Chung tay cải thiện chất lượng phục vụ quán ăn - nhà hàng tại Việt Nam

Pocollo84

<b><font color="Green">Super Namek </font></b>
Tham gia ngày
28/11/04
Bài viết
9,226
Reaction score
977
Hiện nay Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, các loại hình dịch vụ đồng thời xuất hiện rất nhiều để đáp ứng đời sống nâng cao của người dân. Nhưng chất lượng thế nào thì cũng là điều gây nhiều tranh cãi . Ko thể phủ nhận số lượng ko nhỏ các quán ăn- nhà hàng tuy lấy tiền chặt chém nhưng vẫn làm việc theo kiểu xin-cho bao cấp.

Nảy ra ý tưởng tận dụng mạng lưới mem rộng khắp , lại hay lang thang các hàng quán , anh em cùng tham gia bình luận , lên án v.v.. các hàng - quán phục vụ tồi và cùng giới thiệu những hàng - quán phục vụ tốt cho nhau , qua GVN nói riêng và toàn thể cộng đồng mạng VN nói chung gián tiếp cải thiện tình trạng dịch vụ kém ở các hàng quán hiện nay tại VN ( nói thật là đa số ở phía Bắc tình trạng này còn rất kém )

Bây giờ tiền thì ai cũng có, ko ít thì nhiều.Quán ăn ngon thì cũng chả thiếu, chủ yếu là bỏ tiền ra lấy cái cảm giác thoái mái khi ăn uống.Trời đánh tránh miếng ăn, bây giờ vẫn còn nhiều nhà hàng có quan niệm cũ, ăn thì ăn ko ăn thì biến.Phải cho cái lũ này vào black list cho nó biết mặt.
Có clip để tăng tính thuyết phục thì càng tốt ,tránh tình trạng các cửa hàng cạnh tranh dìm hàng lẫn nhau.

Điển hình như gần đây là 1 vụ ở Paris Gateux Thái Hà, vẫn đang tranh cãi vì ko có..bằng chứng.

Ví dụ 1 clip vừa xem trên fb.

Sen Việt Big C hành hung khách hàng
[YOUTUBE]http://youtu.be/oKLKh4p57jw[/YOUTUBE]

Hự , Mod sửa dùm cái title thành "Chung tay cải thiện chất lượng phục vụ quán ăn - nhà hàng tại Việt Nam" nhé :D

Topic cũ

TP HCM
BLACK LIST
[spoil]

ĂN
[spoil]


1. Quán lẩu cá kèo (tên là Quan Ăn Gia Đình) đường Bà Huyện Thanh Quan
[spoil]
- Vào quán nhân viên quát cả mình "Đứng né ra coi, né chỗ người ta đi"
- Rồi đến chủ quán nạt bà khách "Trời ơi đứng đó hoài"
- Tính tiền xong ra lấy xe, đến lượt tụi giữ xe chửi mình "Đứng đó đưa chìa khóa được rồi" Và không cho mình vào lấy xe (mặc dù cái xe cách mình đúng 2 mét). Không đưa chìa khóa nó không lấy xe và cũng không cho lấy xe. Đưa chì khóa xong nó nhảy ịch lên xe mình, đề máy nẹt nẹt bô chạy ra (nói thật cảm giác thằng khác lấy xe mình nẹt nẹt kiểu đó khó chịu cực kì). Mình đứng ngay đó rồi nhưng nó lờ mình luôn chạy mút ra ngoài lề đường. Mình lại phải đi bộ theo.
Ra đến nơi lại đập đập xe mình hỏi "Của ai đây ra lấy xe lẹ đi" (ĐKM đang đi bộ ra nhanh éo nào được)
- Cuối cùng là xin tiền xe 3 ngàn/chiếc
- Lẩu nhỏ 100k/cái ( có 6-7 con cá kèo). Lẩu lớn 160k bao nhiêu con cá không biết.
- Cơm chiên 55k/dĩa
- Cá kèo nướng 65k/10 con
=> Túm lại thái độ phục vụ xấc xược + chặt chém lìa cổ = Black List
[/spoil]


