sergio_ramos16
Mario & Luigi
- 15/10/06
- 875
- 2
thứ 7 ngày 11 tháng 12 năm 2010 : ngày mà ko bit hên hay là bùn vì sock nữa
Mình có hẹn với người ấy tối thứ 7 đi gặp nhau , 7h20 thì đi, mình có hỏi người ấy mún đi đâu thì người ấy nói ko bit, thế nào mình đi vào công viên theo ý mình mà mình ko nói cho người ấy bit. ngồi ăn kem ,ún nước đến 9h kém thì người ấy mún về vì phải mua đồ ăn tối cho 1 đứa bạn làm ở shop, mình cũng chở người ấy mua rùi ghé qua shop rùi mình đi về
mình thì xài 2 số đt: mình đi chơi thì chỉ mang theo 1 máy còn máy kia bỏ ở nhà. Người ấy cũng bit cả 2 số của mình ,
về nhà thật sự thật sự là SOCK khi đọc được nội dung tn mà người ấy gửi cho 1 người bạn nào đó , ông trời đúng là khéo sắp đặt khi tn đó lại nhắn nhầm vào số đt thứ 2 của mình
Nội dung tn là:
"MẸ , NÓ DEK CHỊU WA TRÀ SỮA. DEK BIT NÓ ĐANG CHỞ ĐI ĐÂU NỮA, HỎI DEK CHỊU NÓI. 9H TAO WA "
SOCK KO THỂ TƯỞNG TƯỢNG :(
hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2010: Nhìu bạn khuyên mình nên chia tay, dù mình nói có vẻ cứng rắn nhưng thật ra mình rất bùn. mấy ngày nay mình cứ nghỉ đến lại cái ngày mà nhỏ rãnh lương khi đi làm thêm rùi tặng mình 1 chiếc bạnh kem chổ nhỏ làm, cứ nghĩ đến ngày đó mà sao lòng đau quá . mới cách đây 1 tháng vậy mà....
Mình có hẹn với người ấy tối thứ 7 đi gặp nhau , 7h20 thì đi, mình có hỏi người ấy mún đi đâu thì người ấy nói ko bit, thế nào mình đi vào công viên theo ý mình mà mình ko nói cho người ấy bit. ngồi ăn kem ,ún nước đến 9h kém thì người ấy mún về vì phải mua đồ ăn tối cho 1 đứa bạn làm ở shop, mình cũng chở người ấy mua rùi ghé qua shop rùi mình đi về
mình thì xài 2 số đt: mình đi chơi thì chỉ mang theo 1 máy còn máy kia bỏ ở nhà. Người ấy cũng bit cả 2 số của mình ,
về nhà thật sự thật sự là SOCK khi đọc được nội dung tn mà người ấy gửi cho 1 người bạn nào đó , ông trời đúng là khéo sắp đặt khi tn đó lại nhắn nhầm vào số đt thứ 2 của mình
Nội dung tn là:
"MẸ , NÓ DEK CHỊU WA TRÀ SỮA. DEK BIT NÓ ĐANG CHỞ ĐI ĐÂU NỮA, HỎI DEK CHỊU NÓI. 9H TAO WA "
SOCK KO THỂ TƯỞNG TƯỢNG :(
hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2010: Nhìu bạn khuyên mình nên chia tay, dù mình nói có vẻ cứng rắn nhưng thật ra mình rất bùn. mấy ngày nay mình cứ nghỉ đến lại cái ngày mà nhỏ rãnh lương khi đi làm thêm rùi tặng mình 1 chiếc bạnh kem chổ nhỏ làm, cứ nghĩ đến ngày đó mà sao lòng đau quá . mới cách đây 1 tháng vậy mà....
Chỉnh sửa cuối:

........



với từ "thằng" lại còn nhiều nữa =)

