• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Chán chồng vì thích dùng hàng giả hơn

hungnt7891

Youtube Master Race
Tham gia ngày
21/1/14
Bài viết
1
Reaction score
1
Vốn có cuôc đời tình dục hơi viên mãn, thế nên, khi chồng đi công tác lâu ngày, mỗi đêm với chị Nga (Hai Bà Trưng, Hà Nội) dài dằng dặc và chẳng khác nào cực hình. Nghe đám bạn gái nhỏ to nói chuyện , lại cũng mày mò trên mạng để tìm hiểu , chị dụt dè mua cho mình cái chim giả vừa có gai vừa có thể… rung. Ban đầu, chị cũng ái ngại và xấu hổ lắm. Chưa kể , nghĩ đến chồng, chị cũng thấy vô cùng có lỗi với anh. Thế nhưng, khi quen dần, chị thấy vật này quả thật “hay ra trò”, tương đối hấp dẫn và đâm nghiện lúc nào không hay. Một ngày mà không sử dụng cái “của nợ” ấy một lần là chị bứt dứt không yên. Thậm chí, lúc đi làm, chị còn vội vàng sấp sấp ngửa ngửa vội về nhà để vào chỗ ngủ nghỉ .

Ban đầu, lúc tậu đồ vật đồ chơi búp bê tình dục này về, chị Nga chỉ nghĩ mộc mạc là giúp chị bớt cô đơn và nhớ chồng. Chẳng ngờ, “tác dụng” trên cả mong đợi của nó khiến chị không khỏi đau đầu. Chẳng là, sau một thời gian dài làm bạn với “đồ chơi”, khi chồng trở về chị Nga bỗng biến thành lãnh cảm. Chị không còn nhận thấy rạo rực, háo hức với chồng như xưa. Dù không muốn nhưng tâm lý của chị chỉ nghĩ về “đồ chơi” và lại so sánh với “hàng thật” khiến chị khó lòng thăng hoa. Thậm chí, mỗi khi ân ái, chị không các chẳng có nhận thấy mà còn cảm nhận khó chịu, cứ như bị ép buộc.

anh-1.gif

Nghiện sextoy, chị Nga chán nản với chồng. Ảnh minh họa.
Thái độ lạnh nhạt của chị khó lòng qua được mắt chồng. Anh hoang mang gặng hỏi, rồi lại tức giận nghĩ rằng trong thời gian xa nhà, chị có qua lại với người đàn ông khác nên không còn mặn nồng với chồng. Chẳng thể nào thừa nhận với chồng rằng đã sử dụng đồ chơi để tự thỏa mãn , chị Nga đành phải nhắc dối rằng chị đang mắc bệnh phụ khoa nên chuyện ân ái khiến chị đau đớn. lúc chồng đã có vẻ xuôi và không còn chất vấn, chị Nga vội vàng tìm đến trung tâm cố vấn để tìm cách “cai nghiện” đồ chơi. May mắn rằng, các liệu pháp trí thông minh đã giúp chị Nga xa dần với “bướm giả” và một thời gian dài sau chị mới tìm được sở thích với “đồ thật”. Thế nhưng, việc lạm dụng đồ chơi tình dục đã khiến chị một phen nhớ đời.
 
Back
Top