2. Quán số 4 đường Lý Thường Kiệt đối diện nhà trẻ (thangcb)
[spoil]
- Bán bia giả , uống bia chả khác gì uống nước lã
- Phục vụ chậm ( có lẽ do quá đông )
[/spoil]


3. Quán Cà Mau đường Thăng Long gần khúc ra Cộng Hòa(thangcb)
[spoil]
- Thức ăn cực dở , lần đó đi kêu 3-4 món , nhớ có món bò hầm đậu chấm bánh mì , bò có cảm giác như bị ôi , bánh mì thì nhìn bèo nhèo như mới móc từ xó nào ra
- Tiếp viên xấu
- Giá khá đắt ( nhớ món đậu hũ chiên rẻ nhất là 30k , các quán khác chỉ 20k , ngoài ra các món còn lại cũng đắt hơn từ 5-10k )[/spoil]


4. Các quán Bít tết Hỏa Diệm Sơn (Mega Opera)
[spoil]
Nhân viên xấu, mặt đưa đám @_@
Phục vụ lâu
Chảo dơ bẩn, rửa cực ẩu
Rau ăn kèm như chơi đồ hàng (2 cọng salach + 1 lát cà chua mỏng)
Bánh mì rớt xuống đất lụm lên phủi đưa khách !
Đồ chua nhiều lúc toàn kiến là kiến
Khoai tây chiên hay khét
Mắc (hình như 46k/phần)
(ta từng là nhân viên ở đó nên ta biết, lý do là đãi ngộ nhân viên quá kém => ko có tinh thần làm viêc)
[/spoil]


5. Quán BFC bán đồ ăn nhanh ( pizza, gà rán v.v. ) trên đường Nam kỳ khởi nghĩa (StuWolf)
[spoil]Bán buôn kiểu keo kiệt mấy bà già kẹt xỉ, mà có 1 bà U40 chủ tiệm hay sao ấy, 10k/ LY nước ngọt hơi bị nhiều đá( rót từ pepsi to 12k/chai bự ) , uống hết kêu ly khác trả thêm tiền. vào 1 lần hết dám vào lần 2 luôn.[/spoil]


6. Quán bánh cuốn trên đường cao thắng (Gần rạp thăng long).
(Tidustar)
[spoil]
Hình như nam hải hay hải nam gì ấy .
Nhân viên toàn máy bay già vãi , mặc áo tím, quán thì nhỏ .
Ăn 2 dĩa bánh cuốn (Chả lụa để riêng ra dĩa nhỏ nhé các bạn) 47k , đc đúng 3 cuốn bánh , ít giá @@.
Nước mắm thì dở ẹc . Ăn xong ra lấy thêm 3k giữ xe nữa @@ , tròn 50k .
Cạch luôn , ko bao giờ vào nữa


+1.
35k/ 1 phần ăn xứng đáng dc ngta tôn trọng . Dù gì mình là khách ,đến ăn thì đối đãi đàng hoàng 1 tí.
cho dù ngon, cậu ăn vào mà bị phục vụ nó coi như không tồn tại làm sao thấy ngon mà đến nữa??
[/spoil]


7. Quán Cây Đề đường Sư Vạn Hạnh (THANH_NGUYEN_BKV - Bạn edit giùm quán này bán cái gì ?)
[spoil]đồ ăn cực dở + phục vụ lâu !!!!!!!!![/spoil]


8.Quán nướng Xíu - Bắc Hải(Kaiba_seto2004)
[spoil]- Nhân viên phục vụ lề mề và lười biếng. (2 thằng đực rựa ăn mặc tưởng nó là ca sĩ, lỗ xỏ khoen)
- Đồ ăn ko như quảng cáo, dở và mắc.
- Lẩu dùng cồn khô để nấu, nhưng chỉ cho 1 lần 1-2 cục. Xin thêm thì ậm ừ rồi viện cớ đông nên ... quên.[/spoil]


9. Bò né 2 chị em - Quang Trung, Gò Vấp (Kaiba_seto2004)
[spoil]- Bánh mì rớt đất lượm lên cho vào giỏ bánh mì trở lại.
- Nhiều dầu mỡ ăn dễ bị rượt.
- Ghế ngồi và bàn lúc nào cũng có cảm giác nhớp nhớp [/spoil]


