- 12/4/09
- 392
- 338
Chào các bác,em và người yêu em(nye) đã yêu nhau được khoảng nửa năm.Nhà em và ngời yêu em cũng gần nhau(cách nhau mấy km thôi và bọn em định là cuối năm nay sẽ cưới).
Nhưng cách đây khoảng 1 tháng,người yêu em lên Hạ Long(cách nhà khoảng 50km) làm cho công ty du lịch và trọ ở gần công ty(cô ấy ở một mình và trước đây người yêu em cũng từng làm trên đấy).
Mấy ngày gần đây em thấy nye có vẻ hời hợt với em(nhắn tin thì chỉ uhm uhm,rồi trả lời qua loa).Và hôm qua nye có về và bọn em gặp nhau tại nhà em(em làm chủ quán net & PES),lúc cầm điện thoại của nye để sạc em vô tình mở hộp tin nhắn của cô ấy ra đọc,thì e thấy có một tin nhắn ko lưu số gửi đến với nội dung em cũng ko nhớ rõ lắm,đại loại là:"mai a gặp e để đưa cho e 2tr5 để e mua tủ lạnh nhé,e đừng nghĩ ngợi gì,a ko làm thế để được ngủ với e,a muốn mình có một quan hệ kín đáo...".
Thực sự lúc đó e ko biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào
.Một lúc sau lấy lại bình tĩnh e hỏi cô ấy thì cô ấy trả lời rằng đó là người yêu cũ.Và nói rằng anh ta vẫn theo đuổi mình dù rằng cô ấy ko muốn và đang tìm cách thoát khỏi anh ta.
Cô ấy bảo em phải tin tưởng cô ấy và sau một hồi đôi co thì em cũng phải tin.
Tuy nhiên em thấy có một vài mâu thuẫn ở đây mà e ko tiện hỏi cô ấy:
1.về chuyện cái tủ lạnh - cô ấy mới chỉ có ý định cách đây vài ngày là sẽ mua một cái tủ lạnh nhỏ để ở phòng trọ.Mâu thuẫn ở đây là người yêu em bảo là ko nói chuyện gì với anh ta cả,vậy tại sao anh ta lại biết cô ấy muốn mua tủ lạnh nếu 2 người không tâm sự với nhau ?
2.Dù chia tay đã lâu (vì anh ta lừa dối cô ấy) vậy tại sao họ vẫn còn nói chuyện với nhau?Cô ấy bảo muốn thoát khỏi anh ta vậy tại sao khi anh ta làm phiền thì cô ấy ko đưa anh ta vào BLocklist??
EM hỏi cô ấy là nếu anh ta cứ theo đuổi thì sao?Cô ấy bảo là em đã nói với anh ta và mọi chuyện đã kết thúc rồi và đã kết thúc từ chiều.(7h tối cô ấy mới về đến nhà và 8h thì vào nhà em).
Em hỏi cô ấy là từ lúc lên Hòn Gai làm em đã gặp lại anh ta lần nào chưa? thì có ấy trả lời là "chưa" và khẳng định chưa làm điều gì có lỗi với em!!!
Hôm nay bọn em đã làm hòa và cô ấy hứa sẽ không giấu em điều gì nữa!
Thực sự em rất muốn tin nhưng em thấy vẫn còn điều gì đó hoài nghi nên chưa thể yên tâm được...
Các bác có lời khuyên gì cho em không?
UPDATE:.................................................
Cảm ơn các bác đã cho em lời khuyên,tối hôm nay em đã có toàn bộ câu trả lời cho riêng mình rôi,cuối cùng sự thật nào cũng phải được phơi bày,vui có,buồn có!
Một điều an ủi dành cho em là từ lúc yêu em cô ấy không làm gì "có lỗi quá lớn với em cả".
Còn về câu chuyện cái tủ lạnh là thằng kia(cái thằng mà đòi ngủ là người yêu đầu tiên của cô ấy,đã có gia đình) mặc dù đã chia tay từ lâu nhưng thằng kia vẫn cố theo đuổi.Và trong một lần đi siêu thị thì cô ấy gặp hắn đi cùng mẹ mình,hắn có có gọi cô ấy lại để nói chuyện và ngỏ ý mua cho cô ấy cái tủ lạnh nhưng cô ấy đã từ chối.Và cô ấy khẳng định với em không còn gì với thằng đấy cả(chuyện này có thể tin được).
