tieu_thu_bui_doi
Youtube Master Race
- 23/10/11
- 84
- 8,020
Khi quyết định viết ra câu truyện của mình,tôi cảm thấy có một chút gì đó hơi xấu hổ và có chút gì đó thật sự uất ức.Năm tôi 17 tuổi,cả gia đình bắt đầu phát hiện ra bố tôi có người đàn bà khác ở bên ngoài,cũng có thể nói đó thật sự là một cú shock khá lớn đối với tôi,bởi trước nay tôi chưa bao giờ hoài nghi về người bố mà tôi luôn hết lòng kính trọng.
Từ đó tôi cũng chán nản và bỏ bê học hành rất nhiều,lúc đầu bố tôi cũng tỏ vẻ ăn năn và xin mẹ tôi tha thứ,nhưng sau này thì càng ngày bố tôi càng công khai hơn.Thậm chí khi về nhà còn không ngừng kiếm chuyện để chửi mẹ con tôi.Tôi đã từng tự tử nhưng ko chết...đó thật sự là những năm đen tối nhất trong cuộc đời của tôi.
Năm tôi 22 tuổi,một người bạn làm ăn của bố mẹ tôi nhận tôi làm con nuôi.Nói thật là lúc đó tôi đã thật sự vui,tôi không được quan tâm và có phần thiếu thốn tình cảm,nên khi bà ấy tỏ ra quan tâm đến tôi,tôi đã cảm ơn bà ấy rất nhiều.Tôi thường xuyên đến nhà bà ấy và coi mọi người trong nhà như người thân của mình.Bà ấy cũng tỏ ra rất thân thiết với gia đình tôi thậm chí còn cho đứa con trai thứ hai nhận mẹ tôi làm mẹ nuôi
Đến tết năm ngoái,bố tôi có một người bạn gặp lại sau nhiều năm,bác ấy và vợ rất hay đến nhà tôi chơi nhưng mỗi khi trên đường từ nhà tôi về luôn có những tin nhắn chửi rủa vợ bác ấy...sau một thời gian tìm hiểm mọi chuyện cuối cùng cũng đc sáng tỏ.Thì ra cái ngừoi mà tôi vẫn gọi là mẹ nuôi ấy cặp bồ với bố tôi và khi thấy bố tôi hay nói chuyện với vợ của người bạn thì bà ấy tỏ ra ghen tức nên nhăn tin chửi như vậy.
Mẹ tôi cũng được hàng xóm gần đó nói rằng có lần nhìn thấy bà ấy đi với bố tôi vào nhà nghỉ,mẹ tôi và tôi khi biết chuyện thì tức lắm cũng làm ầm lên,bố tôi ra vẻ ăn năn xin lỗi mẹ tôi mong đc tha thứ...nhưng sau đó ko hiểu bà ta nói gì mà bố tôi quay ngoắt 180 độ...chối bay chối biến là không có chuyện gì,mẹ con tôi đặt điều,thậm chí còn chửi mắng đến cả ông bà ngoại tôi,mỗi lần mẹ tôi cầm đt của bố tôi là ông ấy quay ra chửi những câu như kiểu:" mày có quyền *** gì mà cầm đt của tao" hay " mày mà cầm đt của tao,tao khinh mày như một con chó "...
hơn thế bố tôi còn mua một mảnh đấy của nhà bà ta,sau khi phát hiện ra mẹ tôi có ý định bán nó đi nhưng hiện tại rất khó để bán đc vì vị trí của mảnh đất này cũng không đc đẹp.Bà ta sợ mẹ tôi làm ầm mọi chuyện sẽ vỡ lở nên ra vẻ oan ức lắm nói với mọi người ở đó là tôi là đứa mất dạy chửi bà ấy ,bà ấy giờ k nhận tôi làm con nữa ( cái này thì nói thật,tôi mới chính là người ko cần bà ta),còn nói mẹ tôi đổ oan cho bà ấy,bà ấy ko làm thế,bà ta còn lớn giọng nói rằng tôi đã đi nạo thai 4 ,5 lần ( cái này bịa đặt hoàn toàn)....Giờ nói thật là tôi rất ức chế nhưng mọi người ở đó ai cũng tin bà ấy..thậm chí khi mẹ tôi xuống có ý định bán đất,cả nhà đấy còn giả vờ k biết mẹ tôi là ai,rồi bà ta còn nước mắt ngắn nước mắt dài kêu oan,trong khi bố tôi xuống đấy lại đc đón tiếp như ông hoàng.