10. Lẩu "Xiên Xiên " đường Trần Phú (katt6389)
[spoil]Ăn vừa mắc lại ít, kêu đem 1 dĩa bắp non ra 15k mà dc đúng 6 trái bắp non bé như ngón tay. Nước dùng tính thêm tiền, đồ ăn kêu thêm vừa mắc vừa ít. Ăn có 1 cái lẩu bé tí mà tính hồi hơn 500k
[/spoil]


11.QUÁN CUA & NEM (Crab & Roll Restaurant) 190 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, HCM (hiendat89)
[spoil]
Bán đồ ăn rất mắc, lẩu riêu cua dc 1 con cua nhỏ mà hơn 200k, phụ thu 20%.
[/spoil]


12. Quán Ốc Việt. 237/50 Trần Văn Đang P.11 Q3(đường đối diện chợ Hòa Hưng trên đường CMT8 Q10).(hiendat89)
[spoil]
Đồ ăn giá khá cao (nếu search google quán này toàn là những quảng cáo lừa đảo...rẻ, nhiều blah blah blah...đi ăn thử mới biết) giá từ 30k trở lên, dĩa ít đồ ăn. Ngoài ra phục vụ cũng rất lâu.
[/spoil]


13. Quán Gánh trên đường Lê Thị Riêng(hiendat89)
[spoil]
1 phần nem nướng 40k, dc 4 miếng tí tẹo. Bún phải tự kêu ko đi kèm với nem nướng. Lẩu cá ko nấu sẵn, để nguyên con cá còn sống ở đó, chờ nước sôi bỏ vào nên phải chờ rất lâu mới ăn dc (mà vẫn chưa chính hết). Phục vụ cũng khá chậm.
[/spoil]


14. Quán Hủ Tiếu rất đắt khách trên đường Trần Bình Trọng (gần tới ngã 4 Ng Trãi - Trần Bình Trọng) ai cũng biết(hiendat89)
[spoil]
Hủ Tiếu và chén bát ko biết chứ rau rất dơ, hình như là mua về rồi lấy ra cho khách ăn luôn khỏi rửa. Lần cuối cùng ăn ở đó trên rau vẫn còn dính đất và còn con ốc sên đang bò
[/spoil]


15. Bò lá lốt (Lá lốp cũng được =,=!) Tôn Đức Thắng (redvirus)
[spoil]



[/spoil]


[/spoil]


UỐNG
[spoil]

1. Trà sữa Hoa Hướng Dương đường Nguyễn Tri Phương
[spoil]
- Bắt để chìa khóa lại xe. Nhưng xe lại đưa cho bảo vệ chạy sang bãi gửi xe ở bên kia đường. Không đưa chìa nó không cho gửi.
- Lại có luật chỉ giữ xe, không giữ đồ đạc trong xe
- Tầng 3 có 1 cái bàn bị máy lạnh chiếu vào như ngồi trong tủ lạnh
- Trưa thì mở nhạc to như đấm vào tai (Tim, Mặt ngựa, v.v..)
- Tối các loại xì tin mồm mép bô lô ba la vô cùng hỗn loạn
=> Túm lại Bảo vệ cầm chìa khóa xe mình + Toàn phong cách teen bựa = Black List.

[/spoil]


2. Soho (Quán cà phê - kem - nhìu thứ) đường hoàng việt thì phải (xrockvn)
[spoil]
Nhìn ngoài ngon , vô trong đúng nản tuy có khác biệt
mấy thằng gửi xe đúng mất dạy.
đi một lần không bao giờ đi lần 2.[/spoil]


3. Trà sữa Alô ở cạnh nhà sách Nguyễn Văn Cừ. (HCLIGHT) - Cái này theo anh em đánh giá thì là tạm ổn chứ không đến mức Black List. Có cái được (Đồ uống) cái không (Service)
[spoil]
Bên ngoài thấy có lầu, có lang cang tưởng lên lầu có phòng lạnh cửa kính.
Lên đến trên lầu thì ôi thôi như cái gác xép, sàn ván, 4 5 bàn trong phòng mà 1 cái quạt máy, ngồi cái bàn cây...
Lần đó gấp làm đề tài để sang đối diện in ngay mới ráng ngồi đc 1 tiếng, ra khỏi là mồ hôi tuôn như tắm