Tuy nhiên một câu chuyện khủng khiếp hơn mà tối nay em đã phát hiện ra là người làm cô ấy thờ ơ với em lại là một thằng khác.
Hắn(ở Vĩnh Phúc) và cô ấy yêu nhau nhưng gia đình hai bên ngăn cản không cho đến với nhau vì còn quá trẻ(hình như là đang học năm 2 đại học và cả 2 bằng tuổi nhau),và rồi sau đó họ chia tay vì thằng kia đã làm một cô gái khác có chửa nên phải cưới(thực sự nghe cô ấy kể đến đoạn này em không thể hiểu sao một loại người như thế mà vẫn có thể yêu được .
Hắn cưới vợ được một thời gian thì hắn bỏ nhà đi,mọi người trong gia đình tưởng hắn bỏ nhà để theo cô ấy,liền gọi cho cô ấy để hỏi nhưng không phải.
Bẵng đi một thời gian dài họ không liên lạc với nhau,cho đến khi hè năm ngoái cô ấy bị tai nạn nặng (lúc ấy chúng em chưa yêu nhau),thì hắn đã đến thăm cô ấy và tình cảm lại đc nảy sinh.
Rồi đến cuối năm bọn em yêu nhau,cô ấy cũng đã nghỉ công việc trên Hòn Gai,em đã dẫn cô ấy về ra mắt gia đình và cũng đã lên nhà cô ấy.Tình cảm tiến triển thật tốt đẹp cho đến khi cô ấy bảo sẽ đi học một lớp học nghiệp vụ ngắn hạn trên Hòn Gai để về xin việc ở mỏ than rồi cưới(nhà em gần mỏ than).Trong thời gian này cô ấy sẽ thuê nhà trên đó đồng thời xin một công việc để làm,vừa học vừa làm.
Thời gian đầu lên em thấy vẫn bình thường nhưng cho đến mấy hôm gần đây em thấy cô ấy lạnh nhạt với em,em sinh nghi nên hôm qua cô ấy về,em mở điện thoại ra xem thì phát hiện ra sự việc như trên.
Cho đến khi em phát hiện ra tên thứ 2 thì lúc đầu cô ấy còn bảo em là tự tiện xem điện thoại của người khác.(em mò vào email để xem tin nhắn trên fb thì tình cờ phát hiện ra,họ xưng hô với nhau là vk ck).Đến đây thì cô ấy thú nhận với em tất cả các bác ạ
Cô ấy bảo chỉ nhắn tin an ủi nhau để có thể sống tốt hơn chứ không có gì cả(thực sự là họ chưa hề gặp nhau,chỉ nhắn tin qua fb) nhưng em phản bác ngay rằng:"đó không phải là an ủi nhau,mà là em đang đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta,và tên kia cũng đang phá hoại hạnh phúc của 2 đứa mình".-Cô ấy yên lặng!
Em thực sự vẫn còn yêu cô ấy mà muốn cho cô ấy một sự lựa chọn:
- Đầu tiên là cô ấy sẽ nghỉ công việc trên Hòn Gai để tránh gặp phiền phức từ thằng gạ mua tủ lạnh.
- Tiếp theo là điện thoại trực tiếp cho tên kia là từ nay sẽ chấm dứt tất cả,không còn can hệ gì nữa,sống một cuộc sống mới với em.
Nhưng cô ấy bảo: "hãy cho em thời gian"
:"Vậy em cần bao lâu?" - em hỏi.
Sau một hồi suy nghĩ,cô ấy trả lời:"hãy cho em 1 tháng".
Cô ấy hứa sẽ cắt đứt mọi quan hệ từ trước đến giờ,thay đổi số điện thoại,không dùng fb nữa để tránh phiền toái,và cần thời gian để quên tên kia!
Em biết cô ấy còn yêu tên kia lắm nhưng em vẫn yêu cô ấy,và em nghĩ rằng mình nên cho cô ấy thêm một cơ hội nữa!
VÀ CUỐI CÙNG EM ĐÃ CHẤP NHẬN ĐỀ NGHỊ CỦA CÔ ẤY!!!
