Light Knight
The Warrior of Light
Chào anh em. Lâu lắm ko vào box rồi 
Dạo này đi học nhiều wa' nên chẳng rảnh. Mới đi học sau khi nghỉ hè và biết con bạn thân dạo này đang gặp stress nặng.
Số là thế này. Con bạn mình vốn là 1 đứa nhìn cũng khá được, lại là 1 người xưa nay ko bao giờ chịu thua ai trong chuyện học hành. Nhưng từ lúc nghỉ hè, nó bị mắc bệnh nội tiết nên mặt nó nhiều mụn, trứng cá làm cho nó ko tự tin khi làm bất cứ điều j`. Cộng thêm 1 số chuyện trong gia đình ko được như ý muốn, ngoài khả năng của nó làm cho nó cảm thấy chán nản, ko muốn làm cái j` nữa.
Tôi thì chỉ giỏi khoa chém gió thôi chứ cái khoản an ủi, động viên thì mù tịt. Anh chị em nào đã từng ở trong hoàn cảnh này hoặc đã có người wen gặp hoàn cảnh này thì giúp đỡ tôi. Đặc biệt là sis Đát Kỷ, nhầm Daki, bro Po.
Thx vì đã đọc bài !
Dạo này đi học nhiều wa' nên chẳng rảnh. Mới đi học sau khi nghỉ hè và biết con bạn thân dạo này đang gặp stress nặng.
Số là thế này. Con bạn mình vốn là 1 đứa nhìn cũng khá được, lại là 1 người xưa nay ko bao giờ chịu thua ai trong chuyện học hành. Nhưng từ lúc nghỉ hè, nó bị mắc bệnh nội tiết nên mặt nó nhiều mụn, trứng cá làm cho nó ko tự tin khi làm bất cứ điều j`. Cộng thêm 1 số chuyện trong gia đình ko được như ý muốn, ngoài khả năng của nó làm cho nó cảm thấy chán nản, ko muốn làm cái j` nữa.
Tôi thì chỉ giỏi khoa chém gió thôi chứ cái khoản an ủi, động viên thì mù tịt. Anh chị em nào đã từng ở trong hoàn cảnh này hoặc đã có người wen gặp hoàn cảnh này thì giúp đỡ tôi. Đặc biệt là sis Đát Kỷ, nhầm Daki, bro Po.
Thx vì đã đọc bài !