Thế cuối cùng là trà ngon hay tệ

[/spoil]


4. Cà phê Cát Đằng Sư Vạn Hạnh. Kế Muối Tiêu Chanh (Kaiba_seto2004)
[spoil]
- Nhân viên xấu.
- Máy lạnh nhưng cho hút thuốc --> rất khó chịu
- Đồ uống pha như hạch.
- Măc


[/spoil]



5. Yogurt Space - Điện Biên Phủ (iamthedeath92)
[spoil]Trên Lý Chính Thắng cũng có một tiệm thì phải !
Tiệm này là tự múc đồ ăn zô hũ rồi mang ra cân tính tiền, bán kem và yogurt với mấy món lặt vặt khác
_mắc: 22k/100gr
_dở
_chen chúc múc đồ ăn khó chịu vl
_đc cái nhân viên niềm nở
_quản lý hay đi lung tung hỏi đồ ăn đc ko, mình chê dở với mắc thì cười rồi đi chỗ khác :|


[/spoil]


6. -18 Độ. Lê Văn Sĩ (badboy12321)
[spoil]
Nhân viên gửi xe : lừa đảo, bữa đi 5 xe đi chung nó để 091 nhưng 1 xe nó để 090 kết quả là mất tiền để lấy xe lại :|
Phục vụ : Chậm, kêu ly trà gần về mới thấy lòi ra, đám bạn kêu cafe 50' sau không thấy, bỏ về -> mình mất tiền :|
Đồ uống : Cũng tạm được.
Bữa ăn chia tay thằng bạn ở đó, có thằng cha phóng viên đâu ra chụp hình nguyên đám lại mới ghê :|
[/spoil]

[/spoil]

KHÁC
[spoil]

1. Quán NET (internet í) BOBA. Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn gần Đại Lộ Đông Tây (Nazgul_blr)
[spoil]
-trước tiên để chặn họng các bán phán rằng naz chơi vãng lai ở Boba: naz camp ở Boba từ lúc nó mở tiệm 1 ở Lê Công Kiều hồi cuối năm 2006 đó, về sau nó khốn nạn quá phải đổi sang caotoc.
--giá đắt lòi họng: 8k/h, 65k/10h (giá cách đây nửa năm).
--giữ xe khốn nạn: Mình giàu hơn thằng em mình, mà mình đi city, nó đi con moto 125pk của ông bà già nó cho, xe thằng em ra vô niềm nở, xe mình tự dắt, dắt ko đúng ý nó nó chửi, chửi lại thì nó ko nhận xe, ko chửi thì về sau nó quen mặt nó lên giọng bố đời. Mặc dù giữ xe mặc đồng phục =)).
--nhân viên mất dạy: mặc đồng phục hs-thích-thể-hiện hoặc đồ ra dáng con nhà ăn chơi thì dẹo, nhõng nhẽo nhão nước; gặp mình đơn giản lacoste 1 màu (hàng thật trong shop non-VN đấy =))) với jeans cũng độc màu, nó đưa nước như ném vào mặt (trà đá miễn phí), mình uống hết thì than sao uống nhanh, tự đi rót thì nhằn, đổi máy thì chửi. Nói chuyện thì bố láo (nữ). Chỉ có em thu tiền là được.
--chất lượng máy: cổ đại (WoW max settings <15fps tại city). Monitor: cổ đại - 19" 4:3. Chuột: bèo (cái hiệu gì của Tàu quên xừ rồi). Headphone: cái hư cái ko. Ghế: bé tí.
--ồn ào vl` :|, mấy thằng chơi game la lối thì ko nói, tới nhạc cũng vận gần trăm Db bố ai chịu nổi...
--mang tiếng là tiệm cho download update vô tư mà LINK MF CHẠY 1.2-2KB/S ĐÃ CÓ IDM, và ko có cũng...vậy =)) (chặn port 100%).
--còn 1 khoản cuối là: lời complain của khách, mà khách quen 3 năm, nó coi như ruồi nhặng hay sao ấy.
[/spoil]


