.x Bích Dao x.
Mr & Ms Pac-Man
- 20/12/11
- 102
- 20
Mình có xem qua topic của Silife về người đi rừng và rút ra khá nhiều kinh nghiệm hữu ích. Hiện tại mình nhận thấy bản thân dậm chân tại chỗ, không biết vì sao nên lập topic này để thảo luận, chia sẻ cũng như thu nhận ý kiến của mọi người
.
Vì sao mình đề cập đi rừng trong team fight? Đơn giản vì theo quan niệm của mình, một cuộc gank có hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào đồng đội trên lane và trình độ team đối thủ, và team fight khác hoàn toàn so với public game và rank. Ở một game public hay thậm chí là rank KC, việc đi gank cũng phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan khác nhau, nên cũng khó để rút ra kinh nghiệm cho bản thân được.
Vào đề.
1. Jungle mình đánh tốt nhất: Lee Sin, KZ, Jv4.
2. Quan niệm việc tiêu diệt đối thủ của team bạn: Team mình chuyển từ dota sang lol nên quan niệm rất đơn giản: Không tiếc skill, đối thủ sảy chân đi bậy, nhắm giết được là phải giết thật nhanh, càng nhanh càng tốt, ai ăn cũng được nhưng tất nhiên là nhanh nhưng phải hợp lí. Lí do: Thứ nhất, những người cầm lane cao tay rất tỉnh táo, không phải cứ gank là họ sợ, đặc biệt là những người trình độ cao. Họ hoàn toàn có thể giết lại người cùng lane, thậm chỉ là cả người đi rừng nếu may mắn và bạn vào đánh họ ... "ngu" (Từ này không mang ý nghĩa lăng mạ nhé, những pha lao vào sai lầm của bản thân mình cũng tự nhận là ngu ^^). Thứ 2, giết nhanh để rút về kịp thời, đề phòng counter và tạo yếu tố bất ngờ.
3. Chiến thuật team bạn và suy nghĩ của đối thủ:
Đối với team mình, chiến thuật cũng rất đơn giản: Camp MID lane. Mid lane là người đánh tốt nhất trong team mình và khả năng cân team địch tốt nhất, mình và anh ta có nhiệm vụ đơn giản là cho mid đội bạn thật thọt, càng thọt càng tốt.
Ví dụ: Mình cầm lee chẳng hạn, ăn red lv 2, nếu ap team bạn hổ báo hoặc chạy tầm giữa lane, mình sẽ đảo thẳng qua, có thể cấu rỉa được 50%hp, măn mắn hơn thì lấy được flash, may mắn hơn nữa thì FB. Lee được cái tiếp cận đối thủ rất nhanh, vì vậy khi bạn biết họ có mắt, chẳng sao cả, với một con mắt và sóng âm có thể tiếp cận được. Nếu miss, cũng chẳng sao. Gank không phải là cứ ăn được mạng, đừng quá tham. Chỉ cần khiến người cùng lane với đội bạn sợ phải lui về một chút cũng là hỗ trợ rồi ^^. Tiếp theo thì đơn giản, ăn creep gần mid rồi tùy cơ ứng biến.
Suy nghĩ của đối thủ: Cái này mình chia làm 2 dạng:
-1: Rừng team bạn sẽ canh couter lại mid của bạn: Nhiều bạn lo sợ về vấn đề này, nhưng mình nghĩ không có gì phải lo lắng cả (tất nhiên là tùy team khác nhau). Mình tự tin vào mid lane của team mình cũng như bản thân, vì vậy vẫn sẽ ăn bãi ma gần đó. Nếu team bạn gank, tùy điều kiện cho phép (HP mid, HP bản thân v.v.v) có thể chim mồi giết ngược. Nếu không thành công - huề cả làng, không ai chết - hoặc bên mình chết sạch. Không sao cả, họ tỉnh táo hơn mình, cao tay hơn mình, giết mình là bình thường, thậm chí còn tốt, tích lũy thêm kinh nghiệm. Thua keo này, ta sẽ bày keo khác. Mình chỉ có 1 suy nghĩ rất đơn giản, nếu đã đi gank mà còn sợ bị counter, bạn tốt nhất đừng gank nữa.
