- 27/4/10
- 760
- 80
- Banned
- #1
Em là em đang theo 1 bạn gái kia và bạn đó cũng biết.
Chiều nay bạn kia đi mua đồ thì mắc mưa phải vào 1 chỗ trú và nhắn tin với em. Em thì em cứ lo là mưa to bạn không về được nhưng mà đang nhắn tin thì em lăn ra ngủ mất. Em cũng chẳng biết em đã ngủ khi nào nữa luôn. Tới lúc dậy nhắn tin lại thì thấy bạn đó bực và nói thì ra em cũng không phải lo cho bạn đó đến mất ăn mất ngủ.
Giờ em đang rất ức chế và muốn đập 1 cái gì đó các bác ạ. Làm sao cho bạn đó hiểu là em rất lo cho bạn đó đây
Chiều nay bạn kia đi mua đồ thì mắc mưa phải vào 1 chỗ trú và nhắn tin với em. Em thì em cứ lo là mưa to bạn không về được nhưng mà đang nhắn tin thì em lăn ra ngủ mất. Em cũng chẳng biết em đã ngủ khi nào nữa luôn. Tới lúc dậy nhắn tin lại thì thấy bạn đó bực và nói thì ra em cũng không phải lo cho bạn đó đến mất ăn mất ngủ.
Giờ em đang rất ức chế và muốn đập 1 cái gì đó các bác ạ. Làm sao cho bạn đó hiểu là em rất lo cho bạn đó đây

nhắn tin cho gái mà cũng cần tư vấn à?



gặp thế này thì bạn có níu kéo chỉ làm nhục mặt bạn thôi

