Boy giả gay
Youtube Master Race
- 9/3/12
- 9
- 0
Em có 1 thằng bạn, chơi cũng khá thân và vì cả em và nó đều học khá ngu nên gặp nhau chỉ bàn về chuyện game, gái, gú, và đôi khi cũng bàn về tương lai sẽ làm gì, ăn gì, sống ntn blah blah , tính cách của em thì không cần bàn nhiều, các bác cứ nghĩ đến 1 thằng vui tính,cao ốm, có chút trách nhiệm với bạn bè và người thân, như thế là gần ra em rồi đấy, nhưng còn tính của thằng bạn em thì phải nói là củ chuối hết biết
Em cũng đã nhiều lần gớp ý về những cái khuyết điểm của nó , nào là suy nghĩ thẳng , không tâm lý, nào là lớn tuổi rồi mà vẫn cứ bám váy cha mẹ, nào là ăn mặc khi ra đường mà cứ bỏ áo vào thùng, nào là nc với gái gú cứ móc mấy vấn đề cũ rích như ăn học ra nói , nào là đau ốm tí là hú cả nhà chăm sóc, nào là .. . nào là....
Đã có rất nhiều vụ án giữa em và nó, nhưng cốt yếu là vì cái tính củ chuối của nó mà ra, chứ em chẳng làm gì có lỗi, gần đây nhất thì em có cằn nhằn về việc.... nó không có uy trong gia đình ( nhà nó cứ mỗi tối 9h30 là lo đóng cửa ngủ, và thế nó cũng phải bị nhốt ở trong nhà, trong khi em thì 9h30 là bắt đầu rảnh ) , nó có 1 đứa em gái , nó là con cả, thế mà trông nó chẳng có một cái nhân quyền gì trong gia đình, ai bảo sao nghe vậy, mà tiếp xúc với nó thì em biết nó không có vấn đề về tâm thần, chỉ là vì tính nó cam chịu trong bực tức đó thôi , nhưng lạ là... chẳng ai ép buộc nó như thế cả ( cụ thể là ông bà già nó chẳng có ép bức nó gì nhiều, nhưng nó cứ tự dựng ra 1 cái viễn cảnh sẽ bị chửi, mắng, rồi thế nó không dám làm gì ) ,
tóm lại , dù là bạn thân, nhưng khi ở bên cạnh nó em cảm thấy rất khó chịu các bác ạ, giống như mình đang đi bên cạnh 1 thằng khờ , thiếu hiểu biết, và cả xấu xí ( nó tự làm nó như thế ) nhưng khi em gớp ý 1 tí gì cho nó đỡ hơn thì nó lại nổi đóa, đòi " chia tay " mới hãi, mà thiết nghĩ, là bạn bè, và hơn hết đều là đàn ông con trai với nhau, mà hơi 1 tí lại đòi " chia tay " thì thử hỏi thằng nào chịu cho thấu, em cũng chẳng phải thằng Gay mà cứ phải kè theo để ẹo ẹo rồi xin lỗi dàn hòa với nó, thế nên vào cái lần ùm xùm gần đây nhất nó nói câu này " nay mai tao đi làm có tiền thì tao ?éo cần thằng bạn nào " nên em cạch mặt nó vĩnh viễn, không biết tại nó quá... ngu hay tại thú tính mà nó thốt ra được câu nói đó, nhưng dù gì thì em cũng không thể chấp nhận loại bạn " quá đát " này được .
vậy các bác nghĩ sao về thằng bạn này, và các bác có đoán được sau này nó sẽ sống ntn ko ?
ps : nó đang học 1 cái trung cấp kế toán gì gì đấy mà cứ mỗi lần nói đến chuyện đi làm là nó tự tin hãi lắm . chắc nó định nói về tương lai của nó nhờ vào cái này.
Em cũng đã nhiều lần gớp ý về những cái khuyết điểm của nó , nào là suy nghĩ thẳng , không tâm lý, nào là lớn tuổi rồi mà vẫn cứ bám váy cha mẹ, nào là ăn mặc khi ra đường mà cứ bỏ áo vào thùng, nào là nc với gái gú cứ móc mấy vấn đề cũ rích như ăn học ra nói , nào là đau ốm tí là hú cả nhà chăm sóc, nào là .. . nào là....
Đã có rất nhiều vụ án giữa em và nó, nhưng cốt yếu là vì cái tính củ chuối của nó mà ra, chứ em chẳng làm gì có lỗi, gần đây nhất thì em có cằn nhằn về việc.... nó không có uy trong gia đình ( nhà nó cứ mỗi tối 9h30 là lo đóng cửa ngủ, và thế nó cũng phải bị nhốt ở trong nhà, trong khi em thì 9h30 là bắt đầu rảnh ) , nó có 1 đứa em gái , nó là con cả, thế mà trông nó chẳng có một cái nhân quyền gì trong gia đình, ai bảo sao nghe vậy, mà tiếp xúc với nó thì em biết nó không có vấn đề về tâm thần, chỉ là vì tính nó cam chịu trong bực tức đó thôi , nhưng lạ là... chẳng ai ép buộc nó như thế cả ( cụ thể là ông bà già nó chẳng có ép bức nó gì nhiều, nhưng nó cứ tự dựng ra 1 cái viễn cảnh sẽ bị chửi, mắng, rồi thế nó không dám làm gì ) ,
tóm lại , dù là bạn thân, nhưng khi ở bên cạnh nó em cảm thấy rất khó chịu các bác ạ, giống như mình đang đi bên cạnh 1 thằng khờ , thiếu hiểu biết, và cả xấu xí ( nó tự làm nó như thế ) nhưng khi em gớp ý 1 tí gì cho nó đỡ hơn thì nó lại nổi đóa, đòi " chia tay " mới hãi, mà thiết nghĩ, là bạn bè, và hơn hết đều là đàn ông con trai với nhau, mà hơi 1 tí lại đòi " chia tay " thì thử hỏi thằng nào chịu cho thấu, em cũng chẳng phải thằng Gay mà cứ phải kè theo để ẹo ẹo rồi xin lỗi dàn hòa với nó, thế nên vào cái lần ùm xùm gần đây nhất nó nói câu này " nay mai tao đi làm có tiền thì tao ?éo cần thằng bạn nào " nên em cạch mặt nó vĩnh viễn, không biết tại nó quá... ngu hay tại thú tính mà nó thốt ra được câu nói đó, nhưng dù gì thì em cũng không thể chấp nhận loại bạn " quá đát " này được .
vậy các bác nghĩ sao về thằng bạn này, và các bác có đoán được sau này nó sẽ sống ntn ko ?
ps : nó đang học 1 cái trung cấp kế toán gì gì đấy mà cứ mỗi lần nói đến chuyện đi làm là nó tự tin hãi lắm . chắc nó định nói về tương lai của nó nhờ vào cái này.
tương lai kế toán có gì ko ổn à
, ko xin lỗi anh như thằng đàn ông thì xéo
