Morrowind_Lord
Mr & Ms Pac-Man
“…Suốt bao nhiêu ngày đường chỉ có lửa khói, chém giết, và xác chết. Vậy mà lòi đâu ra cái làng này với 1 căn nhà nghi ngút khói, không phải do bị cháy, mà từ ống khói hẳn hoi. Lại có mùi yến mạch thơm phức. Rõ ràng ai đó đang nấu ăn.
Yazon và Caleb tiến gần đến. Con chó ghẻ nhìn thấy sủa inh ỏi. Cánh cửa nhà bật ra. Một bé gái gầy, tóc bện dài bước ra. Cô gái thấy 2 chú lùn thì hét lên gì đó và huơ huơ tay. Yazon nói lại gì đó. Chỉ thấy 2 bên hét qua hét lại vài câu thì Yazon và Caleb ba chân bốn cẳng chạy ngược trở lại bụi rậm nhóm Geralt đang nấp. 2 ông lùn vừa chạy đến thì Zoltan hỏi ngay:
-“Quỷ sứ gì vậy?”
- “Ôi mẹ ơi…!!” Dandelion đưa tay lên trán.
Caleb vừa thở hổn hển vừa nói:
-“Đậu mùa…đậu mùa đen..”
Zoltan và Dandelion nhảy dựng lên lùi xa Yazon và Caleb, vừa lùi vừa hét:
-“Mấy ông có đụng vào gì không? Có đụng gì không? Con bé đó có mụn không?”
-“Không. Con bé đó miễn nhiễm. Mấy người bệnh nằm trong cái chòi cuối. Những người chết thì vứt cái hố gần đấy. Con bé không đủ sức chôn họ.”
-“Thôi chúng ta đi nhanh! Gió thổi về hướng này đấy.” Milva lên tiếng.
-“Còn muốn yến mạch trộn sữa nữa không.” Zoltan mỉa mai Dandelion.
Cả nhóm lục đục rút lui, vừa lúc Geralt rít qua kẽ răng: “Nấp vào!”
Bất thình lình có tiếng vó ngựa và phút chốc một nhóm kỵ binh chạy đến lượn trước căn nhà có mùi oatmeal.
-“13 tên.” Percival Schuttenbach buột miệng.
-“Không phải Nilfgaard. Cũng không phải quân đội chính qui,” Zoltan nhận định. “Bọn này cũng không phải Scoia’tael. Có vẻ như quân đào ngũ.. hoặc phường du côn băng đảng.”
Nhóm kỵ binh lao thẳng vào sân nhà. Một tên thục con chó đang sủa một gậy. Bé gái ban nãy mở cửa và lại vừa huơ tay huơ chân vừa hét gì đó. Một tên kỵ binh lao đến nắm tóc cô bé kéo ra khỏi cửa và lôi xềnh xệch qua vũng bùn. 2 tên khác cũng nhảy xuống ngựa cùng kéo cô gái nhỏ đển cuối sân và thảy cô vào đống rơm mục. Bọn chúng bắt đầu xé áo quần của cô. Ban đầu còn nghe đấm đá, gào hét. Sau đó nhỏ dần và tắt luôn. Chỉ có một tên không tham gia cuộc vui, mà đứng canh ngựa cho cả bọn.
-“Bọn ngu này không sợ đậu mùa,” Yazon Varda lên tiếng.
-“Sợ … đó là một thứ của con người,” Dandelion trầm ngâm, “Bọn này có còn là người nữa đâu.”
-“Trừ bộ đồ lòng,” Milva vừa nói vừa lắp tên vào cung, “mà tôi chuẩn bị xuyên thủng bằng mũi tên này.”
-“Có tới 13 thằng. Cô giết được 1, 2 thằng thì được gì? Bọn nó có ngựa. Và có thể đây chỉ là nhóm tiền trạm.” Zoltan trợn mắt nhìn Milva.
