LONG2006
Youtube Master Race
- 12/3/06
- 72
- 0
Mình tóm gọn là vầy : vừa mới nhận dc 1 cuộc gọi từ bạn gái của ông anh, chị ta bảo là đang rất buồn và đau khổ vì bị ông anh mình bỏ rơi. Sơ lược về chuyện này thì : chị ta và ông anh mình sống thử, ông anh mình xin 1 đứa con, hiện giờ đứa con dc 6-7 tháng và là con gái. Gia đình mình ko biết chuuyện này của ông anh, mình thì lờ mờ đoán ra dc từ lâu. Gia đình nhà gái thì biết và cấm chị ấy quan hệ với anh mình, chị ấy bỏ nhà theo anh mình, chắc tính sơ sơ cũng 2-3 năm. Bây h chị ấy hẹn sáng nay gặp mình để cho mình xem mặt đứa cháu.
Và giờ mình lập 2pic này để xin vài lời tư vấn cũng như cách an ủi cho ng` chị đang vô cùng đau khổ và thất vọng trên.
P.S : 8-9 tháng nay gia đình mình chuyển mình ra ở riêng tại 1 nhà, cho nên đồng thời ông anh mình cũng bị yêu cầu về nhà đó ngủ chung với mình để quản lý. Tầm 6 tháng trước ổng bắt đầu về nhà mình ngủ. Dc 1-2 tháng thì lại đi biết tăm và ra ngoài ngủ tiếp. Mình ghi thêm chi tiết này để mọi ng` dễ hiểu rõ câu chuyện hơn. Hy vọng sẽ có những lời an ủi hiệu quả.
Thx 4 reading !
---------- Post added at 01:39 ---------- Previous post was at 01:34 ----------
Mình đi gặp bây h. Mod lok topic dc ồi. Thx !
Và giờ mình lập 2pic này để xin vài lời tư vấn cũng như cách an ủi cho ng` chị đang vô cùng đau khổ và thất vọng trên.
P.S : 8-9 tháng nay gia đình mình chuyển mình ra ở riêng tại 1 nhà, cho nên đồng thời ông anh mình cũng bị yêu cầu về nhà đó ngủ chung với mình để quản lý. Tầm 6 tháng trước ổng bắt đầu về nhà mình ngủ. Dc 1-2 tháng thì lại đi biết tăm và ra ngoài ngủ tiếp. Mình ghi thêm chi tiết này để mọi ng` dễ hiểu rõ câu chuyện hơn. Hy vọng sẽ có những lời an ủi hiệu quả.
Thx 4 reading !
---------- Post added at 01:39 ---------- Previous post was at 01:34 ----------
Mình đi gặp bây h. Mod lok topic dc ồi. Thx !
.
.
........
.......