tropicaler
Youtube Master Race
- 3/10/07
- 35
- 0
8/3 mấy đứa hay đánh chung đi chơi hết , 1 mình lủi thủi vào GG & ăn ngay 1 mồm onion , cảm xúc tuôn trào nên chia sẻ với anh em tí :)
Dota là 1 game có tính đồng đội rất cao , vì vậy trình độ giữa 5 chàng cùng team cần phải cân bằng ( nhưng cũng đừng bằng mới tập chơi hết ko lại ăn hành
) không thì chí ít phải hiểu nhau . Vì không bao giờ hoặc hiếm khi có chuyện 1 mình bạn hay 2 mình bạn có thể cân lại team địch như DDay , CS ... được Nhưng khi chơi online , hầu như là để giải trí (nhưng chắc chắn thắng thua vẫn là trên hết , chứ bạn nào mà nói dota để giải trí win lose ko quan trọng tí gì thì mình cho là xạo 100% ) , mấy ai có được team 5 chym của riêng mình , vì vậy nhiều khi phải chung chạ với kẻ lạ
, và nếu kẻ lạ là chicken (gà) ? vâng - giải trí có thể trở thành ác mộng ngay sau đó .Thực ra gà không có tội , nhưng tư duy của nhiều con gà mới có tội :skull:
Theo mình trong dota , gà dễ chịu là gà "người lớn" , rất chịu khó học hỏi , nghe lời & biết hợp tác với đồng đội , hoặc không ít ra cũng là thằng bạn
vì lỡ có thua cũng đâu nỡ chửi nóCòn gà khó chịu là gì ? theo mình là :
Gà bản lĩnh
xxx : - random
xxx : ơ con này đánh như thế nào ? nâng skill gì ? mua đồ gì ?
- ko đánh được thì repick đi
xxx : - éo !
- ơ đm ....
Gà bao biện
- xxx ơi feed ghê quá vậy chym ? ko biết xài skill ? mua đồ gì kì vậy ...blab blab ...
- tao mới tập chơi
- thì đánh cẩn thận tí
( die thêm 5 mạng nữa )
- Quit đi mày ơi , đánh thế team sao đỡ
- CC , thế hồi mày mới tập chơi mày không là gà à ?
(anh ấy đang ở trong room ladder & -random như đúng rồi)
Gà im lặng là vàng
10 min :
(4 thằng ) - xxx ko biết đánh thì quit dùm đi bố
(xxx) - ....
20 min :
(4 thằng ) - abcxyz&#*#@ nhà mày té dùm cái đê
(xxx) - .....
30 min : xxx & 4 thằng bị - ladder :)
Gà ranh con
20 min
xxx : K-0 D-8 A-0
- Té dùm đê bố feeder
- cc , chửi ông ông phá game luôn
( Liên hoàn tự sát đc triển khai ngay sau đó )
Gà đàn ông
xxx đòi solo mid , feed first blood , die liên tiếp 5 mạng ngay sau đó & quit vào phút 12 mà không nói 1 lời![]()
Gà xxx
ĐM viết bài nói xấu ông nhá , vào game ông phá game cho mày biết tay !
Còn nhiều lắm mà không nhớ hết
...Vì vậy mình đã tự có 1 chút kinh nghiệm để nhận biết bằng mắt thường như :
- GM : cách đơn giản nhất để biết đc win , lose & dis
- Không GM thì nhìn vào ladder lever
- Tên : tránh xa mấy bợn có tên kiểu như : mr.pro , babykute , love9x ...v..v...
- Trong lúc chờ game start : tụi biết đánh thường ít nói , im lặng & chờ . Gà : ss (sẵn sàng thì phải ? mọa nó làm như đang bắn gunbound ấy
) , ok đê host , eeee cho mình đánh với (
) , host ơi cho lên được không ? ....Thực sự cũng chưa hẳn vì nhiều pro vẫn ko chơi ladder , ladder lvl 1 , đặt tên nhí nhố & lắm mồm thôi rồi

Nhưng mình nghĩ tránh nhầm còn hơn là bỏ sót , à quên , bỏ hành vào mồm ...
Viết bài này là dựa vào cảm giác riêng , mang hơi hướng hơi bố láo 1 chút chứ mình cũng k phải dân pro hay mang tính thù địch gì đâu nhé

Mình biết ai cũng có 1 thời là gà , ít nhiều bị cười cợt châm biếm , nhưng mình nghĩ biết người biết ta thì tốt hơn , nên các bợn đến skill dùng như thế nào mà còn cố chui vào room ladder vùng vẫy
ko biết để chứng tỏ cái gì nữa , mình thấy chỉ mang lại phiền phức cho các bợn khác đang cố tìm 1 trận dota vui vẻ & cân bằng thôi ...And you ?
)
........ rảnh vl .

.Loại này thực ra chẳng qua cũng hửi đít team là chính, trình độ bản thân quá kèm mà chỉ trông chờ ỷ lại vào team mà đánh Pub thì cũng ko ra gì