-“Vậy tôi phải ngồi xem sao?” Milva kéo dây, nhấc cung, đuôi tên áp sát vào má ngay sát mép. Một ngàn lần như một, đúng vị trí đó. Đến nỗi nhiều khi bắn cả chục lần mà chỉ duy nhất một đường dây cung in hằn trên má. Cây cung Milva mua chợ trời ở Cidaris, giá 400 Novigrad crowns. Milva phải các cây Zerrikanian zefhar cộng với nữ trang trên người để có được nó. Thân làm từ gỗ gụ và xương cá voi. Dây từ tơ lụa và xơ gỗ dầu. Trọng lượng vô cùng nhẹ và vô cùng chính xác. Nếu kéo 24 phân, cây cung phát ra 55 cân lực đẩy, không mạnh ghê gớm để xuyên thủng giáp bằng thép, nhưng bắn vào áo giáp chỉ dành cho những xạ thủ tầm thường. Còn những mũi tên, Milva không mua. Cô tự làm lấy.
-“Khoan đã. Tôi cũng không muốn ngồi xem.” Geralt đứng dậy, xốc lại dây lưng đeo kiếm khiến cho chuôi kiếm chồi lên trên vai, hơi chúi tới trước, vào vị trí có thể rút ra nhanh như điện xẹt. “Cô bắn thằng giữ ngựa, nhưng chỉ khi tôi đến gần. Nếu có thể thì bắn thêm một thằng nữa.”
-“Vậy vẫn còn 11 tên súc sinh?”
-“Tôi biết đếm.”
-“Điên à?” Zoltan gầm gừ. “11 thằng, và anh đang bị thương.”
-“Anh im dùm tôi cái.”
Zoltan rút kiếm của mình ra. “Dùng cây Sihil của tôi, ít ra anh không cần chém nhiều.”
Geralt đổi cây kiếm của mình cho Zoltan. Và lững thững bước về phía mấy căn chòi. Gần đến nơi, thằng đang canh gác thấy Geralt liền rút cây giáo cài bên yên ngựa. Hắn mặc giáp mắt xích, nối bởi dây kẽm rỉ. Tóc thô, dài xòa xuống vai. Chân đi giày mới coong, rõ ràng mới hôi được ở đâu. Hắn la lớn báo động. Một thằng khác từ phía sau hàng rào chạy ra. Thằng này đeo dây kiếm. Thanh kiếm ngang cổ. Nhìn biết ngay tên súc sinh vừa kết thúc cuộc phiêu lưu tay vẫn đang kéo quần. Geralt đã đến rất gần. Mỗi bước chân tiến lại, hới thở lại sâu hơn. Mỗi hơi thở sâu, máu lại sôi và sự tức giận càng dâng cao. Geralt nghĩ về Ciri. Hình ảnh cô bé bị hãm hiếp làm Geralt nhớ tới Ciri, khiến cho khả năng giữ trung lập và máu lạnh của một witcher tan biến, khiến cho Geralt quyết định can thiệp. Và Geralt không muốn kiểm soát cơn giận của mình nữa. Người witcher muốn tận hưởng.
-“Tao chán xem lắm rồi.”
-“Đ.M.. thằng này…”
-“Mày có bao giờ nghe cái tên Ciri chưa?...”
-“Tao…” Tên kỵ binh chưa kịp hoàn tất. Một mũi tên có đuôi lông bạc găm giữa ngực, gần phần cổ. Hắn ngã xuống ngựa. Chưa chạm đến đất, Geralt đã nghe mũi tên thứ 2 xé gió lao đến, găm vào bụng tên thứ 2, phần phía dưới, ngay giữa 2 ngón tay. Hắn rú lên như heo bị chọc tiết. Vặn ngược người và đổ ngửa vào hàng rào. Những tên còn lại còn đang nháo nhào, thì Geralt đã ở trước mặt. Từ xa, Dandelion và mấy tay lùn chỉ thấy thanh Sihil nhảy múa và ca hát. Loang loáng ánh thép giữa nắng ban mai. Lưỡi kiếm sắc lẹm chém vù vù trong không khí, rít lên như con mãng xà khát máu, chém vào xương thịt như gọt trái cây. Máu phụt đầy mặt Geralt, nhưng người witcher đang bận, rất bận.