-2: Rừng team bạn sẽ đi gank lane khác: Với team mình, top lane mình rất ít khi lên, chủ yếu mid và bot. Trong team mình, khi đã đi top quan niệm là phải tự lo được, dù là bị gank(tất nhiên nếu thời cơ ngon thì phải đảo qua rồi ^^). Bình thường, mình sẽ war 1 mắt tím tại gần bụi baron từ sớm, bảo vệ được top và mid một chút. Như vậy, nếu team bạn bỏ mid gank top, mid họ cũng chẳng thoải mái gì, không sao cả. Nếu họ chuyển sang gank bot, việc này phải phụ thuộc vào ad sp team bạn. Nếu ad sp bạn đánh phong cách hổ báo, đì đọt đối thủ, là một người đi rừng, bạn tự giác phải biết nhìn bản đồ, phán đoán để hỗ trợ kịp thời. Camp không phải cứ ở lì một lane làm bình phong. Nếu ad sp bạn đánh phong cách farm farm farm, giữ quái gần trụ, cuộc gank sẽ khó xảy ra hơn. Người đi rừng thường nhắm vào những lane đẩy cao để dễ dàng tiêu diệt hơn. Như vậy, 3 lane team bạn không nên lúc nào cũng siêu cấp hổ báo, rất khó đoán rừng họ ở đâu. Chỉ 1 hoặc 2 lane đẩy cao để chim mồi + thêm mắt, như vậy sẽ dễ dàng phán đoán và tham gia phá đám đúng ko nào ^^
4. Trang bị: Không phải lúc nào lee, jv là phải tanky. Phong cách bọn mình là đì đọt sớm và rút đi nhanh, vì vậy dame rất quan trọng. Core iteam của mình là gậy hung ác, sau đó tùy trường hợp mà lên # nhau. Top mình tank, team đang thọt, mình xanh thì thẳng dame cũng không có vấn đề gì. Với mình, đi gank là xuất hiện bất ngờ, đến như sấm sét đi như gió
. chứ không phải trâu bò chịu đame tốt nhưng để địch câu chạy rồi để giặc đến tiếp tế. RẤT RẤT RẤT NGUY HIỂM.
5. Chim mồi, phản gank ăn rồng.
Cái này phụ thuộc khá nhiều vào team. Mid của mình thường sử dụng dịch chuyển để hỗ trợ đồng đội. Việc canh thời điểm tele, phát hiện kẻ thù mất trên bản đồ để hỗ trợ kịp thời rất quan trọng. Việc này phụ thuộc vào tình huống khá nhiều nên không thể bàn nhiều được.
Kết luận: Nhìn chung chiến thuật và kinh nghiệm cá nhân của mình khá đơn giản, hi vọng sớm nhận được nhiều đóng góp và nhận xét của các bạn. Mình không nhắc lại các vấn đề về cách đi rừng vì Silife đã có topic rồi, hơn nữa việc này phụ thuộc nhiều vào phong cách đánh và suy nghĩ của riêng bạn
.Vì sao mình đề cập đi rừng trong team fight? Đơn giản vì theo quan niệm của mình, một cuộc gank có hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào đồng đội trên lane và trình độ team đối thủ, và team fight khác hoàn toàn so với public game và rank. Ở một game public hay thậm chí là rank KC, việc đi gank cũng phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan khác nhau, nên cũng khó để rút ra kinh nghiệm cho bản thân được.
Vào đề.

