- 19/4/09
- 195
- 168
Đại loại như gia cảnh pé này hơi đặc biệt xíu , papa mất sớm , ở nhà trọ nhỏ xíu nên nói chung là pé cũng bảo chán lắm , ai rủ đi chơi là đi à với lại tính tình vui vẻ nên quen biết rộng lắm , bạn bè em thì ai cũng bảo là lợi dụng này nọ nhưng nhìn mặt pé em nghĩ vậy không đc :) , mặc dù em cũng hay rủ pé đi chơi này nọ nhưng mà em thấy 2 đứa vẫn có gì đó sao sao ấy , có lẽ pé cũng k thích em mấy , tại mấy lần nt thì ngừng giữa chừng ko trả lời lại rồi mấy lần em nhắn cũng ko thèm tl lại lun . Ca này nên bỏ hay theo giờ , trước mắt là em thấy em mất giá quá chừng luôn á , lần cuối cùng nt là em nhắn rồi pé ko thèm nhắn lại nên em im luôn 3 ngày và kết quả là 3 ngày ko nói chuyện , ko 1 tin nhắn nào cả , bạn bè ai cũng kêu em bỏ theo đuổi đi nhưng cứ thấy tiếc tiếc thế nào á :) , các bô lão trong đây thấy em còn xíu cơ hội nào để vớt không ạ ? Cứ góp ý thẳng thắn , em sẽ rep nhiệt tình :)

, thường con gái nó cũng hay làm thế để xem con trai hay là vệ tinh của nó có thực sự quan tâm đến nó ko muốn làm cao giá ý mờ, nhưng mình thấy trường hợp này có lẽ là nó thực sự ko thích cậu, đừng buồn hãy đi tìm cuộc tình mới đi





