Hồi Ức
C O N T R A
- 20/11/05
- 1,527
- 44
Tình hình là vừa chia tay với gf xong. lí do thì ko muốn nhắc lại chỉ thắc mắc 1 điều, lần trước tớ nói chia tay thì em nó cũng đồng ý và cũng nói chuyện bình thường và có ý muốn là chia tay xong vẫn có thể làm bạn vẫn có thể gặp nhạu nói chuyện hay đi chơi bình thường :)
Còn lần này tớ nói chia tay thì em nó cũng đồng ý , tớ bảo muốn gặp mặt để nói chuyện nhiều hơn vì lúc nói chia tay là nói qua điện thoại :).
THì em nó bảo thôi hết rồi thì thôi gặp nhau làm gì nữa :).
Người muốn chia tay là em nó nhưng em nó muốn người nói ra là tớ :)
sự việc là thế đây thay đổi nhanh thật , tớ thì muốn giải quyết êm đẹp thôi vì có 1 số đứa bạn dính vào vụ này mà đều là bạn thân của 2 đứa nên ko muốn tụi nó khó xử
Còn lần này tớ nói chia tay thì em nó cũng đồng ý , tớ bảo muốn gặp mặt để nói chuyện nhiều hơn vì lúc nói chia tay là nói qua điện thoại :).
THì em nó bảo thôi hết rồi thì thôi gặp nhau làm gì nữa :).
Người muốn chia tay là em nó nhưng em nó muốn người nói ra là tớ :)
sự việc là thế đây thay đổi nhanh thật , tớ thì muốn giải quyết êm đẹp thôi vì có 1 số đứa bạn dính vào vụ này mà đều là bạn thân của 2 đứa nên ko muốn tụi nó khó xử
chuyện tình bác này từ lúc chớm nở đến lúc lụi tàn đều lên GVN 
