Câu nói / triết lí sống nào khiến bạn bị ám ảnh nhất?

sjthejacksamurai

Youtube Master Race
Tham gia ngày
4/1/06
Bài viết
72
Reaction score
0

Ý tui là câu nói/triết lý sống nào khiến bạn bị ám ảnh nhất. Chị nèo sửa dùm cái title... thì thật là cảm tạ :-s


Cùng chia sẻ nhé. Cái này hay lắm đấy. Mình đi cf với nhiều người, bạn bè có, đối tác có... cũng hay hỏi cái này và thấy rất nhiều câu trả lời thú vị.

Một số người nói ko có.

Một số nói quá nhiều.

...

mình cũng có 1 câu... "phải biết mài răng cho sắc, để khi có miếng thịt thì biết mà ngoạm lấy"

Câu này mình nghe lần đầu tiên hồi cấp 3, năm lớp 10. Từ cô chủ nhiệm. Hồi đó mình ghét cô vãi hàng :| Ko chỉ mình mà đa số các bạn trẻ trong lớp cũng vậy. Vì khá nhiều lý do...
Cũng vì cái sự ghét này nên mình bỏ ngoài tai những gì cô nói.

Dần dần, mình mới thấm thía...

Từ những chuyện nhỏ nhặt.

Đi hát karaoke ngồi im re vì ko biết hát, cũng ko chọn lấy cho mình 1 2 bài "tủ" để dành cho những dịp vui thế này

Họp lớp hay những dịp tụ tập chỉ biết ngồi vỗ tay hưởng ứng vì ko có tài lẻ nào. mà thực chất là bởi cái sự lười nó ko cho phép mình chăm chỉ đi học đàn, học nhảy

Đến chuyện lớn...

Đó là những lúc đúng trước cơ hội du học mà mình chịu mất về tay thằng khác vì ko đủ trình TA

Đó là những lần cơ hội việc làm tới nhưng ko thể túm lấy vì trình độ có hạn

Đau nhất là khi xin việc ở vài công ty IT, nó nói đầu óc của em thì được rồi, chỉ tiếc chuyên môn chưa đủ...

Mỗi lần để mất 1 cơ hội. Câu nói ấy lại hiện lên, ám ảnh.

Những lời mình tưởng là rác rưởi vô bổ nay trở thành chân lý sống.

Đây là câu nói trong truyện "tiếng gọi nơi hoang dã", rút ra khi tác giả quan sát đàn chó Bắc cực. Chúng phải làm việc rất nặng. Nhưng khi cho ăn thường ko đủ. Cả đàn phải tranh nhau vài miếng thịt. Vì vậy, ko đơn giản là con khỏe nhất sẽ thắng. Mà là con biết chớp thời cơ. Đủ tỉnh táo, đủ sức bật. Để khi người ta vứt cho miếng thịt. thì ngay lập tức ngoạm lấy


Điều may mắn nhất mà mình có là mình vẫn đang là sv. Đang còn trẻ. CÒn nhiều cơ hội trước mắt. Nhưng đúng. Quan trọng là phải biết mài răng cho sắc, để khi có cơ hội là ngoạm chặt, giành về cho mình



Rất mong mọi người ủng hộ topic
 
sợ độ cao =((

pigeon.gif
 
Quá khứ, GF. :)
......................................
 
1. Loại người ngu mà cố tỏ ra nguy hiểm.

2. Làm project bị quẳng vào nhóm toàn mấy cha nói giọng địa phương. Muốn nghe 1 câu phải lượm từng chữ gắn lại.
 
tui là re][ic đây. Mất nick rầu, ko có clone ko vô TG đc. Cảm phiền 3 vị huynh đài max_phong cold rezo hay stJohn báo tử ae TG 1 tiếng ;D
 
tui là re][ic đây. Mất nick rầu, ko có clone ko vô TG đc. Cảm phiền 3 vị huynh đài max_phong cold rezo hay stJohn báo tử ae TG 1 tiếng ;D

Nghe đâu bác để cái sign nó vãi xoài quá nên chết;))
 
Mấy ông này chỉ nhìn tiêu đề mà ko đọc bài viết của người ta à :))

Câu mình ám ảnh nhất là: "Cuộc đời vay trước trả sau"
 
^ ko tớ mới edit lại bài viết
nói thêm đc thì tốt vì nếu nguyên câu đó thì ko có cảm giác gì lắm. Giống như câu "mài răng cho sắc.. của tui vậy
theo ý hiểu của tui thì đời là nhân quả, có gieo gió thì có gặt bão.. ? Giờ mình lấy của thiện hạ cái gì thì sau này nó đáp trả đúng như thế..?