1. Jungle mình đánh tốt nhất: Lee Sin, KZ, Jv4.
2. Quan niệm việc tiêu diệt đối thủ của team bạn: Team mình chuyển từ dota sang lol nên quan niệm rất đơn giản: Không tiếc skill, đối thủ sảy chân đi bậy, nhắm giết được là phải giết thật nhanh, càng nhanh càng tốt, ai ăn cũng được nhưng tất nhiên là nhanh nhưng phải hợp lí. Lí do: Thứ nhất, những người cầm lane cao tay rất tỉnh táo, không phải cứ gank là họ sợ, đặc biệt là những người trình độ cao. Họ hoàn toàn có thể giết lại người cùng lane, thậm chỉ là cả người đi rừng nếu may mắn và bạn vào đánh họ ... "ngu" (Từ này không mang ý nghĩa lăng mạ nhé, những pha lao vào sai lầm của bản thân mình cũng tự nhận là ngu ^^). Thứ 2, giết nhanh để rút về kịp thời, đề phòng counter và tạo yếu tố bất ngờ.
3. Chiến thuật team bạn và suy nghĩ của đối thủ:
Đối với team mình, chiến thuật cũng rất đơn giản: Camp MID lane. Mid lane là người đánh tốt nhất trong team mình và khả năng cân team địch tốt nhất, mình và anh ta có nhiệm vụ đơn giản là cho mid đội bạn thật thọt, càng thọt càng tốt.
Ví dụ: Mình cầm lee chẳng hạn, ăn red lv 2, nếu ap team bạn hổ báo hoặc chạy tầm giữa lane, mình sẽ đảo thẳng qua, có thể cấu rỉa được 50%hp, măn mắn hơn thì lấy được flash, may mắn hơn nữa thì FB. Lee được cái tiếp cận đối thủ rất nhanh, vì vậy khi bạn biết họ có mắt, chẳng sao cả, với một con mắt và sóng âm có thể tiếp cận được. Nếu miss, cũng chẳng sao. Gank không phải là cứ ăn được mạng, đừng quá tham. Chỉ cần khiến người cùng lane với đội bạn sợ phải lui về một chút cũng là hỗ trợ rồi ^^. Tiếp theo thì đơn giản, ăn creep gần mid rồi tùy cơ ứng biến.
Suy nghĩ của đối thủ: Cái này mình chia làm 2 dạng:
-1: Rừng team bạn sẽ canh couter lại mid của bạn: Nhiều bạn lo sợ về vấn đề này, nhưng mình nghĩ không có gì phải lo lắng cả (tất nhiên là tùy team khác nhau). Mình tự tin vào mid lane của team mình cũng như bản thân, vì vậy vẫn sẽ ăn bãi ma gần đó. Nếu team bạn gank, tùy điều kiện cho phép (HP mid, HP bản thân v.v.v) có thể chim mồi giết ngược. Nếu không thành công - huề cả làng, không ai chết - hoặc bên mình chết sạch. Không sao cả, họ tỉnh táo hơn mình, cao tay hơn mình, giết mình là bình thường, thậm chí còn tốt, tích lũy thêm kinh nghiệm. Thua keo này, ta sẽ bày keo khác. Mình chỉ có 1 suy nghĩ rất đơn giản, nếu đã đi gank mà còn sợ bị counter, bạn tốt nhất đừng gank nữa.
