Số là bôn ba khu này lâu rồi mới dám tạo 1 2 thread thôi. Vào thẳng vấn đề là em đang gặp trục trặc tình cảm.
Tình hình là em đang yêu 1 girl hơn mình 8 tuổi cũng là người sếp mà ngày nào đi làm cũng thấy mặt cả
. 2 đứa làm chung cũng 1 năm hơn rồi, lúc đầu thân thiết riết rồi thì mình lại "trâu non thích gặm hàng hết đát T_T" . Vì tuổi cách xa quá nên thử tách ra nhưng rốt cục vẫn mò về lại ko xa sếp dc :(. Tầm 3 tháng gần đây thì 2 đứa thân hơn hồi xưa nhiều, em iu người ta và cũng tự cảm nhận được là người ta cũng thích thích em chứ chưa chắc có yêu hay ko 
N gười ta cũng biết em iu rồi nhưng cũng là nói bóng gió chứ e chưa chính thức nói nên cứ bị mọi người ghép iu nhau là 2 đứa giả lơ luôn. Vài tuần trước thì 1 chị làm chung bảo rằng người ấy cũng có tình cảm với em và khuyên em nên tỏ tình đi. Em thì rất yêu người ta, cách 8 tuổi thì mình chịu dc nhưng ko biết người ta thì sao. Cũng sắp đến SN người đó nên e tính hôm đó tỏ tình luôn nhưng thành công thì không nói, thất bại thì với tính em chắc phải 2 tuần sau mới dám gặp lại.
Kính mong anh em GVN gần xa cho ý kiến xem nên làm thế nào, thật sự là giờ yêu lắm rồi nhưng lại ko biết nên thế nào, âm thầm hay công khai đây .... ?
Tình hình là em đang yêu 1 girl hơn mình 8 tuổi cũng là người sếp mà ngày nào đi làm cũng thấy mặt cả
. 2 đứa làm chung cũng 1 năm hơn rồi, lúc đầu thân thiết riết rồi thì mình lại "trâu non thích gặm hàng hết đát T_T" . Vì tuổi cách xa quá nên thử tách ra nhưng rốt cục vẫn mò về lại ko xa sếp dc :(. Tầm 3 tháng gần đây thì 2 đứa thân hơn hồi xưa nhiều, em iu người ta và cũng tự cảm nhận được là người ta cũng thích thích em chứ chưa chắc có yêu hay ko 
N gười ta cũng biết em iu rồi nhưng cũng là nói bóng gió chứ e chưa chính thức nói nên cứ bị mọi người ghép iu nhau là 2 đứa giả lơ luôn. Vài tuần trước thì 1 chị làm chung bảo rằng người ấy cũng có tình cảm với em và khuyên em nên tỏ tình đi. Em thì rất yêu người ta, cách 8 tuổi thì mình chịu dc nhưng ko biết người ta thì sao. Cũng sắp đến SN người đó nên e tính hôm đó tỏ tình luôn nhưng thành công thì không nói, thất bại thì với tính em chắc phải 2 tuần sau mới dám gặp lại.
Kính mong anh em GVN gần xa cho ý kiến xem nên làm thế nào, thật sự là giờ yêu lắm rồi nhưng lại ko biết nên thế nào, âm thầm hay công khai đây .... ?


, lắm lúc thích vãi
.
Bật ulti đừng thông báo mới vui. 
(. Vừa mở combat là nàng ket thúc trong 4 nốt nhạc. Cả tuần này chắc hết dám nc ....