Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

Hihi bác nào lạc quan nghĩ ăn đc PSG chắc buồn lắm :)) Đúng là khỏi xem cũng biết kết quả…
Chán vl cứ mua giải bản lề được vài ba năm lại đập đi làm lại mùa giải bản lề
 
Vẫn là tự thua trước, 2 quả đều có lỗi của cả 2 trung vệ. Bàn đầu thì Sarr đỡ bóng tạo điều kiện cho đối thủ, bàn thứ 2 thì Chalobah thay vì lao ra áp sát Barcola thì lại đứng chờ, 2 cú sút đầu tiên của đối thủ đều thành bàn thì chơi gì nữa.

Dù sao thì cũng xem vì chưa biết sang năm còn được xem Chelsea đá CL nữa không. Hiệp 2 hy vọng có bàn cho đỡ buồn.
 
Một trong những thất bại lớn nhất của Chelsea ở đấu trường CL, rời giải trong tư thế cúi đầu.

Thực tế thì thua ở CL cũng không phải là điều gì quá khủng khiếp, nhưng cách thua để lại nhiều nỗi lo cho tương lai thì phải nói là rất buồn. Nếu muốn cải thiện thì cứ xem đây là bài học lớn cho các cầu thủ, BHL và đặc biệt là BLD. Cải tổ là điều phải làm.

Còn 2 đấu trường để vớt vát cho mùa sau, mục tiêu top 5 và cúp FA không phải là không thể khi thể lực các cầu thủ được đảm bảo hơn.
 
Thằng Eghbali và cái chính sách chăn rau của nó phải cút, còn không thì mãi là cái đội bóng rác rưởi cho bọn kia hành
 
Tôi nghĩ là còn bết nữa các khầy ạ. Nhìn quả ký HLV không tên tuổi một phát 6 năm thì chịu thôi.
 
Sáng dậy thì đọc tin Enzo nó muốn đi, bản thân các cầu thủ trụ cột chắc cũng thất vọng lắm rồi.
 
Sáng dậy thì đọc tin Enzo nó muốn đi, bản thân các cầu thủ trụ cột chắc cũng thất vọng lắm rồi.
Chắc chắn là thất vọng vkl rồi, mới cuối năm còn hạng 2, còn đua vô địch này nọ, giờ phải chạy quắn đít lên để kiếm vé đi c2 =))
 
Back
Top