương lai có gì ko thì để mai mốt tính
