- 5/12/08
- 2,058
- 41
Chắc hẳn ở đây cũng có một số bạn biết câu chuyện của nick matergamevn , giờ thì không dùng nick đó nữa , chuyển sang nick này
chuyện cũ không nhắc đến , giờ trên lớp đang thích một cô bạn , mới chỉ là thích thôi ... nên cũng hay quan tâm , để ý chút xíu thỉnh thoảng chat với nt chút , chưa giám nói bất cứ điều gì cả , vì trong lòng đôi khi hình ảnh người cũ vẫn cứ hiện lên , vẫn nhiều kỷ niệm chưa thể xóa.
tự nhiên hôm qua cô bạn trên lớp gọi online , lúc đó không có nhà , về nhà thấy tin nhắn yahoo , gọi lại thì có vẻ đã out rồi , cũng đành thôi vậy , đến chiều nay , lo lo không hiểu có chuyện gì , nên mới nt thử xem , hỏi hôm qua có chuyện gì đó mà gọi tớ blah blah ... , không thấy nt lại , nhưng đến lúc về nhà online thì nhận được tin nhắn yahoo như thế này
híc híc , tưởng có chuyện gì nhờ mình , đang vui , và chuẩn bị sẵn tinh thần giúp đỡ , ai dè , buồn một cách kỳ lạ , giật mình gọi cho người ta , nói chuyện tào lao một hồi , cuối cùng vẫn chẳng thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra nữa
đúng là , chưa tỏ tình đã bị từ chối
, giờ không biết phải làm sao nữa 
chuyện cũ không nhắc đến , giờ trên lớp đang thích một cô bạn , mới chỉ là thích thôi ... nên cũng hay quan tâm , để ý chút xíu thỉnh thoảng chat với nt chút , chưa giám nói bất cứ điều gì cả , vì trong lòng đôi khi hình ảnh người cũ vẫn cứ hiện lên , vẫn nhiều kỷ niệm chưa thể xóa.
tự nhiên hôm qua cô bạn trên lớp gọi online , lúc đó không có nhà , về nhà thấy tin nhắn yahoo , gọi lại thì có vẻ đã out rồi , cũng đành thôi vậy , đến chiều nay , lo lo không hiểu có chuyện gì , nên mới nt thử xem , hỏi hôm qua có chuyện gì đó mà gọi tớ blah blah ... , không thấy nt lại , nhưng đến lúc về nhà online thì nhận được tin nhắn yahoo như thế này
Bạn: 2 cậu !
Bạn: ờ cũng không có chiện j to tát cả
Bạn: tớ chỉ định bảo cậu cái nì thôi
Bạn: hôm qua nghe bạn bè tớ hỏi 1 câu làm tớ shock quá
Bạn: định lên mạng truyền đạt lại cho cậu để cậu có nghe nói thì hông pải suy nghĩ lăn tăn j thôi mà
Bạn: các bác ấy hỏi tớ là " tớ thích cậu hả"
Bạn: làm tớ giật cả mình
Bạn: hịch
Bạn: tớ xin khẳng định là không hề có chiện đó đâu
Bạn: tớ với cậu là bạn bè cơ mà
Bạn: ke ke
Bạn: có thế thôi
Bạn: tớ vẫn nghĩ rằng mình sẽ là 1 best friend của cậu mà
Bạn:![]()
híc híc , tưởng có chuyện gì nhờ mình , đang vui , và chuẩn bị sẵn tinh thần giúp đỡ , ai dè , buồn một cách kỳ lạ , giật mình gọi cho người ta , nói chuyện tào lao một hồi , cuối cùng vẫn chẳng thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra nữa
đúng là , chưa tỏ tình đã bị từ chối
, giờ không biết phải làm sao nữa 
hạnh phúc đâu phải trên trời giữa 2 người xa lạ mà đùng 1 cái là 1 cặp đúng hok ? Nên chỉ có nhiu đó thì đừng có lăn tăn 



, nhưng đừng có làm gì dại dột , thà mất 1 người mình yêu - còn hơn mất 1 người bạn thân: