Có bà chị chung chỗ làm, gặp từ hồi thực tập tốt nghiệp tới giờ cũng 5 năm, quý nhau như chị em ruột. Mấy lần mình với người yêu có chuyện lần nào bả cũng dàn xếp cho.
Số bả cũng lận đận, người hiền lành tốt tính mà băm mấy vẫn chưa có chồng. Cách đây 1 năm được người quen giới thiệu cho 1 ông cũng gần 40 mùa khoai sọ. Lúc đầu bả ghét cha này ghê lắm, vì muốn làm quen mà ko nói, lại đi về "méc" mẹ qua thưa chuyện luôn. Cả đám xông vào tỉ tê mãi mới nguôi, chịu đi chơi với ổng.
Hồi chiều bà chị gọi, nói nhà ông kia mới qua bàn việc cưới hỏi, mình thì mới nhổ cái răng xong đau ê ẩm, chỉ ậm ừ được vài câu. Thấy bả cuối cùng cũng tìm được chỗ nương tựa sau này, vui thì cũng có vui nhưng chợt thấy có cái gì cứ cuộn lên trong bụng, nửa buồn nửa tức...
PS: bà chị hơn mình đến gần chục tuổi, lúc đầu quên ko ghi
Số bả cũng lận đận, người hiền lành tốt tính mà băm mấy vẫn chưa có chồng. Cách đây 1 năm được người quen giới thiệu cho 1 ông cũng gần 40 mùa khoai sọ. Lúc đầu bả ghét cha này ghê lắm, vì muốn làm quen mà ko nói, lại đi về "méc" mẹ qua thưa chuyện luôn. Cả đám xông vào tỉ tê mãi mới nguôi, chịu đi chơi với ổng.
Hồi chiều bà chị gọi, nói nhà ông kia mới qua bàn việc cưới hỏi, mình thì mới nhổ cái răng xong đau ê ẩm, chỉ ậm ừ được vài câu. Thấy bả cuối cùng cũng tìm được chỗ nương tựa sau này, vui thì cũng có vui nhưng chợt thấy có cái gì cứ cuộn lên trong bụng, nửa buồn nửa tức...
PS: bà chị hơn mình đến gần chục tuổi, lúc đầu quên ko ghi
Chỉnh sửa cuối:
)




