blue111
Mr & Ms Pac-Man
- 5/7/06
- 236
- 0
Chào mọi người. Em là member của gamevn đã lâu lắm rồi nhưng hầu như không tham gia gì cả coi chùa là chính
.
Mấy tháng trở lại đây em thấy mình hoàn toàn mất phương hướng dù đã 21 tuổi đang là sinh viên, không hiểu sao tự nhiên em không biết phải làm gì cả, không biết chọn lựa cái gì, chỉ biết cho thời gian qua nhanh. Đã nhiều lần tự cố gắng vì biết chỉ có học mới có tương lai cộng với gia đình em cũng quá kì vọng vào em chính thế em càng phải cố gắng vậy mà một lần rồi thêm lần nữa đâu lại vào đấy... Chán nản hụt hẫng với mất phương hướng. Ai cho em một lời khuyên được ko?!
. Mấy tháng trở lại đây em thấy mình hoàn toàn mất phương hướng dù đã 21 tuổi đang là sinh viên, không hiểu sao tự nhiên em không biết phải làm gì cả, không biết chọn lựa cái gì, chỉ biết cho thời gian qua nhanh. Đã nhiều lần tự cố gắng vì biết chỉ có học mới có tương lai cộng với gia đình em cũng quá kì vọng vào em chính thế em càng phải cố gắng vậy mà một lần rồi thêm lần nữa đâu lại vào đấy... Chán nản hụt hẫng với mất phương hướng. Ai cho em một lời khuyên được ko?!



nhớ kiếm 3 D đi nhé!ông mà cứ 2 D mãi thì chống ế thế nào đc