- 4/3/06
- 232
- 1,061
dạo này trời thì nóng nực,tiền bạc khó khăn phải hardworking overnight nhiều mất ngủ gặp thêm cảnh vợ con gia đình cứ kiếm chuyện đủ thứ,tuần 7 ngay 3-4 bửa là có chuyện kiểu gì cũng nói dc...hiên tại dang ở chung với má hở chút là bị chửi tan nát từ những chuyện lạc vạc như đi về kg dắt xe vô đang hoàng,wen tắt dèn...găp thêm con vợ cũng thế.....nói chuyện với bạn bè cười tí thì nó bảo nói chuyện với vợ thi cau có nc với ng ta thi cười hi hửng...ở nhà bực bội ra đường ngồi cafe cũng kiếm chuyện.... năm nay mới 22 mà thấy cuộc đời den tối quá ,lên đây viết vài dòng mong ai đó chỉ dùm hướng giai quyết
.. Ở nhà mẹ vợ hay ở nhà bạn. Nếu nhà bạn thì góp ý thẳng với bà già,còn ở nhà mẹ vợ thì tùy cơm gắp mắm thôi. Vớ vẩn ăn chửi như chơi


1 cuốn gói đi solo khỏi cần gia đình vợ con gì nữa cho thoải mái




.