Chơi game mà thiếu bạn bè thật sự là không trọn vẹn

Diệp Mịch

Samus Aran the Bounty Hunter
Tham gia ngày
22/9/21
Bài viết
6,456
Reaction score
4,715
Giải tải công việc từ 30/4 đến nay nên có chút rảnh rỗi, đi ăn uống, giải trí. Thời gian phần nhiều là dành chơi game
Vừa end xong FFXIV, dòng souls của GS, mấy con GOTY mấy năm gần đây ....
Thấy cũng ok mà cứ thiếu thiếu gì đó, cày tầm 10-11 giờ là tắt ngủ hay làm chuyện khác, không overnight như xưa.
Tự dưng thấy hơi buồn, cảm giác không như xưa, nhớ đám bạn game ngày xưa quá, cũng hơn chục năm rồi chẳng gặp lại, toàn bạn bè tốt, gói mì bóp vụn chia đôi, ổ bánh mì mỗi đứa cắn 1 cái, trời mưa chạy qua nhà nhau rủ nhau đi tắm.
Tìm mãi chẳng gặp lại
 
Back
Top