- 27/10/06
- 9,297
- 9,803
Chuyện là thế này. Mình có 1 người em họ là nữ(con chị con mợ). Nó (cứ tạm gọi thế, đọc hết truyện thì các bạn sẽ hiểu tại sao mình lại dùng danh xưng "nó") có 1 vệ tinh theo dc hơn 5 năm từ hồi còn đi học Đại Học khoa Ngoại Ngữ (trường, ngành gì thì mình cũng dek quan tâm lắm). Nó còn 1 người chị rất giỏi ngoại ngữ đi làm ở Châu Âu và lập gia đình bên đó (với thằng trym 9cm(Hàn))
Anh chàng theo nó cũng thuộc diện gia đình quê, dân tỉnh lẻ nhưng éo có nghèo (đại khái là đi học có xe 2 bánh riêng và ra trường có bằng lái Ô Tô). Học hành thì ko rõ thế nào nhưng cũng 3 năm tốt nghiệp CĐ và đi làm ở 1 công ty Nhựt Bủn. Bám theo con em mình vì 2 đứa gặp nhau giao lưu ở hội nhạc nhẽo gì đó.
Anh chàng này đi làm rồi vẫn sáng đưa đi tối chở con em mình về và xơi nuốt gì thì hình như chưa vì thằng này ở trọ trong Cty. Ông cậu mình có 1 cái mini hotel (nhà riêng cách đó 1-2km gì đó) và 1 cái xe con để đưa đón khách. 1 lần gọi thằng này lại nói đại khái là : Nhà có cái mini hotel ko ai quản vì con kia chỉ biết học ngoại ngữ ko va chạm nhiều nên ko quản dc, 2 bác đã lớn tuổi ... blah blah... nên cháu trông nom + quản lý giúp. Bác gái sẽ quản việc thu chi để "người nhà" đỡ dị nghị nhau việc tiền bạc.
Anh chàng này Ok liền cho nên sau giờ làm thì tới quản lý cái hotel này (thực ra hotel chỉ đông khác vào chiều thứ 7, tối CN) và làm tài xế đưa đón khách và ông bà chủ (ông bà cậu mợ của mình) đi loanh quanh. Và đương nhiên làm thì .... *** có công.
Rồi hồi tháng 5 vừa rồi con em mình nó trúng tuyển ở 1 trường Đại Học nào đó bên Huê Cầy và cuối năm nay sẽ qua đó tu nghiệp 3 năm (có thể hơn). Thằng này có vẻ lo và bàn với con nhỏ tính chuyện lâu dài và khuyên con này thôi đi học, ở VN kiếm việc thì con này bảo nó thích học và việc này đã dực bố mẹ dự liệu. Thằng này mới đặt vấn đề lâu dài với bố mẹ con nhỏ thì 2 ông bà này nói :" Bố mẹ nào cũnh muốn con mình hạnh phúc và vui sống nên ko nỡ gạt bỏ niềm vui của con"... rồi khuyên thằng này cố gắng chờ.
Mà mình trộm nghĩ:" Cái DM, vậy làm công cho ông bà ấy mấy năm dek dc 1 xu rồi giờ con đấy xuất ngoại nó đóng thuyền cái rụp thì thằng này nuôi vịt trời, Tu Hú từng ấy năm cơ à?"
Mình là mình tính khuyên thằng đấy:" Lôi mẹ con đó vào các phòng nào rồi gỡ vốn đi, khi nào nó ko khép háng dc nữa thì tính tiếp" (nghĩ lại thì... tiểu nhân bỏ mẹ) Ko thì... chơi chiêu đòi lại quà gỡ vốn (thế thì mất mặt quá nhưng cái cho đi *** ghi sổ thì đói thế éo nào dc??). Về lâu về dài thì cứ như nuôi con đề tứ quý 9 vài năm sau ông bà đó phán 1 câu: "Thôi chúc con may mắn lần sau" thì có uất ức mà chết.
Anh em cho vài ý kiến tham khảo với.
Anh chàng theo nó cũng thuộc diện gia đình quê, dân tỉnh lẻ nhưng éo có nghèo (đại khái là đi học có xe 2 bánh riêng và ra trường có bằng lái Ô Tô). Học hành thì ko rõ thế nào nhưng cũng 3 năm tốt nghiệp CĐ và đi làm ở 1 công ty Nhựt Bủn. Bám theo con em mình vì 2 đứa gặp nhau giao lưu ở hội nhạc nhẽo gì đó.
Anh chàng này đi làm rồi vẫn sáng đưa đi tối chở con em mình về và xơi nuốt gì thì hình như chưa vì thằng này ở trọ trong Cty. Ông cậu mình có 1 cái mini hotel (nhà riêng cách đó 1-2km gì đó) và 1 cái xe con để đưa đón khách. 1 lần gọi thằng này lại nói đại khái là : Nhà có cái mini hotel ko ai quản vì con kia chỉ biết học ngoại ngữ ko va chạm nhiều nên ko quản dc, 2 bác đã lớn tuổi ... blah blah... nên cháu trông nom + quản lý giúp. Bác gái sẽ quản việc thu chi để "người nhà" đỡ dị nghị nhau việc tiền bạc.
Anh chàng này Ok liền cho nên sau giờ làm thì tới quản lý cái hotel này (thực ra hotel chỉ đông khác vào chiều thứ 7, tối CN) và làm tài xế đưa đón khách và ông bà chủ (ông bà cậu mợ của mình) đi loanh quanh. Và đương nhiên làm thì .... *** có công.
Rồi hồi tháng 5 vừa rồi con em mình nó trúng tuyển ở 1 trường Đại Học nào đó bên Huê Cầy và cuối năm nay sẽ qua đó tu nghiệp 3 năm (có thể hơn). Thằng này có vẻ lo và bàn với con nhỏ tính chuyện lâu dài và khuyên con này thôi đi học, ở VN kiếm việc thì con này bảo nó thích học và việc này đã dực bố mẹ dự liệu. Thằng này mới đặt vấn đề lâu dài với bố mẹ con nhỏ thì 2 ông bà này nói :" Bố mẹ nào cũnh muốn con mình hạnh phúc và vui sống nên ko nỡ gạt bỏ niềm vui của con"... rồi khuyên thằng này cố gắng chờ.
Mà mình trộm nghĩ:" Cái DM, vậy làm công cho ông bà ấy mấy năm dek dc 1 xu rồi giờ con đấy xuất ngoại nó đóng thuyền cái rụp thì thằng này nuôi vịt trời, Tu Hú từng ấy năm cơ à?"
Mình là mình tính khuyên thằng đấy:" Lôi mẹ con đó vào các phòng nào rồi gỡ vốn đi, khi nào nó ko khép háng dc nữa thì tính tiếp" (nghĩ lại thì... tiểu nhân bỏ mẹ) Ko thì... chơi chiêu đòi lại quà gỡ vốn (thế thì mất mặt quá nhưng cái cho đi *** ghi sổ thì đói thế éo nào dc??). Về lâu về dài thì cứ như nuôi con đề tứ quý 9 vài năm sau ông bà đó phán 1 câu: "Thôi chúc con may mắn lần sau" thì có uất ức mà chết.
Anh em cho vài ý kiến tham khảo với.