-2: Rừng team bạn sẽ đi gank lane khác: Với team mình, top lane mình rất ít khi lên, chủ yếu mid và bot. Trong team mình, khi đã đi top quan niệm là phải tự lo được, dù là bị gank(tất nhiên nếu thời cơ ngon thì phải đảo qua rồi ^^). Bình thường, mình sẽ war 1 mắt tím tại gần bụi baron từ sớm, bảo vệ được top và mid một chút. Như vậy, nếu team bạn bỏ mid gank top, mid họ cũng chẳng thoải mái gì, không sao cả. Nếu họ chuyển sang gank bot, việc này phải phụ thuộc vào ad sp team bạn. Nếu ad sp bạn đánh phong cách hổ báo, đì đọt đối thủ, là một người đi rừng, bạn tự giác phải biết nhìn bản đồ, phán đoán để hỗ trợ kịp thời. Camp không phải cứ ở lì một lane làm bình phong. Nếu ad sp bạn đánh phong cách farm farm farm, giữ quái gần trụ, cuộc gank sẽ khó xảy ra hơn. Người đi rừng thường nhắm vào những lane đẩy cao để dễ dàng tiêu diệt hơn. Như vậy, 3 lane team bạn không nên lúc nào cũng siêu cấp hổ báo, rất khó đoán rừng họ ở đâu. Chỉ 1 hoặc 2 lane đẩy cao để chim mồi + thêm mắt, như vậy sẽ dễ dàng phán đoán và tham gia phá đám đúng ko nào ^^
4. Trang bị: Không phải lúc nào lee, jv là phải tanky. Phong cách bọn mình là đì đọt sớm và rút đi nhanh, vì vậy dame rất quan trọng. Core iteam của mình là gậy hung ác, sau đó tùy trường hợp mà lên # nhau. Top mình tank, team đang thọt, mình xanh thì thẳng dame cũng không có vấn đề gì. Với mình, đi gank là xuất hiện bất ngờ, đến như sấm sét đi như gió
. chứ không phải trâu bò chịu đame tốt nhưng để địch câu chạy rồi để giặc đến tiếp tế. RẤT RẤT RẤT NGUY HIỂM.5. Chim mồi, phản gank ăn rồng.
Cái này phụ thuộc khá nhiều vào team. Mid của mình thường sử dụng dịch chuyển để hỗ trợ đồng đội. Việc canh thời điểm tele, phát hiện kẻ thù mất trên bản đồ để hỗ trợ kịp thời rất quan trọng. Việc này phụ thuộc vào tình huống khá nhiều nên không thể bàn nhiều được.
Kết luận: Nhìn chung chiến thuật và kinh nghiệm cá nhân của mình khá đơn giản, hi vọng sớm nhận được nhiều đóng góp và nhận xét của các bạn. Mình không nhắc lại các vấn đề về cách đi rừng vì Silife đã có topic rồi, hơn nữa việc này phụ thuộc nhiều vào phong cách đánh và suy nghĩ của riêng bạn

Chỉnh sửa cuối:


. Mình hay đi mid lane , bị jung bóp khá nhiều, quá nhiều lần jung ăn creep trong rừng xong còn có khoảng 1/3 hp , chả hiểu lí do j lại lò dò ra mid lane team nó và kết quả biếu 2 bùa , đôi khi mình bị thọt mid lane do jung bên kia camp quá nhiều , mình biết camp nên gọi jung hỗ trợ để phản gank , nó kêu đợi tao ăn nốt bãi ma , ăn xong nó lại chạy 1 mạch lên top và đương nhiên mình lại bị jung + mid bên kia băng trụ thịt rồi , cũng có những trường hợp mình vừa bị jung bên kia gank xong nhg o chết , mid và jung bên kia về rồi , mình đang ở lại farm nốt creep để lấy ít tiền về shopping ,jung mình đã o gank thì thôi lại tiện đường đi qua clear quái giúp hay cứ thỉnh thoảng đi qua sm con xe to , khá cáu khi gặp những trường hợp như vậy , nên hầu như lần nào cũng " đi ra lane khác đi khỏi ra mid " 
Trong tâm lý y học tội phạm, tội phạm khi gây án thường có yếu tố "quyết gây án tới cùng". Mình đánh Junger cũng thế. Khi đã me 1 lane là phải gank tới cùng. Không phải kẻ địch phát hiện là mình rút về ngay. Mình có thể ăn bãi quái gần đó, hoặc chờ đới khoảng thời gian rồi nhào ra. Khi đã gank thì mình phải lấy được 1 cái gì đó của địch: 1 chút máu, 1 cái tốc biến, hay đơn giản là ép nó về trụ cho lane đó có thời gian về nhà. 
Đ' cần chiến thuật gì hết cứ ra và quẩy thôi 