- 10/3/07
- 640
- 4
em sn 90 là sinh viên,cô ấy sinh năm 91 cũng là sinh viên năm nay tốt ghiêp(cô ấy học cao đẳng)em và cô ấy quen nhau 3 năm,rất rất là thân thiết,thân mật như vc trong suốt 3 năm.Cả 2 đều rất thương nhau và dường như cũng chỉ để dành cho nhau trong suốt 3 năm qua...
Cô ấy xinh,rất xinh,và cao,nói chuyện cũng lanh lợi,đó là lý do có nhiều người theo đuổi nhưng dù có cãi nhau,hay ntn với em thìtrong 3 năm qua cô ấy vẫn chỉ có 1 mình em,chưa bao giờ xem ai đó quan trọng hơn.
Cho đến cách đây hơn 1 tháng cô ấy về quê đợt 30/4 và 1/5,em thì ở trên này.Lúc đấy cô ấy trách em thường vô tâm với cô ấy và mọi chuyện đã xảy ra....
Hôm về quê lúc cãi nhau cô ấy có chat bảo em:"em đã cho anh cơ cuối,anh ko hề biết trân trọng em,mình chia tay" lúc đó em ko hề để tâm vì chuyện bọn em chia tay quen lại như cơm bữa,nên em cũng chỉ nghĩ khi nào cô ấy lên lại tp gặp lại cô ấy,cô ấy sẽ nguôi lòng.
nhưng không,cô ấy lên thay đổi hăn cách đối xử với em,lạnh nhạt,hời hợt và chán chường hơn rất nhiều mặc dù em đã làm rất nhiều thứ để níu kéo,hàn gắn...nhưng tất cả vô ích
và điều gì đến cũng phải đến em đã vô tình phát hiện người thứ 3,cô ấy vừa mới quen...thật khó nhưng cũng phải chấp nhận.
đau khổ thì làm đc gì,chấp nhận,hqua em đi bơi,vô tình găplai5 cô ấy với mấy đứa bạn,bọn em đi ăn và hát karaoke,tàn cuộc em kêu thằng bạn về trc,em qua phòng trọ cô ây đứng đợi và nhờ cô ấy chở về...
bọn em vào ks
trong ks em cũng hỏi vè mối quan hệ của c6 ấy và người kia,càng gằn hỏi càng hiện ra nhiều sự thật đau lòng,cô ấy đã quan hệ với người đó ngay khi vừa ct em.Cô ấy đi bar,uống say và vào ks với nó....từ đó đến giờ chắc cũng đã xếp hình nhìu lần vs nhau
chả biết là đau khổ,là ghen tỵ,là ấm ức hay là coi thường....
nhưng thật sự chả hiểu đc tại sao lại có thể mất 1 người dễ dàng như thế đc nhỉ,3 năm qua và 1 tháng ... chả có gì khác biệt nữa rồi
cố gắng quên thôi...
Cô ấy xinh,rất xinh,và cao,nói chuyện cũng lanh lợi,đó là lý do có nhiều người theo đuổi nhưng dù có cãi nhau,hay ntn với em thìtrong 3 năm qua cô ấy vẫn chỉ có 1 mình em,chưa bao giờ xem ai đó quan trọng hơn.
Cho đến cách đây hơn 1 tháng cô ấy về quê đợt 30/4 và 1/5,em thì ở trên này.Lúc đấy cô ấy trách em thường vô tâm với cô ấy và mọi chuyện đã xảy ra....
Hôm về quê lúc cãi nhau cô ấy có chat bảo em:"em đã cho anh cơ cuối,anh ko hề biết trân trọng em,mình chia tay" lúc đó em ko hề để tâm vì chuyện bọn em chia tay quen lại như cơm bữa,nên em cũng chỉ nghĩ khi nào cô ấy lên lại tp gặp lại cô ấy,cô ấy sẽ nguôi lòng.
nhưng không,cô ấy lên thay đổi hăn cách đối xử với em,lạnh nhạt,hời hợt và chán chường hơn rất nhiều mặc dù em đã làm rất nhiều thứ để níu kéo,hàn gắn...nhưng tất cả vô ích
và điều gì đến cũng phải đến em đã vô tình phát hiện người thứ 3,cô ấy vừa mới quen...thật khó nhưng cũng phải chấp nhận.
đau khổ thì làm đc gì,chấp nhận,hqua em đi bơi,vô tình găplai5 cô ấy với mấy đứa bạn,bọn em đi ăn và hát karaoke,tàn cuộc em kêu thằng bạn về trc,em qua phòng trọ cô ây đứng đợi và nhờ cô ấy chở về...
bọn em vào ks
trong ks em cũng hỏi vè mối quan hệ của c6 ấy và người kia,càng gằn hỏi càng hiện ra nhiều sự thật đau lòng,cô ấy đã quan hệ với người đó ngay khi vừa ct em.Cô ấy đi bar,uống say và vào ks với nó....từ đó đến giờ chắc cũng đã xếp hình nhìu lần vs nhau
chả biết là đau khổ,là ghen tỵ,là ấm ức hay là coi thường....
nhưng thật sự chả hiểu đc tại sao lại có thể mất 1 người dễ dàng như thế đc nhỉ,3 năm qua và 1 tháng ... chả có gì khác biệt nữa rồi
cố gắng quên thôi...

) nhưng không biết trân trọng. Tới hồi mất đi mới thấy tiếc. Ý kiến riêng mình có lẽ vì cãi quá nhiều nên cậu và nhỏ đã "nức, nức và gãy". Cậu biết đấy, khi cậu cầm một cây búa đập một cục đá cứng thì có ngày nó cũng nát. Theo như cậu kể thì chính cậu đã làm vậy, con trai muốn con gái yêu mình thì cũng nên lùi lại vài bước để chiều bạn gái (mức độ nào đó thôi). Chính vì cậu cãi miếc với nhỏ nên nhỏ mới buồn và kiếm người khác. Còn chuyện nhỏ lên giường rồi thì cậu nên suy nghĩ lại là mất luôn được rồi. Níu kéo chỉ làm cậu khổ thôi. Chi bằng cậu kiếm người khác và trân trọng người đó, rút kinh nghiệm từ nhỏ này
Con nhỏ nó nói thế thôi chứ bao nhiêu % là sự thật ? Nhiều khi đó chỉ là ngụy biện .