Một tên súc sinh, quần còn chưa kéo lên, cổ đã bị cắt, ngã ngửa. Cây hàng của hắn vẫn còn đang cương, lủng lẳng vẩy vẩy trong khi hắn chỉ giật giật và tắt thở, không một tiếng kêu. Một tên khác không kịp cầm vũ khí, chỉ vôi đưa hai tay trước mặt bảo vệ. Lập tức cả 2 bàn tay và cái đầu lăn lông lốc. Những tên còn lại vũ khí trên tay nhưng đã bủn rủn, làm sao chống lại. Chỉ một lúc đã thấy còn có 3 tên, bỏ chạy tới hàng rào. Geralt đuổi theo, nhưng cái đầu gối đau điếng. Geralt thầm nguyền rủa vết thương khiến người witcher dưỡng ở Brokilon forrest bao lâu vẫn chưa lành. Ba tên nhảy lên ngựa. Một tên ngay lập tức rớt như sung, mũi tên găm vào ngực. Hai tên kia dục ngựa phóng nước đại. Từ bên đường, Zoltan Chivay, chẳng biết khi nào đã lao đến, cho luôn một rìu vào lưng chết tốt. Tên còn lại cúi rạp trên lưng ngựa tẩu thoát.
-“Milva!” Cả Geralt người witcher và Zoltan chú lùn cùng kêu lên, ngay lúc Milva đang chạy tới. Cô dừng lại, dạng chân, hạ thấp cung và kéo dây. Cây cung được nâng lên cao, rồi cao hơn, rồi lại cao hơn, đến gần như 45 độ. Dây cung bật, mũi tên biến mất trên không và xuất hiện trở lại trên vai tên kỵ binh. Hắn đổ gục trên lưng ngựa nhưng vẫn đạp chân cho ngựa tiếp tục phóng.
-“Bắn rất tuyệt!” Zoltan tặc lưỡi.
-“Cô để vuột hắn..” Geralt có vẻ khó chịu.
-“Bắn vậy đòi gì nữa? Xa vậy mà cô ấy bắn trúng..” Zoltan cự.
-“Cô ấy đáng lẽ phải bắn con ngựa…”
-“Con ngựa không có tội!” Milva trả lời giận dữ.
-“Đi thôi! Chỉ chốc lát có thể đồng bọn nó kéo đến.” Geralt khoát tay.
-“Hô hô!” Zoltan cười to chỉ về hướng tên kỵ binh. Hắn lắc lư và rớt xuống ngựa. “Tên cô có độc à Milva? Hay là đậu mùa phát tán nhanh đến thế.. hô hô”
“Có người khác quanh đây!” Milva lập tức nhìn xung quanh và nói khẽ “Tên tôi không có độc.”
-“Hmm, tôi cũng có linh tính chúng ta đã bị theo đuôi từ lâu.” Zoltan cũng dáo dác.
Geralt nhìn về phía bìa rừng.
Cahir cưỡi con ngựa hạt dẻ, tay đang cầm một cây cung…”
Trích “The witcher – Baptism of Fire”
Trên đây là một mẩu chuyện về người witcher nổi tiếng của chúng ta: Geralt xứ Rivia. Geralt bị thương vỡ xương đầu gối ở đảo Thanedd, khi đối mặt với master wizard Vigelfortz. Geralt lẽ ra đã mất mạng nếu không nhờ Tissaia và Triss Merigold. Triss giúp Geralt trốn về Brokilon forrest. Ở Brokilon forrest, Geralt được Aglais chữa thương, và gặp Milva, một siêu xạ thủ không phải elf. Milva là người, tên thật là Maria Barring. Cô ta là người đi săn tin tức Ciri về cho Geralt. Khi nghe tin Emhyr bắt Ciri về để cưới làm vợ, Geralt, mặc dù vết thương chưa lành, và cuộc chiến Niflfgaard+ Scoiatael vs Northern Kingdoms đang bùng nổ ở phìa Nam, vẫn quyết ra đi tìm Ciri. Biết là chuyến đi tự sát, nhưng Milva đi theo. Trên đường họ gặp và quen nhóm của Zoltan Chivay.
