- 2/2/05
- 2,952
- 963
Quen 4,5 năm
Thấy gấu có mấy đứa bạn ăn chơi nên khuyên đừng nên đi,dễ bị lôi kéo này nọ
3,5 năm đầu mọi việc êm đẹp,2 đứa vì nhau,thích gì mình cũng chiều,mình cũng ko đi chơi,tụ tập bạn bè này nọ,mấy đứa lành mạnh,họp lớp mình vẫn ko ý kiến gì.mình thì chỉ đá banh 1 ngày trong tuần à
Năm gần đây tự nhiên hứng lên cứ đòi đi chơi với tụi nấy,mình cũng khuyên này nọ nhưng nói chung mật độ nhiều hơn vì cứ dăm ba bữa là lại nhắc!
nãy đi chơi thì bảo :"anh off đá banh luôn,ko thì phải cho em đi chơi với tụi nó"
nghe nãn vkl
4,5 năm,cũng tính cuối năm qua nhà xin phép để tiến đến hôn nhân
các bác thấy nên sao ạ,có cách nào khuyên tiếp ko
hay mình bớt kì vọng lại,cứ cho nó theo sở thích,có sa lầy quá vào tụi kia thì rút!
Chân thành cám on các bác ạ!
Thấy gấu có mấy đứa bạn ăn chơi nên khuyên đừng nên đi,dễ bị lôi kéo này nọ
3,5 năm đầu mọi việc êm đẹp,2 đứa vì nhau,thích gì mình cũng chiều,mình cũng ko đi chơi,tụ tập bạn bè này nọ,mấy đứa lành mạnh,họp lớp mình vẫn ko ý kiến gì.mình thì chỉ đá banh 1 ngày trong tuần à
Năm gần đây tự nhiên hứng lên cứ đòi đi chơi với tụi nấy,mình cũng khuyên này nọ nhưng nói chung mật độ nhiều hơn vì cứ dăm ba bữa là lại nhắc!
nãy đi chơi thì bảo :"anh off đá banh luôn,ko thì phải cho em đi chơi với tụi nó"
nghe nãn vkl
4,5 năm,cũng tính cuối năm qua nhà xin phép để tiến đến hôn nhân
các bác thấy nên sao ạ,có cách nào khuyên tiếp ko
hay mình bớt kì vọng lại,cứ cho nó theo sở thích,có sa lầy quá vào tụi kia thì rút!
Chân thành cám on các bác ạ!