moonlight1102
Mr & Ms Pac-Man
- 30/6/07
Em và bạn gái em dạo này có xung đột tụi em yêu nhau cũng được vài tháng rồi . Thời gian gần đây tự nhiên cô ấy nói cô ấy không muốn yêu ai nữa. Không muốn yêu em.
Chúng em đã từng xxx và em nói với người ta : " Hãy cho anh 1 câu trả lời rõ ràng "
người ta cũng chỉ biết im lặng...Cách đây 2 hôm em gặp người ta và gặng hỏi lại.
Người ta bảo với em: " Vì anh quá tốt,quá quan tâm đến em. Nhưng tình cảm em dành cho anh không nhiều và nó gần như không phải tình yêu. Em xin lỗi anh ! "
Em rất buồn lòng em như ngàn vết dao đâm,hụt hẫng lắm sau những gì cô ấy nói. Em đã nói với cô ấy như thế này :
" Nếu em không yêu anh, ngay từ đầu em đừng mang đến cho anh hi vọng là được yêu em.
Rồi nếu em không yêu anh,thì những chuyện chúng ta đã trải qua là do em tự ép mình à ?
Hay mồm em nói vậy nhưng khi làm chuyện đó....em vẫn chấp nhận. Như vậy là không yêu à ?
Anh cũng đã hỏi em là:em có yêu anh không ?
Và em đã từng nói " em không yêu anh thì em việc gì phải tốn thời gian với anh "
Những lúc chuyện trò hỏi han em vẫn nói là em yêu anh !
Vậy em trả lời đi !
Tại sao em lại muốn chia tay ?
Em đã có người khác ?
Hay thế nào ?
"
Cô ấy nghĩ ngợi tầm 10' phút rồi nói
"
em xin lỗi, không phải em phủ nhận những điều này . Nhưng em nghĩ tiếp tục thì chúng ta cũng chẳng đi đến đâu. Không phải em đã làm gì có lỗi với anh, không phải em đã có ai . Anh quên em đi "
Em không thể chịu đựng nổi, quên làm sao khi bao nhiêu thứ trải qua với mình nó " Thật " đến vậy,rồi bao nhiêu kỉ niệm vui....
Thưa các bro ! Làm sao em có thể biết người ta đang nghĩ gì ?
trước hôm em với người ta cãi vã tụi em còn XXX . Xang ngày hôm sau đã đòi chia tay. Các bro thấy có lạ ko ?
Chúng em đã từng xxx và em nói với người ta : " Hãy cho anh 1 câu trả lời rõ ràng "
người ta cũng chỉ biết im lặng...Cách đây 2 hôm em gặp người ta và gặng hỏi lại.
Người ta bảo với em: " Vì anh quá tốt,quá quan tâm đến em. Nhưng tình cảm em dành cho anh không nhiều và nó gần như không phải tình yêu. Em xin lỗi anh ! "
Em rất buồn lòng em như ngàn vết dao đâm,hụt hẫng lắm sau những gì cô ấy nói. Em đã nói với cô ấy như thế này :
" Nếu em không yêu anh, ngay từ đầu em đừng mang đến cho anh hi vọng là được yêu em.
Rồi nếu em không yêu anh,thì những chuyện chúng ta đã trải qua là do em tự ép mình à ?
Hay mồm em nói vậy nhưng khi làm chuyện đó....em vẫn chấp nhận. Như vậy là không yêu à ?
Anh cũng đã hỏi em là:em có yêu anh không ?
Và em đã từng nói " em không yêu anh thì em việc gì phải tốn thời gian với anh "
Những lúc chuyện trò hỏi han em vẫn nói là em yêu anh !
Vậy em trả lời đi !
Tại sao em lại muốn chia tay ?
Em đã có người khác ?
Hay thế nào ?
"
Cô ấy nghĩ ngợi tầm 10' phút rồi nói
"
em xin lỗi, không phải em phủ nhận những điều này . Nhưng em nghĩ tiếp tục thì chúng ta cũng chẳng đi đến đâu. Không phải em đã làm gì có lỗi với anh, không phải em đã có ai . Anh quên em đi "
Em không thể chịu đựng nổi, quên làm sao khi bao nhiêu thứ trải qua với mình nó " Thật " đến vậy,rồi bao nhiêu kỉ niệm vui....
Thưa các bro ! Làm sao em có thể biết người ta đang nghĩ gì ?
trước hôm em với người ta cãi vã tụi em còn XXX . Xang ngày hôm sau đã đòi chia tay. Các bro thấy có lạ ko ?

, chắc bạn ấy ko vừa ý size của cậu rùi 




hay là bác nói đã truyền virut cho cậu ta rùi

nhưng chẳng lẽ là vì thế à ? :o