Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

Hiệp 1 như vậy là tạm ổn, dù nhà ta đá không tốt nhưng Ars cũng chùng xuống khá khó hiểu để nhà ta có liên tiếp cơ hội ở cuối hiệp.

Hay nhất hiệp 1 là Cai rồi, nếu không có Cai thì thế trận khó mà lật lại được ở cuối hiệp.
 
Cảm giác mình cứ chửi là ghi bàn… chắc là cần chửi nhiều hơn:)) Nhưng mà bàn gỡ hoà cũng có phần may thật..
 
Lại thẻ đỏ
Không hiểu còn vào bóng như thế làm gì khi vừa nhận cái thẻ vàng chưa được bao lâu
 
Thẻ đỏ nhiều vậy thì là lỗi hệ thống cmnr :)) Tuần trước thẻ đỏ tuần này lại thẻ tiếp. Cầu thủ kiểu nhờn đá chả có tí cẩn thận gì
 
Giống lượt đi, tuy đá thiếu người nhưng Chelsea vẫn có thể dồn ép đối thủ, dù vậy lại không thể có kết quả tốt như trận trước.

3 bàn liên tiếp thua từ phạt góc từ đó mất 5 điểm, 2 thẻ đỏ liên tiếp rất ngớ ngẩn, 2 điểm yếu chí mạng này không đổi thì cửa top 5 là xa vời.

Điểm tích cực vẫn là hàng tiền vệ. Cai lượt đi là tội đồ thẻ đỏ thì lượt về đã lấy lại thể diện. Lavia vào sân cũng giúp Chelsea có thế trận rất tốt.

Còn 10 trận nữa, cần khoảng 65-70 điểm để chắc suất top 5.
 
Ngoài ra thì với phong độ hiện tại, Palmer không xứng đáng đá chính nhưng lại không có ai thay được nó. Hàng công giờ chỉ còn Joao Pedro là uy tín, còn lại ai cũng có vấn đề. Nhưng mình nghĩ có thể để Delap đá chính và cho Pedro đá sau xem sao, hoặc cho Neto đá như đã từng thử nghiệm khá thành công ở trận gặp Hull, tất nhiên không phải ở trận gặp Villa sắp tới vì dính thẻ. Chứ nhìn Palmer nó đá chỉ được 50 phần của năm ngoái mà buồn.
 
Nếu Rosenior tiếp tục là HLV của Chelsea thì có lẽ Sanchez nên chuẩn bị tinh thần bay màu, không hợp lối chơi và trận này thủ phạt góc cũng quá tệ khi cả 2 bàn thua đều không bị đối thủ xô đẩy nhưng không làm được gì, đặc biệt ở bàn thứ 2. Chưa kể còn quá nhiều pha bóng gây nguy hiểm cho hàng thủ bởi khả năng chơi chân và ra quyết định khi chơi chân là quá kém.
 
Sống đủ lâu để thấy được cảnh top 5 cũng là một mục tiêu cần cật lực phấn đấu
 
Sống đủ lâu để thấy được cảnh top 5 cũng là một mục tiêu cần cật lực phấn đấu

Người khôn của khó mà khầy

Các đội (có mục tiêu đạt thành tích) liên tục mua sắm cầu thủ chất lượng, tìm HLV số má, còn mấy CLB mua rẻ để bán đắt, HLV tier 2 của giải hạng 2 hay giải hạng dưới thì đành chịu 8->
 
Hài... Đá đấm chán vkl... Thôi mùa này vứt được rồi
 
Back
Top