Giờ tôi thật sự không biết phải làm thế nào...mong mọi người cho tôi một lời khuyên :(
Từ đó tôi cũng chán nản và bỏ bê học hành rất nhiều,lúc đầu bố tôi cũng tỏ vẻ ăn năn và xin mẹ tôi tha thứ,nhưng sau này thì càng ngày bố tôi càng công khai hơn.Thậm chí khi về nhà còn không ngừng kiếm chuyện để chửi mẹ con tôi.Tôi đã từng tự tử nhưng ko chết...đó thật sự là những năm đen tối nhất trong cuộc đời của tôi.
Năm tôi 22 tuổi,một người bạn làm ăn của bố mẹ tôi nhận tôi làm con nuôi.Nói thật là lúc đó tôi đã thật sự vui,tôi không được quan tâm và có phần thiếu thốn tình cảm,nên khi bà ấy tỏ ra quan tâm đến tôi,tôi đã cảm ơn bà ấy rất nhiều.Tôi thường xuyên đến nhà bà ấy và coi mọi người trong nhà như người thân của mình.Bà ấy cũng tỏ ra rất thân thiết với gia đình tôi thậm chí còn cho đứa con trai thứ hai nhận mẹ tôi làm mẹ nuôi
Đến tết năm ngoái,bố tôi có một người bạn gặp lại sau nhiều năm,bác ấy và vợ rất hay đến nhà tôi chơi nhưng mỗi khi trên đường từ nhà tôi về luôn có những tin nhắn chửi rủa vợ bác ấy...sau một thời gian tìm hiểm mọi chuyện cuối cùng cũng đc sáng tỏ.Thì ra cái ngừoi mà tôi vẫn gọi là mẹ nuôi ấy cặp bồ với bố tôi và khi thấy bố tôi hay nói chuyện với vợ của người bạn thì bà ấy tỏ ra ghen tức nên nhăn tin chửi như vậy.
Mẹ tôi cũng được hàng xóm gần đó nói rằng có lần nhìn thấy bà ấy đi với bố tôi vào nhà nghỉ,mẹ tôi và tôi khi biết chuyện thì tức lắm cũng làm ầm lên,bố tôi ra vẻ ăn năn xin lỗi mẹ tôi mong đc tha thứ...nhưng sau đó ko hiểu bà ta nói gì mà bố tôi quay ngoắt 180 độ...chối bay chối biến là không có chuyện gì,mẹ con tôi đặt điều,thậm chí còn chửi mắng đến cả ông bà ngoại tôi,mỗi lần mẹ tôi cầm đt của bố tôi là ông ấy quay ra chửi những câu như kiểu:" mày có quyền *** gì mà cầm đt của tao" hay " mày mà cầm đt của tao,tao khinh mày như một con chó "...
hơn thế bố tôi còn mua một mảnh đấy của nhà bà ta,sau khi phát hiện ra mẹ tôi có ý định bán nó đi nhưng hiện tại rất khó để bán đc vì vị trí của mảnh đất này cũng không đc đẹp.Bà ta sợ mẹ tôi làm ầm mọi chuyện sẽ vỡ lở nên ra vẻ oan ức lắm nói với mọi người ở đó là tôi là đứa mất dạy chửi bà ấy ,bà ấy giờ k nhận tôi làm con nữa ( cái này thì nói thật,tôi mới chính là người ko cần bà ta),còn nói mẹ tôi đổ oan cho bà ấy,bà ấy ko làm thế,bà ta còn lớn giọng nói rằng tôi đã đi nạo thai 4 ,5 lần ( cái này bịa đặt hoàn toàn)....Giờ nói thật là tôi rất ức chế nhưng mọi người ở đó ai cũng tin bà ấy..thậm chí khi mẹ tôi xuống có ý định bán đất,cả nhà đấy còn giả vờ k biết mẹ tôi là ai,rồi bà ta còn nước mắt ngắn nước mắt dài kêu oan,trong khi bố tôi xuống đấy lại đc đón tiếp như ông hoàng.
Giờ tôi thật sự không biết phải làm thế nào...mong mọi người cho tôi một lời khuyên :(
,