Chờ đợi 1 tình yêu

Ta có cái ông bạn có một mối tình nhẹ nhàng đầy thương nhớ hồi cấp 3 với 1 cô gái.
Khổ nỗi hồi đó trẻ và nhát, em nó quàng tay, ôm nhẹ từ sau lưng, đèn xanh lè xanh lét mà hắn ngượng ngùng.

Sau này cổ qua Mỹ, 2 đứa cũng ráng kiếm ng yêu mà chả có mánh nào thành. Lâu lâu (3 4 năm 1 lần) cũng về, có lúc gặp bạn ta cũng tỉ tê nhẹ nhàng, nhưng chả làm gì hơn. 2 đứa thương nhau nhưng lại ngại chat với nhau vì sợ nhớ nhau, khổ.

2 năm trước cổ về VN thăm được 1 cái. Ta nói bạn ta ôm thật chặt cổ một cái để cổ hiểu, rồi muốn chơi tới thì chơi tới luôn. hehe xui sao cổ rủ cả chị cổ, nhưng cũng chả sao, tới lúc ôm là hắn vẫn ôm, cổ ôm lại còn chặt hơn....hắn kể đứa nào cũng rơi nước mắt, có thể đúng vì sau đó hắn alo ta nghe cũng khàn khàn, tội. Hắn vẫn không muốn ra sân bay tiễn nữa, vì chỉ cần cổ hiểu tình cảm của cô ấy không phải 1 chiều là đủ. Khoảng cách nghĩa đen và bóng quá xa...

Giờ ông bạn tôi mới có cuộc tình đầu, dĩ nhiên không phải với cô ở Mỹ. Cô ở Mỹ vẫn alone, thấy bạn tôi đăng hình khoe người yêu cổ nói nhẹ nhàng "khi nào cưới nhắn mình một cái nhé :)". Hắn cũng buồn bơ vơ 1 lúc, nhưng thôi, it just doesn't mean to be :)

Nếu yêu người ta hết mình thì hãy cháy, hãy hành động, đừng để cái gì đó trôi qua vì chờ đợi vô nghĩa. Mình là đàn ông phải chủ động...nó yêu mình là chuyện của nó. Mình yêu nó là chuyện của mình, hãy là mình, rồi sau đó thì nghe theo định mệnh ko tiếc nuối.

Chúc stalker may mắn!! :))
:8cool_cry:
nhẹ nhàng sâu lắng :9cool_too_sad:
 
Ta có cái ông bạn có một mối tình nhẹ nhàng đầy thương nhớ hồi cấp 3 với 1 cô gái.
Khổ nỗi hồi đó trẻ và nhát, em nó quàng tay, ôm nhẹ từ sau lưng, đèn xanh lè xanh lét mà hắn ngượng ngùng.

Sau này cổ qua Mỹ, 2 đứa cũng ráng kiếm ng yêu mà chả có mánh nào thành. Lâu lâu (3 4 năm 1 lần) cũng về, có lúc gặp bạn ta cũng tỉ tê nhẹ nhàng, nhưng chả làm gì hơn. 2 đứa thương nhau nhưng lại ngại chat với nhau vì sợ nhớ nhau, khổ.

2 năm trước cổ về VN thăm được 1 cái. Ta nói bạn ta ôm thật chặt cổ một cái để cổ hiểu, rồi muốn chơi tới thì chơi tới luôn. hehe xui sao cổ rủ cả chị cổ, nhưng cũng chả sao, tới lúc ôm là hắn vẫn ôm, cổ ôm lại còn chặt hơn....hắn kể đứa nào cũng rơi nước mắt, có thể đúng vì sau đó hắn alo ta nghe cũng khàn khàn, tội. Hắn vẫn không muốn ra sân bay tiễn nữa, vì chỉ cần cổ hiểu tình cảm của cô ấy không phải 1 chiều là đủ. Khoảng cách nghĩa đen và bóng quá xa...

Giờ ông bạn tôi mới có cuộc tình đầu, dĩ nhiên không phải với cô ở Mỹ. Cô ở Mỹ vẫn alone, thấy bạn tôi đăng hình khoe người yêu cổ nói nhẹ nhàng "khi nào cưới nhắn mình một cái nhé :)". Hắn cũng buồn bơ vơ 1 lúc, nhưng thôi, it just doesn't mean to be :)

Nếu yêu người ta hết mình thì hãy cháy, hãy hành động, đừng để cái gì đó trôi qua vì chờ đợi vô nghĩa. Mình là đàn ông phải chủ động...nó yêu mình là chuyện của nó. Mình yêu nó là chuyện của mình, hãy là mình, rồi sau đó thì nghe theo định mệnh ko tiếc nuối.

Chúc stalker may mắn!! :))
Ra rồi
 
Back
Top