Các bác cho em xin thêm lời khuyên,em xử sự như vậy là có đúng không???
Nhưng cách đây khoảng 1 tháng,người yêu em lên Hạ Long(cách nhà khoảng 50km) làm cho công ty du lịch và trọ ở gần công ty(cô ấy ở một mình và trước đây người yêu em cũng từng làm trên đấy).
Mấy ngày gần đây em thấy nye có vẻ hời hợt với em(nhắn tin thì chỉ uhm uhm,rồi trả lời qua loa).Và hôm qua nye có về và bọn em gặp nhau tại nhà em(em làm chủ quán net & PES),lúc cầm điện thoại của nye để sạc em vô tình mở hộp tin nhắn của cô ấy ra đọc,thì e thấy có một tin nhắn ko lưu số gửi đến với nội dung em cũng ko nhớ rõ lắm,đại loại là:"mai a gặp e để đưa cho e 2tr5 để e mua tủ lạnh nhé,e đừng nghĩ ngợi gì,a ko làm thế để được ngủ với e,a muốn mình có một quan hệ kín đáo...".
Thực sự lúc đó e ko biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào
.Một lúc sau lấy lại bình tĩnh e hỏi cô ấy thì cô ấy trả lời rằng đó là người yêu cũ.Và nói rằng anh ta vẫn theo đuổi mình dù rằng cô ấy ko muốn và đang tìm cách thoát khỏi anh ta.Cô ấy bảo em phải tin tưởng cô ấy và sau một hồi đôi co thì em cũng phải tin.
Tuy nhiên em thấy có một vài mâu thuẫn ở đây mà e ko tiện hỏi cô ấy:
1.về chuyện cái tủ lạnh - cô ấy mới chỉ có ý định cách đây vài ngày là sẽ mua một cái tủ lạnh nhỏ để ở phòng trọ.Mâu thuẫn ở đây là người yêu em bảo là ko nói chuyện gì với anh ta cả,vậy tại sao anh ta lại biết cô ấy muốn mua tủ lạnh nếu 2 người không tâm sự với nhau ?
2.Dù chia tay đã lâu (vì anh ta lừa dối cô ấy) vậy tại sao họ vẫn còn nói chuyện với nhau?Cô ấy bảo muốn thoát khỏi anh ta vậy tại sao khi anh ta làm phiền thì cô ấy ko đưa anh ta vào BLocklist??
EM hỏi cô ấy là nếu anh ta cứ theo đuổi thì sao?Cô ấy bảo là em đã nói với anh ta và mọi chuyện đã kết thúc rồi và đã kết thúc từ chiều.(7h tối cô ấy mới về đến nhà và 8h thì vào nhà em).
Em hỏi cô ấy là từ lúc lên Hòn Gai làm em đã gặp lại anh ta lần nào chưa? thì có ấy trả lời là "chưa" và khẳng định chưa làm điều gì có lỗi với em!!!
Hôm nay bọn em đã làm hòa và cô ấy hứa sẽ không giấu em điều gì nữa!
Thực sự em rất muốn tin nhưng em thấy vẫn còn điều gì đó hoài nghi nên chưa thể yên tâm được...

Các bác có lời khuyên gì cho em không?
UPDATE:.................................................
Cảm ơn các bác đã cho em lời khuyên,tối hôm nay em đã có toàn bộ câu trả lời cho riêng mình rôi,cuối cùng sự thật nào cũng phải được phơi bày,vui có,buồn có!
Một điều an ủi dành cho em là từ lúc yêu em cô ấy không làm gì "có lỗi quá lớn với em cả".
Còn về câu chuyện cái tủ lạnh là thằng kia(cái thằng mà đòi ngủ là người yêu đầu tiên của cô ấy,đã có gia đình) mặc dù đã chia tay từ lâu nhưng thằng kia vẫn cố theo đuổi.Và trong một lần đi siêu thị thì cô ấy gặp hắn đi cùng mẹ mình,hắn có có gọi cô ấy lại để nói chuyện và ngỏ ý mua cho cô ấy cái tủ lạnh nhưng cô ấy đã từ chối.Và cô ấy khẳng định với em không còn gì với thằng đấy cả(chuyện này có thể tin được).
