Chạy được AI Editor rồiiiiiiiiiii

Status
Không mở trả lời sau này.

apocalypsetank12

Legend of Zelda
Tham gia ngày
13/12/11
Bài viết
1,165
Reaction score
13
Nhóm mod Yuri's revenge VN:
Thành viên và nhiệm vụ:
Thành viên:
[spoil]Natit Titan, Wakowski, hiep94a8, romhunter[/spoil]
games
[spoil]VXLs: Natit Titan, Wakowski
SHPs: Cameos, Buildings SHPs, Infantries SHPs: Natit Titan, Wakowski
Codes: Romhunter, Natit Titan, hiep94a8 (đang phân vân không biết Wakowski có tham gia viết code không)
Riêng SuperWeapon thì Romhunter sẽ làm.

Balances: romhunter[/spoil]

Campaigns: Natit Titan

Sidebars, loading screens, flags: romhunter (romhunter bỏ loading screen do bận việc)
Sound + Background Music (BGM): romhunter

Tester: mọi người

[spoil]Player:
apocalypsetank123 =))[/spoil]

Viết AI: apocalypsetank123 (ịt mi, is me:)))

Cốt truyện: chưa thống nhất, hiện có 2 ý tưởng của
hiep94a8
[spoil]
Hi, mọi ngừ định làm mod à. Mình tham gia với. Mình sẽ làm code cho. Mình chẳng rành mấy cái voxel với shp lắm.
Nhưng trước hết mọi ngừ hãy đưa ra ý tưởng đã, để cùng chuẩn bị luôn, thi TS xong thì go on :D

---------- Post added at 23:35 ---------- Previous post was at 23:06 ----------

À mình có ý tưởng thế này: Sau YR, Yuri đã bị đưa về quá khứ cùng với Time Machine. Nhưng do đã lường trước sự thất bại của mình, hắn đã âm thầm chuẩn bị một trung tâm nghiên cứu bí mật với tất cả những công nghệ bí mật mà hắn đã ăn trộm từ Allied và Soviet. Tuy Time Machine đã bị làm quá tải nhưng hắn đã dùng năng lượng cuối cùng của Time Machine để đưa căn cứ bí mật ấy trở về quá khứ cùng hắn. Và âm thầm chuẩn bị một quân đội cho riêng mình nhằm trở lại hiện tại với âm mưu thống trị thế giới một lần nữa.
[/spoil]
romhunter
[spoil]
Bgm là background music, nghĩa là nhạc nền ấy!

---------- Post added at 12:25 ---------- Previous post was at 12:22 ----------

Xém quên! Đóng góp cốt truyện nha! Yuri...blah blah blah! Time machine...blah blah blah! Lúc nào cũng phải theo ending của soviet à! Sao ko theo ending của allied đi. Tàn quân của yuri tấn công vào nơi yuri bị giam. Yuri tự do trở lại, tấn công toàn lực vào allied và soviet. Quân allied&soviet phải hợp lực lần nữa, nhưng do yuri quá mạnh nên phải di tản các nhân vật nòng cốt đi. Trên đường đi thì họ bị quân yuri bắt cóc&bị tẩy não bởi yuri, tất cả chỉ trừ albert enstein (ông ta dùng chronoshift). Theo lệnh của các vị lãnh đạo, tất cả các thế lực trên thế giới đều chống lại quân của ta, ngược với lí trí của họ. Sau đó enstein phát minh ra máy phục hồi trí nhớ, phải có các vị lãnh đạo để sử dụng. Người chơi phải dùng spy để bắt cóc các nv ấy và de-brainwash họ. Sau đó có 1 cuộc tấn công tổng lực vào những nơi trọng yếu của yuri bởi cả 2 phe, nhưng yuri đều ko ở đó. Sau đó họ lục tìm khắp vũ trụ và tìm thấy yuri ở 1 hành tinh lạ...
<TO BE CONTINUE>
[/spoil]

Công nghệ mỗi phe (dự tính):
[spoil]
Hi, nếu đã làm thì Natit làm lại hết cameo lun cho cùng một phong cách :D

---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 19:25 ----------

Mình nghĩ nên đổi SW của Allied thành Ion Storm đi, Gen của Yuri thành Bio Storm đi :D.
Allied sẽ phát triển công nghệ laze (Prism tank, Laze defender, AA Laze) và Prism cùng với sự vươn ra không gian ( Ion Cannon)
Soviet sẽ phát triển hơn nữa với công nghệ Nuke, Iron Curtain, và đặc biệt là tesla và empulse ( Empulse Cannon, EMPulse Atilery)
YR sẽ là những tên đánh "du kích" với những xe tàng hình, SW Unit Dellivery, Cloak generator, và đặc biệt là vũ khí tâm linh, Magnet Force
[/spoil]

Ngày bắt đầu làm mod: 11 ngày kể từ ngày hôm nay (hôm nay 18/06/2012, bắt đầu từ ngày 29/06/2012) vì một số member bận thi tuyển sinh :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Tui là ngừ đầu tiên vào pic :D
 
sặc, spammmmmmmm
Modddddddddddd, chém ổngggggggggggggg
Mà khoan, chém rồi thì nhóm mod ta mất đi 1 thành viên. Thôi
 
Đổi tên topic gấp nha :D, đổi lại thành MOD of Vietnam
 
làm sao mà đổi tên topic được chứ?
 