Geralt là witcher nổi tiếng nhất Northern Kingdoms, và danh tiếng lan ra cả phía Nam, nhưng không có nghĩa là giỏi nhất. Có rất nhiều cao thủ trên thế gian, phải đấu tay đôi mới biết ai hơn ai. Geralt dĩ nhiên cực kỳ cao cường, nhưng danh tiếng như cồn phần lớn là nhờ thơ ca và âm nhạc của tài tử trứ danh không kém, Dandelion. Ngoài ra Geralt còn đặc biệt hơn các witcher khác ở chỗ đào hoa, gái theo nhiều. Mà gái thích Geralt thuộc dạng thứ dữ, rất tài giỏi và thậm chí có chỗ đứng như Yennefer hay Triss, giúp phần làm Geralt nổi tiếng hơn. Thêm nữa, đa số witcher sống cho bản thân. Họ giết quái vật, lấy tiền, trang trải cuộc sống để giết thêm quái vật. Họ tránh làm hại người nhưng cũng tránh sống một cách cảm tính giúp đỡ người khác rồi gây rắc rối cho mình. Geralt cũng vậy, nhưng đôi khi cái tính người trong Geralt trỗi dậy, khiến xen vào chuyện bất bình, và chuốc lấy rắc rối + sự nổi tiếng. Điển hình là sự kiện ở Blaviken, khiến anh ta mang nickname “đồ tể ở Blaviken.” Như Zoltan từng nói: “anh không phải witcher. Anh cũng có đôi mắt đấy, cũng đeo 2 thanh kiếm đấy nhưng witcher họ giết quái vật. Còn anh, không phải quái vật nào anh cũng giết. Có quái vật anh còn bảo vệ.” Đối với Geralt, quái vật không nhất thiết phải có hình dung ghê gớm, có răng nanh và móng vuốt. Và không phải tất cả những thứ có hình dung ghê gớm đều là quái vật. Và đôi mắt mèo đó chỉ giúp witcher nhìn trong bóng tối chứ không giúp phân biệt được quái vật thật giả. Ví dụ như 13 tên đào ngũ ở trên, hiếp dâm một cô bé gái mất hết người thân, bọn đó mới là quái vật. Và chỉ khi nhìn ra những điều này, mới là Witcher thực thụ.
"con tiếp.."
Yazon và Caleb tiến gần đến. Con chó ghẻ nhìn thấy sủa inh ỏi. Cánh cửa nhà bật ra. Một bé gái gầy, tóc bện dài bước ra. Cô gái thấy 2 chú lùn thì hét lên gì đó và huơ huơ tay. Yazon nói lại gì đó. Chỉ thấy 2 bên hét qua hét lại vài câu thì Yazon và Caleb ba chân bốn cẳng chạy ngược trở lại bụi rậm nhóm Geralt đang nấp. 2 ông lùn vừa chạy đến thì Zoltan hỏi ngay:
-“Quỷ sứ gì vậy?”
- “Ôi mẹ ơi…!!” Dandelion đưa tay lên trán.
Caleb vừa thở hổn hển vừa nói:
-“Đậu mùa…đậu mùa đen..”
Zoltan và Dandelion nhảy dựng lên lùi xa Yazon và Caleb, vừa lùi vừa hét:
-“Mấy ông có đụng vào gì không? Có đụng gì không? Con bé đó có mụn không?”
-“Không. Con bé đó miễn nhiễm. Mấy người bệnh nằm trong cái chòi cuối. Những người chết thì vứt cái hố gần đấy. Con bé không đủ sức chôn họ.”
-“Thôi chúng ta đi nhanh! Gió thổi về hướng này đấy.” Milva lên tiếng.
-“Còn muốn yến mạch trộn sữa nữa không.” Zoltan mỉa mai Dandelion.
Cả nhóm lục đục rút lui, vừa lúc Geralt rít qua kẽ răng: “Nấp vào!”
Bất thình lình có tiếng vó ngựa và phút chốc một nhóm kỵ binh chạy đến lượn trước căn nhà có mùi oatmeal.
-“13 tên.” Percival Schuttenbach buột miệng.