Tuy nhiên một câu chuyện khủng khiếp hơn mà tối nay em đã phát hiện ra là người làm cô ấy thờ ơ với em lại là một thằng khác.
Hắn(ở Vĩnh Phúc) và cô ấy yêu nhau nhưng gia đình hai bên ngăn cản không cho đến với nhau vì còn quá trẻ(hình như là đang học năm 2 đại học và cả 2 bằng tuổi nhau),và rồi sau đó họ chia tay vì thằng kia đã làm một cô gái khác có chửa nên phải cưới(thực sự nghe cô ấy kể đến đoạn này em không thể hiểu sao một loại người như thế mà vẫn có thể yêu được .

Hắn cưới vợ được một thời gian thì hắn bỏ nhà đi,mọi người trong gia đình tưởng hắn bỏ nhà để theo cô ấy,liền gọi cho cô ấy để hỏi nhưng không phải.
Bẵng đi một thời gian dài họ không liên lạc với nhau,cho đến khi hè năm ngoái cô ấy bị tai nạn nặng (lúc ấy chúng em chưa yêu nhau),thì hắn đã đến thăm cô ấy và tình cảm lại đc nảy sinh.
Rồi đến cuối năm bọn em yêu nhau,cô ấy cũng đã nghỉ công việc trên Hòn Gai,em đã dẫn cô ấy về ra mắt gia đình và cũng đã lên nhà cô ấy.Tình cảm tiến triển thật tốt đẹp cho đến khi cô ấy bảo sẽ đi học một lớp học nghiệp vụ ngắn hạn trên Hòn Gai để về xin việc ở mỏ than rồi cưới(nhà em gần mỏ than).Trong thời gian này cô ấy sẽ thuê nhà trên đó đồng thời xin một công việc để làm,vừa học vừa làm.
Thời gian đầu lên em thấy vẫn bình thường nhưng cho đến mấy hôm gần đây em thấy cô ấy lạnh nhạt với em,em sinh nghi nên hôm qua cô ấy về,em mở điện thoại ra xem thì phát hiện ra sự việc như trên.
Cho đến khi em phát hiện ra tên thứ 2 thì lúc đầu cô ấy còn bảo em là tự tiện xem điện thoại của người khác.(em mò vào email để xem tin nhắn trên fb thì tình cờ phát hiện ra,họ xưng hô với nhau là vk ck).Đến đây thì cô ấy thú nhận với em tất cả các bác ạ

Cô ấy bảo chỉ nhắn tin an ủi nhau để có thể sống tốt hơn chứ không có gì cả(thực sự là họ chưa hề gặp nhau,chỉ nhắn tin qua fb) nhưng em phản bác ngay rằng:"đó không phải là an ủi nhau,mà là em đang đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta,và tên kia cũng đang phá hoại hạnh phúc của 2 đứa mình".-Cô ấy yên lặng!
Em thực sự vẫn còn yêu cô ấy mà muốn cho cô ấy một sự lựa chọn:
- Đầu tiên là cô ấy sẽ nghỉ công việc trên Hòn Gai để tránh gặp phiền phức từ thằng gạ mua tủ lạnh.
- Tiếp theo là điện thoại trực tiếp cho tên kia là từ nay sẽ chấm dứt tất cả,không còn can hệ gì nữa,sống một cuộc sống mới với em.
Nhưng cô ấy bảo: "hãy cho em thời gian"
:"Vậy em cần bao lâu?" - em hỏi.
Sau một hồi suy nghĩ,cô ấy trả lời:"hãy cho em 1 tháng".
Cô ấy hứa sẽ cắt đứt mọi quan hệ từ trước đến giờ,thay đổi số điện thoại,không dùng fb nữa để tránh phiền toái,và cần thời gian để quên tên kia!
Em biết cô ấy còn yêu tên kia lắm nhưng em vẫn yêu cô ấy,và em nghĩ rằng mình nên cho cô ấy thêm một cơ hội nữa!
VÀ CUỐI CÙNG EM ĐÃ CHẤP NHẬN ĐỀ NGHỊ CỦA CÔ ẤY!!!
Các bác cho em xin thêm lời khuyên,em xử sự như vậy là có đúng không???
Chỉnh sửa cuối:

....................vote chia tay.