emlaga2507
Mario & Luigi
- 27/1/06
- 791
- 2,931
Câu chuyện của em là thế này : em đã vào đh và hiện đang là năm 2 nhưng mà em phát hiện thì ra mình đã chọn sai ngành để theo học .. và kết quả học tập thì thực sự tồi tệ .. những môn cơ sở của ngành thì toàn rớt .. huống chi sau này học mấy môn chuyên ngành .. vì thế em đã quyết định từ bỏ .. và học luyện thi lại .
Sau 2 năm học thì em cảm thấy mình có lẽ ko phù hợp với những môn bên khối kỹ thuật nữa , có lẽ do em tiếp thu ko được và cũng 1 phần là cách dạy học quá mới nên em chưa thể làm quen .. bây giờ em muốn chuyển sang học bên khối kinh tế nhưng mà từ trước đến nay em chưa hề hình dung định hướng được tương lai của mình sẽ ra sao ? học cái j và làm cái j ? Xin nhận được các ý kiến của những người đã từng trải và em hy vọng sẽ định hướng đc 1 ngành nghề phù hợp cho mình
Thân !
Sau 2 năm học thì em cảm thấy mình có lẽ ko phù hợp với những môn bên khối kỹ thuật nữa , có lẽ do em tiếp thu ko được và cũng 1 phần là cách dạy học quá mới nên em chưa thể làm quen .. bây giờ em muốn chuyển sang học bên khối kinh tế nhưng mà từ trước đến nay em chưa hề hình dung định hướng được tương lai của mình sẽ ra sao ? học cái j và làm cái j ? Xin nhận được các ý kiến của những người đã từng trải và em hy vọng sẽ định hướng đc 1 ngành nghề phù hợp cho mình
Thân !
. Cơ mà năm 2 phát hiện ra ko hợp còn đỡ, nhiều đứa bạn mình nó học đến lúc làm đề tài tốt nghiệp thì emo các kiểu tao phí 4 năm cuộc đời blah blah, có ông đến lúc ra đi làm 2,3 năm lại bảo là ko hợp còn khó đỡ hơn =).
...
...]
...giờ quăng cái matrix ra chắc mình chẳng biết gì...thế mà không hiểu sao hồi đó học đc 7.0..1 lớp có đc vài đứa 7.0..còn lại vừa đủ 5.0.....
..