@Get Backer: sign để ảnh ông mãnh ngủ với xác vợ 7 năm. Để ở ngoài thì có nh đứa nó kêu kinh zị ko ngủ được. Thế là nhét vào spoil. Ai dè có luật cấm để spoil trong chữ kí bựa vô đối :> sang đây tâm sự !
 
Ám ảnh với ý nghĩa tích cực, chắc cũng đc tính vào hen.

Câu này của sư phụ truyền lại, hồi học 12 chuẩn bị thi ĐH:
'Không dùng bút xóa, không tẩy rửa tội lỗi'
Trước là nhắc nhở ko dùng bút xóa để ko bị khép tội đánh dấu bài. Sau là khuyên: làm sai thì phải sửa, nhưng sửa ko có nghĩa là lấp liếm cái sai.

@re][ic: bị chém vì để tag spoil trong sign, chứ ko phải vì cái gạch đỏ à.
 
GVN có luật cấm dùng spoil trong sign mới vãi hồn =))
gạch đỏ gạch đen đào mộ chửi bậy tung link sếch gì thì đều đã kinh qua mà ko 1 lần ban nick =)) có 1 phát 15 ngày vì tội bàn luật JAV :)) ăn đòn là do sếp lớn Squall vào, chứ bt cũng ko lo hí hí

Nói thật là mình rất thích trao đổi về những câu châm ngôn thú vị!
 
Có quá nhiều chuyện ám ảnh đến nỗi không còn biết chuyện gì là nhất nữa.

@re][ic: Bỏ spoil trong sign là bị VKBP luôn à? Luật gì mà kinh vậy! À mà lão gởi cho ta cái link gì mà chẳng vào được gì cả nhá! :-w
 
Ai bảo là VKBP :| mà có biết VKBP là gì không hay cứ thấy bị ban là kêu VKBP :|
 
sặc, đây thành tụ điểm bàn luận chiện tui bị ban hả.
@play ground: link utube nó đel rùi thì phải chịu :> ai bảo chậm chân :>

than ôi, giờ mới thấy ám ảnh câu này hơn cả
anh hùng khó qua ai mĩ nhân :-s
 
:|

Không biết mới hỏi. Tôi chỉ thấy lão ấy nói là mất nick thì tôi nghĩ là VKBP. Chứ rành luật như bạn thì cần hỏi để làm chi?

re][ic: hix ta chậm chân! :((

Nghe câu này chưa, "trai anh hùng, gái thuyền quyên". Không qua được ải mỹ nhân cũng không có gì là lạ... :>
 
Ngu mà tự biết ngu
Thì ắt sẽ thành trí
Ngu mà tưởng mình trí
Thì đáng gọi là ngu
Lúc mềnh nào cũng ám ảnh bới câu này. Lúc nào cũng cố gắng trầm xuống để ko mắc vào câu đó. Đặc biệt ấn tượng vì có lần post câu này lên FB kèm emo :) ngay hôm sau tới lớp thằng bạn thân bảo "Với ông thì phải cẩn thận" =))
 
:|
Nghe câu này chưa, "trai anh hùng, gái thuyền quyên". Không qua được ải mỹ nhân cũng không có gì là lạ... :>

đúng rồi đó...ải mỹ nhân thật là kinh khủng, làm tui mất đi lý trí không biết đâu là sự thật gần 1 năm trời. Tới khi thằng bạn thân nó nói thì tui mới nhận ra nhiều điều mà trước giờ không thấy. Thật kinh khủng :((
 
Back
Top