-“Không phải Nilfgaard. Cũng không phải quân đội chính qui,” Zoltan nhận định. “Bọn này cũng không phải Scoia’tael. Có vẻ như quân đào ngũ.. hoặc phường du côn băng đảng.”
Nhóm kỵ binh lao thẳng vào sân nhà. Một tên thục con chó đang sủa một gậy. Bé gái ban nãy mở cửa và lại vừa huơ tay huơ chân vừa hét gì đó. Một tên kỵ binh lao đến nắm tóc cô bé kéo ra khỏi cửa và lôi xềnh xệch qua vũng bùn. 2 tên khác cũng nhảy xuống ngựa cùng kéo cô gái nhỏ đển cuối sân và thảy cô vào đống rơm mục. Bọn chúng bắt đầu xé áo quần của cô. Ban đầu còn nghe đấm đá, gào hét. Sau đó nhỏ dần và tắt luôn. Chỉ có một tên không tham gia cuộc vui, mà đứng canh ngựa cho cả bọn.
-“Bọn ngu này không sợ đậu mùa,” Yazon Varda lên tiếng.
-“Sợ … đó là một thứ của con người,” Dandelion trầm ngâm, “Bọn này có còn là người nữa đâu.”
-“Trừ bộ đồ lòng,” Milva vừa nói vừa lắp tên vào cung, “mà tôi chuẩn bị xuyên thủng bằng mũi tên này.”
-“Có tới 13 thằng. Cô giết được 1, 2 thằng thì được gì? Bọn nó có ngựa. Và có thể đây chỉ là nhóm tiền trạm.” Zoltan trợn mắt nhìn Milva.
-“Vậy tôi phải ngồi xem sao?” Milva kéo dây, nhấc cung, đuôi tên áp sát vào má ngay sát mép. Một ngàn lần như một, đúng vị trí đó. Đến nỗi nhiều khi bắn cả chục lần mà chỉ duy nhất một đường dây cung in hằn trên má. Cây cung Milva mua chợ trời ở Cidaris, giá 400 Novigrad crowns. Milva phải các cây Zerrikanian zefhar cộng với nữ trang trên người để có được nó. Thân làm từ gỗ gụ và xương cá voi. Dây từ tơ lụa và xơ gỗ dầu. Trọng lượng vô cùng nhẹ và vô cùng chính xác. Nếu kéo 24 phân, cây cung phát ra 55 cân lực đẩy, không mạnh ghê gớm để xuyên thủng giáp bằng thép, nhưng bắn vào áo giáp chỉ dành cho những xạ thủ tầm thường. Còn những mũi tên, Milva không mua. Cô tự làm lấy.
-“Khoan đã. Tôi cũng không muốn ngồi xem.” Geralt đứng dậy, xốc lại dây lưng đeo kiếm khiến cho chuôi kiếm chồi lên trên vai, hơi chúi tới trước, vào vị trí có thể rút ra nhanh như điện xẹt. “Cô bắn thằng giữ ngựa, nhưng chỉ khi tôi đến gần. Nếu có thể thì bắn thêm một thằng nữa.”
-“Vậy vẫn còn 11 tên súc sinh?”
-“Tôi biết đếm.”
-“Điên à?” Zoltan gầm gừ. “11 thằng, và anh đang bị thương.”
-“Anh im dùm tôi cái.”
Zoltan rút kiếm của mình ra. “Dùng cây Sihil của tôi, ít ra anh không cần chém nhiều.”
Geralt đổi cây kiếm của mình cho Zoltan. Và lững thững bước về phía mấy căn chòi. Gần đến nơi, thằng đang canh gác thấy Geralt liền rút cây giáo cài bên yên ngựa. Hắn mặc giáp mắt xích, nối bởi dây kẽm rỉ. Tóc thô, dài xòa xuống vai. Chân đi giày mới coong, rõ ràng mới hôi được ở đâu. Hắn la lớn báo động. Một thằng khác từ phía sau hàng rào chạy ra. Thằng này đeo dây kiếm. Thanh kiếm ngang cổ. Nhìn biết ngay tên súc sinh vừa kết thúc cuộc phiêu lưu tay vẫn đang kéo quần. Geralt đã đến rất gần. Mỗi bước chân tiến lại, hới thở lại sâu hơn. Mỗi hơi thở sâu, máu lại sôi và sự tức giận càng dâng cao. Geralt nghĩ về Ciri. Hình ảnh cô bé bị hãm hiếp làm Geralt nhớ tới Ciri, khiến cho khả năng giữ trung lập và máu lạnh của một witcher tan biến, khiến cho Geralt quyết định can thiệp. Và Geralt không muốn kiểm soát cơn giận của mình nữa. Người witcher muốn tận hưởng.