Èo....
Còn cốt truyện của tui thì sao? :(


Về cốt truyện thì tui nghĩ ra như vầy:
Ending Sov: Yuri đã bị đánh bại tại vùng đất cuối cùng là nơi quê hương của Yuri, hắn ta trốn dưới tầng hầm và dùng cỗ máy thời gian để bỏ chạy. Không may cho hắn là cỗ máy đã bị rút năng lượng gần hết và chỉ đủ đưa hắn về thời khủng long và không bao giờ trở lại. Hắn đối diện với khủng long và bị khủng long ăn thịt.
Ending Allied: Yuri bị bắt vào nhà giam nơi hắn ta không thể sử dụng sóng thôi miên của mình.
2 ending thống nhất yuri đã bị tiêu diệt.
Câu chuyện bắt đầu: Yuri đã đoán trước trường hợp bị cô lập và bị tiêu diệt, nên hắn đã ngấm ngầm xây dựng bí mật 1 căn cứ ở vùng núi Himalaya, bên dưới 1 hang động và tạo ra 1 nhân bản vô tính (clone) của chính hắn.
_Đoán trước việc tàn quân Yuri sẽ còn ẩn nấp ở đâu đó, chính quyền Liên Xô + Mĩ ra lệnh cho các nước phải tiêu diệt ngay tàn quân của Yuri khi thấy chúng hoặc báo về các nước này.
_Các tay chân của Yuri dưới vỏ bọc là các nhà leo núi đã âm thầm mang nước uống và thức ăn cho căn cứ.
_1 ngày nọ, 1 nhóm người leo núi ở Himalaya phát hiện ra hang ổ ẩn nấp của Yuri, họ bước vào hang và bị Yuri thu phục. Thông qua chiếc điện thoại của nhóm leo núi, yuri xâm nhập đường dây điện thoại của Trung Quốc và tiếp cận được với các quan chức đứng đầu nước này.
_Vốn bản tính... của người Trung Quốc, không cần bị thôi miên mà Yuri vẫn có thể dụ dỗ nước này hợp tác với yuri, và hỗ trợ yuri xây dựng mạnh mẽ thêm căn cứ của mình.
_Không may cho Yuri, sóng thôi miên của hắn khi dùng tại Himalaya đã bị vệ tinh của NASA thu được, TQ nhanh chóng rơi vào thế bị cô lập xung quanh những cáo buộc nước này che giấu Yuri. Chính quyền TQ vẫn cố gắng che giấu Yuri và giúp đỡ hắn và các tay chân chạy trốn qua Thái Bình Dương đến đảo Yuri bằng tàu ngầm tàng hình (không bị sóng radar của hải quân Mĩ tại TBD phát hiện).
_Do những chiếc tàu này phần lớn là do công nhân TQ sản xuất, nên vài chiếc trong số đó bị chết máy và trôi dạt vào Đông Timo, Yuri lại 1 lần nữa thôi miên và biến nơi đây thành trại lính.
_Đất nước Đông Timo nghèo tài nguyên nên yuri đã gián tiếp đưa Đông Timo bành chiếm khu vực.
_TQ ở phía trên ngay lập tức đã đem quân đánh các nước nhỏ trong khu vực lân cận (bằng công nghệ của yuri và khả năng đông dân + giàu tài nguyên của TQ, đất nước này phát triển nhanh chóng).
_Phía nam TBD, yuri dùng khả năng của mình dụ dỗ các nước nhỏ ở đây, phần theo yuri thì trở thành 1 nước đồng mình, phần không theo thì bị yuri thu phục và trở thành thuộc địa.

3 phe góp ý: (mỗi phe 5 nước)
Sov: USSR (Liên Xô)
ussr1.jpg
, Cuba
CUBA0001.GIF
, Iraq
IRAQ0001.GIF
, Libya
LBYA0001.GIF
, Vietnam
VIET0001.GIF

Allied: US (Mĩ)
UNST0001.GIF
, France (Pháp)
FRAN0001.GIF
, Great Britain (vương quốc Anh)
UNKG0001.GIF
, Korea (Hàn)
SKOR0001.GIF
, Germany (Đức)
GERM0001.GIF

Upsilon (chữ Y trong bản chữ cái Hi Lạp, giống Y trong Yuri): Yuri Country, China (TQ)
CHIN0001.GIF
, Timor-leste (Đông Timo)
ETIM0001.GIF
, Papua New Guinea
PANG0001.GIF
, North Korea (Triều Tiên)
flag_North-Korea.gif
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top