hitomaru
Donkey Kong
- 30/1/08
- 345
- 0
Dạo này mình ko biết như thế nào , cứ chán chườm hơn bình thường , chắc tại xem mấy cái anime nhiều quá nên muốn có cuộc sống nó đặc biệt xíu (gái bu quanh chẳng hạn, hài
).
Còn bây giờ, ở nhà thì chỉ có chơi game, xem TV riết cũng chán, vào lớp mấy thằng bạn thì toàn cư xử nhau nhu con nít (chơi đc thì chơi, ko đc thì bỏ rơi, ghen tị với nhau đủ thứ) nên cũng chả chơi chung chỉ học rồi ngồi lì ở cái bàn. Gái đẹp thì xung quanh nhiều lắm nhưng mà biết mình cũng có giới hạn, ăn nói kém cỏi, khó bắt chuyện, xấu trai cũng có thể
.
Giờ đc bữa thi bữa nghỉ, ở nhà mượn xe ông già chạy vòng vòng ngắm gái (hài) rồi cũng chán, chả biết làm gì, chả ai nói chuyện, chả có ai để chia sẻ cảm xúc cả, buồn lắm... Có ai biết cách nào cho đời đỡ chán ko :(, tình trạng này kéo dài chắc mình tự tử
Đọc topic mấy pác khác thì có pác đời như nở hoa còn mình thì ngồi trong góc kẹt
). Còn bây giờ, ở nhà thì chỉ có chơi game, xem TV riết cũng chán, vào lớp mấy thằng bạn thì toàn cư xử nhau nhu con nít (chơi đc thì chơi, ko đc thì bỏ rơi, ghen tị với nhau đủ thứ) nên cũng chả chơi chung chỉ học rồi ngồi lì ở cái bàn. Gái đẹp thì xung quanh nhiều lắm nhưng mà biết mình cũng có giới hạn, ăn nói kém cỏi, khó bắt chuyện, xấu trai cũng có thể
. Giờ đc bữa thi bữa nghỉ, ở nhà mượn xe ông già chạy vòng vòng ngắm gái (hài) rồi cũng chán, chả biết làm gì, chả ai nói chuyện, chả có ai để chia sẻ cảm xúc cả, buồn lắm... Có ai biết cách nào cho đời đỡ chán ko :(, tình trạng này kéo dài chắc mình tự tử

Đọc topic mấy pác khác thì có pác đời như nở hoa còn mình thì ngồi trong góc kẹt