-“Tao chán xem lắm rồi.”
-“Đ.M.. thằng này…”
-“Mày có bao giờ nghe cái tên Ciri chưa?...”
-“Tao…” Tên kỵ binh chưa kịp hoàn tất. Một mũi tên có đuôi lông bạc găm giữa ngực, gần phần cổ. Hắn ngã xuống ngựa. Chưa chạm đến đất, Geralt đã nghe mũi tên thứ 2 xé gió lao đến, găm vào bụng tên thứ 2, phần phía dưới, ngay giữa 2 ngón tay. Hắn rú lên như heo bị chọc tiết. Vặn ngược người và đổ ngửa vào hàng rào. Những tên còn lại còn đang nháo nhào, thì Geralt đã ở trước mặt. Từ xa, Dandelion và mấy tay lùn chỉ thấy thanh Sihil nhảy múa và ca hát. Loang loáng ánh thép giữa nắng ban mai. Lưỡi kiếm sắc lẹm chém vù vù trong không khí, rít lên như con mãng xà khát máu, chém vào xương thịt như gọt trái cây. Máu phụt đầy mặt Geralt, nhưng người witcher đang bận, rất bận.
Một tên súc sinh, quần còn chưa kéo lên, cổ đã bị cắt, ngã ngửa. Cây hàng của hắn vẫn còn đang cương, lủng lẳng vẩy vẩy trong khi hắn chỉ giật giật và tắt thở, không một tiếng kêu. Một tên khác không kịp cầm vũ khí, chỉ vôi đưa hai tay trước mặt bảo vệ. Lập tức cả 2 bàn tay và cái đầu lăn lông lốc. Những tên còn lại vũ khí trên tay nhưng đã bủn rủn, làm sao chống lại. Chỉ một lúc đã thấy còn có 3 tên, bỏ chạy tới hàng rào. Geralt đuổi theo, nhưng cái đầu gối đau điếng. Geralt thầm nguyền rủa vết thương khiến người witcher dưỡng ở Brokilon forrest bao lâu vẫn chưa lành. Ba tên nhảy lên ngựa. Một tên ngay lập tức rớt như sung, mũi tên găm vào ngực. Hai tên kia dục ngựa phóng nước đại. Từ bên đường, Zoltan Chivay, chẳng biết khi nào đã lao đến, cho luôn một rìu vào lưng chết tốt. Tên còn lại cúi rạp trên lưng ngựa tẩu thoát.
-“Milva!” Cả Geralt người witcher và Zoltan chú lùn cùng kêu lên, ngay lúc Milva đang chạy tới. Cô dừng lại, dạng chân, hạ thấp cung và kéo dây. Cây cung được nâng lên cao, rồi cao hơn, rồi lại cao hơn, đến gần như 45 độ. Dây cung bật, mũi tên biến mất trên không và xuất hiện trở lại trên vai tên kỵ binh. Hắn đổ gục trên lưng ngựa nhưng vẫn đạp chân cho ngựa tiếp tục phóng.
-“Bắn rất tuyệt!” Zoltan tặc lưỡi.
-“Cô để vuột hắn..” Geralt có vẻ khó chịu.
-“Bắn vậy đòi gì nữa? Xa vậy mà cô ấy bắn trúng..” Zoltan cự.
-“Cô ấy đáng lẽ phải bắn con ngựa…”
-“Con ngựa không có tội!” Milva trả lời giận dữ.
-“Đi thôi! Chỉ chốc lát có thể đồng bọn nó kéo đến.” Geralt khoát tay.
