-chủ yếu là ứng xử kém, mà trong lúc đó anh chàng kia lại "cao tay"; hơn nữa 2 người mới quen nửa năm, nên lưu luyến ít.
-1 bài học để sau này chủ topic biết cách xử lí hơn, đừng tiếc nữa mà làm gì.
-mà mấy bác ở trên nhận xét cay nghiệt quá, thoáng 1 chút nào...
*để mình thử diễn giải suy nghĩ của cô gái kia bằng ngôn ngữ của mình*
--hmm, hôm nay tự nhiên thằng kia lại tỏ tình lần nữa, lại bảo mình là hắn sẽ chờ đợi. Nhưng mặc kệ, chờ đợi thì cứ cho nó chờ, rồi nó sẽ nản, mình đã có anh NM tuỵêt thế này.
--mình phải kể cho anh NM biết mới được, để anh ấy thấy là gf của anh ấy "hút zai" biết bao <- đùa. Để anh ấy sẽ thể hiện 1 phong cách rất "manly" mà anh ấy vẫn thường thể hiện để đánh bại thằng kia...Rồi mình sẽ thưởng cho anh ấy cái hôn thật ngọt...
.......
--sh!t, mình thật thất vọng, mình kể chuyện của mình cho NM nghe để hắn nặng lời với mình như thế sao? hắn là cái wtf gì chứ? <- cáu vì lúc đang mới bị nặng lời...
.......
--buồn quá, rút cuộc anh NM lại ko như mình mong đợi, anh ấy giam mình vào anh ấy, mình đã là của anh ấy rồi sao anh ấy lại ép uổng mình, ko tin tưởng mình? Ích kỉ quá...thất vọng quá... <- lúc đã hết cáu...
--hmm, và tên kia cũng được chứ, hắn dai thật, đúng là ko biết từ bỏ là thế nào, 1 con người yêu mình thực sự chứ còn gì nữa...Trong khi anh NM chỉ biết giữ mình trong lồng kín...
--chẳng lẽ...
.......
-rồi tới đây chủ topic tự suy được rồi đó