Rose Hoàng
Mr & Ms Pac-Man
- 2/3/12
- 205
- 1
Gia đình mình ngộ lắm.
Bên nội mình đi định cư ở nước ngoài hết. Có 2 gia đình còn ở lại Việt Nam thôi, là gia đình mình và nhà bác mình. Ba mình và bác mình đêu mất rồi.
Nhà bác mình có 3 đứa con gái, 1 con trai. Nhà mình có 2 anh em thôi.
Nhà nội mình cũng chẳng phân bì gì hai gia đình cả. Nhưng mình cảm thấy rất mệt mỏi khi các anh chị nhà bác mình cứ luôn phân bì với anh em mình. Gặp chuyện gì họ cũng phân bì được. Thậm chí chuyện mình học hành đỗ đại học họ cũng phân bì được. Rồi họ đem đi đàm tiếu, nói đủ thứ - tất nhiên là không hay về chuyện của nhà với gia đình nội bên nước ngoài. Mình cảm thấy họ xen vào cuộc sống của mình và gia đình mình.
Mình không biết sao để chấm dứt tình trạng này?
Các bác cho em lời khuyên với.
Bên nội mình đi định cư ở nước ngoài hết. Có 2 gia đình còn ở lại Việt Nam thôi, là gia đình mình và nhà bác mình. Ba mình và bác mình đêu mất rồi.
Nhà bác mình có 3 đứa con gái, 1 con trai. Nhà mình có 2 anh em thôi.
Nhà nội mình cũng chẳng phân bì gì hai gia đình cả. Nhưng mình cảm thấy rất mệt mỏi khi các anh chị nhà bác mình cứ luôn phân bì với anh em mình. Gặp chuyện gì họ cũng phân bì được. Thậm chí chuyện mình học hành đỗ đại học họ cũng phân bì được. Rồi họ đem đi đàm tiếu, nói đủ thứ - tất nhiên là không hay về chuyện của nhà với gia đình nội bên nước ngoài. Mình cảm thấy họ xen vào cuộc sống của mình và gia đình mình.
Mình không biết sao để chấm dứt tình trạng này?
Các bác cho em lời khuyên với.

