minhkin456
Mario & Luigi
- 5/2/11
- 759
- 3
Chuyện của em hơi dài ạ, mong mọi người giúp em hết mình 
Em quen cô ấy vào tháng 4, học 11, tính đến giờ gần 7 tháng rồi, cũng không phải là ngắn, mà cũng chưa phải là lâu. Những tháng đầu tụi em hạnh phúc bên nhau lắm, nhưng quen lâu thì mới dần lộ cái nết trong con người mình ra.
Tính em kiểu gia trưởng, nóng nảy ưa kiểm soát, chả tin vào hoàng đạo đâu nhưng đúng thật, em là Thiên Yết Tính tình cô ấy là 1 Ma Kết, cũng đúng luôn, hơi lạnh lùng và xem trọng việc học tập tương lai.
Khoảng hơn 2 tháng trở lại đây, em luôn nhăn nhó, tỏ thái độ cáu gắt với cô ấy, dù cô ấy có nhắc em nhiều, thậm chí còn cãi nhau, còn khóc, nhưng tính nó ăn sâu vào em rồi, thay đổi đâu ngày 1 ngày 2 được chứ, nhưng nếu xét chung thì em có thay đổi, ngay cả cô ấy cũng công nhận.
Còn vì việc xem trọng học tập nên đôi khi cô ấy hơi lạnh lùng với em, em nói cũng nhiều lắm nhưng rồi cô ấy đôi khi vẫn lạnh lùng như vậy, nhiều khi đi quá em lại nổi cáu, thế là lại cãi nhau, mà nhiều khi cãi nhau, cô ấy còn đòi chia tay nhưng em không chịu vì biết khi cãi nhau con người ta nói không thật lòng.
Nhưng tình hình là cách đây vài ngày, không cãi nhau, sáng nói chuyện vẫn vui vẻ, tối đang nt qua fb thì cô ấy bảo có chuyện muốn nói, rằng muốn chia tay em vì đã hết tình cảm rồi, mọi việc em làm, tặng quà, quan tâm cô ấy, cô ấy không còn cảm giác gì nữa. Em sốc lắm hỏi đi hỏi lại nhưng cô ấy vẫn khẳng định như vậy, cô ấy bảo đã muốn chia tay em được 1 tháng rồi nhưng sợ em buồn nên không nói.
Tối em có suy nghĩ, mới tuần trước, khi tụi em cãi nhau, giận nhau 1 tối rồi ngày hôm sau cô ấy lại tự dựa vào em, cười với em, khoác tay em, giỡn với em rồi còn định thơm (hôn) lên má em nữa nhưng lúc đó lại cãi nhau nên mất cơ hội Rồi sau đó lại đòi ct, em không chịu, ngủ qua 1 đêm, tối hôm sau bọn em đi ăn sn đứa bạn, cô ấy bảo tha lỗi cho em, và cô ấy cũng xin lỗi em nhiều, suy nghĩ lại vì tối hôm đó sau khi đòi ct có mơ về em và cô ấy ngủ dậy buổi sáng cùng nhau, cùng đánh răng ăn sáng với nhau, khi dậy thấy còn yêu em nên quyết định bỏ qua tất cả để tha lỗi cho em.
Nhưng bây giờ hỏi lại thì lại khác, cô ấy bảo giấc mơ đó chỉ là ùa về, nhớ về ngày xưa chúng em hạnh phúc bên nhau mà thôi ( Cô ấy quyết chia tay, em nói gì làm gì cô ấy cũng đều phũ với em.
Chuyện còn nữa, sáng hôm qua bọn em lại cãi nhau, cô ấy nói nặng lời lắm, còn đuổi em về, nhưng buổi trưa thì lại lên fb nt em là cho em 1 cơ hội nữa, nhưng đợi sau khi thi ĐH xong thì mới bắt đầu lại, em vui lắm. Nhưng chiều em lên hỏi lại thì cô ấy bảo chỉ nói vậy để em cố gắng học hơn mà thôi.
Tóm lại là em vẫn chưa xác định được tình cảm của cô ấy dành cho em có còn hay không, nếu còn thì làm sao có thể hâm nóng lại? Nếu không còn thì làm sao có thể nối lại hả mọi người? Mấy ngày nay em suy sụp ghê lắm, bị sốc vì những lời nói của cô ấy; vì những nối nhớ, nhờ cô ấy, nhớ kỷ niệm ngày trước; vì sự ân hận về bản tính khi xưa của mình đã làm tan vỡ tình yêu...