-“Hô hô!” Zoltan cười to chỉ về hướng tên kỵ binh. Hắn lắc lư và rớt xuống ngựa. “Tên cô có độc à Milva? Hay là đậu mùa phát tán nhanh đến thế.. hô hô”
“Có người khác quanh đây!” Milva lập tức nhìn xung quanh và nói khẽ “Tên tôi không có độc.”
-“Hmm, tôi cũng có linh tính chúng ta đã bị theo đuôi từ lâu.” Zoltan cũng dáo dác.
Geralt nhìn về phía bìa rừng.
Cahir cưỡi con ngựa hạt dẻ, tay đang cầm một cây cung…”
Trích “The witcher – Baptism of Fire”
Trên đây là một mẩu chuyện về người witcher nổi tiếng của chúng ta: Geralt xứ Rivia. Geralt bị thương vỡ xương đầu gối ở đảo Thanedd, khi đối mặt với master wizard Vigelfortz. Geralt lẽ ra đã mất mạng nếu không nhờ Tissaia và Triss Merigold. Triss giúp Geralt trốn về Brokilon forrest. Ở Brokilon forrest, Geralt được Aglais chữa thương, và gặp Milva, một siêu xạ thủ không phải elf. Milva là người, tên thật là Maria Barring. Cô ta là người đi săn tin tức Ciri về cho Geralt. Khi nghe tin Emhyr bắt Ciri về để cưới làm vợ, Geralt, mặc dù vết thương chưa lành, và cuộc chiến Niflfgaard+ Scoiatael vs Northern Kingdoms đang bùng nổ ở phìa Nam, vẫn quyết ra đi tìm Ciri. Biết là chuyến đi tự sát, nhưng Milva đi theo. Trên đường họ gặp và quen nhóm của Zoltan Chivay.
Geralt là witcher nổi tiếng nhất Northern Kingdoms, và danh tiếng lan ra cả phía Nam, nhưng không có nghĩa là giỏi nhất. Có rất nhiều cao thủ trên thế gian, phải đấu tay đôi mới biết ai hơn ai. Geralt dĩ nhiên cực kỳ cao cường, nhưng danh tiếng như cồn phần lớn là nhờ thơ ca và âm nhạc của tài tử trứ danh không kém, Dandelion. Ngoài ra Geralt còn đặc biệt hơn các witcher khác ở chỗ đào hoa, gái theo nhiều. Mà gái thích Geralt thuộc dạng thứ dữ, rất tài giỏi và thậm chí có chỗ đứng như Yennefer hay Triss, giúp phần làm Geralt nổi tiếng hơn. Thêm nữa, đa số witcher sống cho bản thân. Họ giết quái vật, lấy tiền, trang trải cuộc sống để giết thêm quái vật. Họ tránh làm hại người nhưng cũng tránh sống một cách cảm tính giúp đỡ người khác rồi gây rắc rối cho mình. Geralt cũng vậy, nhưng đôi khi cái tính người trong Geralt trỗi dậy, khiến xen vào chuyện bất bình, và chuốc lấy rắc rối + sự nổi tiếng. Điển hình là sự kiện ở Blaviken, khiến anh ta mang nickname “đồ tể ở Blaviken.” Như Zoltan từng nói: “anh không phải witcher. Anh cũng có đôi mắt đấy, cũng đeo 2 thanh kiếm đấy nhưng witcher họ giết quái vật. Còn anh, không phải quái vật nào anh cũng giết. Có quái vật anh còn bảo vệ.” Đối với Geralt, quái vật không nhất thiết phải có hình dung ghê gớm, có răng nanh và móng vuốt. Và không phải tất cả những thứ có hình dung ghê gớm đều là quái vật. Và đôi mắt mèo đó chỉ giúp witcher nhìn trong bóng tối chứ không giúp phân biệt được quái vật thật giả. Ví dụ như 13 tên đào ngũ ở trên, hiếp dâm một cô bé gái mất hết người thân, bọn đó mới là quái vật. Và chỉ khi nhìn ra những điều này, mới là Witcher thực thụ.
"con tiếp.."
Chỉnh sửa cuối:




