- 12/2/10
- 95
- 1
- Banned
- #1
Mình năm nay đang 12 rồi, còn vài tháng nữa là thoát cái ngục giáo dục như hạch này rồi. Mình thì học cũng ổn chứ ko phải giỏi, đc cái tốt av thôi toán cần phải luyện tập nhiều hơn. Nhưng mình hay bị mất tập trung mọi người ạ, trên lớp có bạn thì làm bài chung với nó đc, còn ở nhà thì ko tài nào ngồi vào học nổi, lấy toán ra làm 30' là tay chân ngứa ngáy hết hít đất rồi tập bụng rồi lên ngồi 15' lại thấy thiếu thiếu, thế là phải phải xách đít lên gvn chém gió
chắc e nghiện gvn rồi, ngày nào ko lượn là ko ngồi yên dc. Vì vậy nên thời gian mình tự học ở nhà ko dc. Lịch học thì kín hết cả tuần từ 7h sáng đến 9h tối rồi mà về nhà ko thể tự học nổi vì mình nghe thầy cô nói tự học quyết định đến 70% việc đậu đại học.
e cũng tự hứa với mình hơn 5 6 lần rồi mà ko bỏ đc onl , nên ae nào có cách nào làm mình tập trung vào dc thì cho đứa e này lời khuyên.
Câu này cũng tế nhị nên chị e nữ nào đọc đến đây thì đừng đọc nữa nhé: dạo này e bị nghiện "heo" nữa mọi người à, dù đã !@#$%^ với gấu rồi nhưng vẫn vẫn thích "heo". Làm sao chữa luôn dùm e chứ ko thôi thì đời e khốn khổ
chắc e nghiện gvn rồi, ngày nào ko lượn là ko ngồi yên dc. Vì vậy nên thời gian mình tự học ở nhà ko dc. Lịch học thì kín hết cả tuần từ 7h sáng đến 9h tối rồi mà về nhà ko thể tự học nổi vì mình nghe thầy cô nói tự học quyết định đến 70% việc đậu đại học.
e cũng tự hứa với mình hơn 5 6 lần rồi mà ko bỏ đc onl , nên ae nào có cách nào làm mình tập trung vào dc thì cho đứa e này lời khuyên.Câu này cũng tế nhị nên chị e nữ nào đọc đến đây thì đừng đọc nữa nhé: dạo này e bị nghiện "heo" nữa mọi người à, dù đã !@#$%^ với gấu rồi nhưng vẫn vẫn thích "heo". Làm sao chữa luôn dùm e chứ ko thôi thì đời e khốn khổ
và nếu trượt đại học chị đảm bảo nhục vô cùng và đến bây giờ vẫn bị bm lôi ra nói xoáy