Em quen cô ấy vào tháng 4, học 11, tính đến giờ gần 7 tháng rồi, cũng không phải là ngắn, mà cũng chưa phải là lâu. Những tháng đầu tụi em hạnh phúc bên nhau lắm, nhưng quen lâu thì mới dần lộ cái nết trong con người mình ra.

Tính em kiểu gia trưởng, nóng nảy ưa kiểm soát, chả tin vào hoàng đạo đâu nhưng đúng thật, em là Thiên Yết Tính tình cô ấy là 1 Ma Kết, cũng đúng luôn, hơi lạnh lùng và xem trọng việc học tập tương lai.
Khoảng hơn 2 tháng trở lại đây, em luôn nhăn nhó, tỏ thái độ cáu gắt với cô ấy, dù cô ấy có nhắc em nhiều, thậm chí còn cãi nhau, còn khóc, nhưng tính nó ăn sâu vào em rồi, thay đổi đâu ngày 1 ngày 2 được chứ, nhưng nếu xét chung thì em có thay đổi, ngay cả cô ấy cũng công nhận.
Còn vì việc xem trọng học tập nên đôi khi cô ấy hơi lạnh lùng với em, em nói cũng nhiều lắm nhưng rồi cô ấy đôi khi vẫn lạnh lùng như vậy, nhiều khi đi quá em lại nổi cáu, thế là lại cãi nhau, mà nhiều khi cãi nhau, cô ấy còn đòi chia tay nhưng em không chịu vì biết khi cãi nhau con người ta nói không thật lòng.
Nhưng tình hình là cách đây vài ngày, không cãi nhau, sáng nói chuyện vẫn vui vẻ, tối đang nt qua fb thì cô ấy bảo có chuyện muốn nói, rằng muốn chia tay em vì đã hết tình cảm rồi, mọi việc em làm, tặng quà, quan tâm cô ấy, cô ấy không còn cảm giác gì nữa. Em sốc lắm hỏi đi hỏi lại nhưng cô ấy vẫn khẳng định như vậy, cô ấy bảo đã muốn chia tay em được 1 tháng rồi nhưng sợ em buồn nên không nói.

Tối em có suy nghĩ, mới tuần trước, khi tụi em cãi nhau, giận nhau 1 tối rồi ngày hôm sau cô ấy lại tự dựa vào em, cười với em, khoác tay em, giỡn với em rồi còn định thơm (hôn) lên má em nữa nhưng lúc đó lại cãi nhau nên mất cơ hội Rồi sau đó lại đòi ct, em không chịu, ngủ qua 1 đêm, tối hôm sau bọn em đi ăn sn đứa bạn, cô ấy bảo tha lỗi cho em, và cô ấy cũng xin lỗi em nhiều, suy nghĩ lại vì tối hôm đó sau khi đòi ct có mơ về em và cô ấy ngủ dậy buổi sáng cùng nhau, cùng đánh răng ăn sáng với nhau, khi dậy thấy còn yêu em nên quyết định bỏ qua tất cả để tha lỗi cho em.

Nhưng bây giờ hỏi lại thì lại khác, cô ấy bảo giấc mơ đó chỉ là ùa về, nhớ về ngày xưa chúng em hạnh phúc bên nhau mà thôi ( Cô ấy quyết chia tay, em nói gì làm gì cô ấy cũng đều phũ với em.
Chuyện còn nữa, sáng hôm qua bọn em lại cãi nhau, cô ấy nói nặng lời lắm, còn đuổi em về, nhưng buổi trưa thì lại lên fb nt em là cho em 1 cơ hội nữa, nhưng đợi sau khi thi ĐH xong thì mới bắt đầu lại, em vui lắm. Nhưng chiều em lên hỏi lại thì cô ấy bảo chỉ nói vậy để em cố gắng học hơn mà thôi.

Tóm lại là em vẫn chưa xác định được tình cảm của cô ấy dành cho em có còn hay không, nếu còn thì làm sao có thể hâm nóng lại? Nếu không còn thì làm sao có thể nối lại hả mọi người? Mấy ngày nay em suy sụp ghê lắm, bị sốc vì những lời nói của cô ấy; vì những nối nhớ, nhờ cô ấy, nhớ kỷ niệm ngày trước; vì sự ân hận về bản tính khi xưa của mình đã làm tan vỡ tình yêu...



(đang chán đời, chán nản bản thân)

, Nóng nảy , gia trưởng , kiểm soát , ghen tuông . Chú dính 3 cái rồi con gái nó lại chả chán đây lại là mới tuổi HS nhí nhố . Nó giận nói thế con trai phải thường xuyên quan tâm nhưng quan tâm cho đúng chứ ko phải kiểu . Em làm gì ở đâu sao đi ko hỏi anh thì next ngay hahaha