2. Karaoke K-T và Karaoke Everyone can sing - Sư Vạn Hạnh
[spoil]



Tóm lại đừng đi Karaoke ở Sư Vạn Hạnh !
[/spoil]


3. Gift shop RED HILL 1022 CMT8 , 149 Phan Đăng Lưu , 206 Lê Văn Sỹ . (CassanovaVN)
[spoil]Shop Red HIll này bán toàn đồ trung quốc chất lượng kém nhất là đồ điện tử , đồ halloween thì .... cao su nhựa TQ nhìn đẹp đấy nhưng mà mùi hôi rất khó chịu còn gây dị ứng ko biết phải dị ứng ko mà nổi ban đỏ cả mặt, giá bị đội lên gấp ba lần đành rằng shop thì phải mắc nhưng mà mắc một cách quá đáng
[/spoil]

[/spoil]


[/spoil]



WHITE LIST
[spoil]

ĂN
[spoil]

1. Bò né cổng sau ĐHBK - Tô Hiến Thành (Kaiba_seto2004)
[spoil]Coi chừng nhầm nhé, quán này cổng sau Bách Khoa Tô Hiến Thành chứ ko nằm ngay ngã tư. Ngã tư Thành Thái - Tô Hiến Thành cũng có tiệm beefsteak nhìn hết muốn vô rồi X_X
So ra quán beefsteak đó ăn hợp miệng lại rẻ hơn gấp rưỡi so với mặt bằng chung.SV và gamevn ăn ở đó đông lắm :-??
Hình nè bác:
catsvc.jpg
[/spoil]


2. Quán lẩu dê Đức Dưỡng. SOS, Quang Trung , Gò Vấp
[spoil]Đi sâu vào hỏi người ta chỉ cho vì nó nằm trong hẻm (ai cũng biết Đức Dưỡng vì nổi tiếng ).
Ngon, giá cả hợp lý , thực đơn phong phú , phục vụ khá tốt .
Có website luôn : http://www.motthegioibanbe.com/forum...ead.php?p=3686
p/s: Quán gần nhà mình.

[/spoil]


3. Bánh canh cua: Lề đường, cạnh một tiệm bán nệm tên là Bích Sơn
(ThunđerBis)
[spoil]
banhcanhcua.jpg

Bán từ 4h chiều tới 7h tối giá 13K/tô có giò (ko có giò 11K), hơi nóng vì nó là lề đường nhưng rất ngon
[/spoil]


4. Cơm Gà 124B - Ba Đình (xuống chân cầu Nguyễn Tri Phương rẽ phải ngay) (ThunđerBis)
[spoil]Đường Ba Đình thì nổi tiếng về cơm gà nhưng quán sạch sẽ nhất và ngon nhất, phục vụ niềm nở nhất là quán 124B (ko phải quán 142 to nhất đâu, quán đấy dơ như mọi). Cô chủ quán rất dễ thương, khá xinh, lâu lâu khuyến mãi cho một dĩa da gà chiên giòn to đùng ko lấy tiền. cơm 17K/dĩa, cơm thêm 3K, canh 3K, trà đá 1K

Chân gà nướng
Cũng trên đường đó, đi vào đến hết dãy bán cơm gà, đi thêm khoảng 200m có 1 cái xe bán chân gà nướng 11K/cặp chân, 12K/cái cánh 10K/xâu mề gà. Có đồ chua và nước mắm rất ngon.

Bắp xào
từ 6h tối trở đi, trên đường Phạm Ngọc Thạch đối diện ĐH kinh tế, kế bên café Gió Bắc.
[/spoil]


5. Quán Sở Quân đường Lê Văn Sỹ (thangcb)
[spoil]Quán quen nên cũng chả để ý số địa chỉ , kế bên tiệm sửa xe , gần gần quán phở Phú Vương
Thích nhất có lẽ là sự vắng vẻ ở đây, quán khá bự nhưng cực vắng , lần nào nhậu cũng thấy vài ba bàn nhậu thôi , dù chất lượng thức ăn ổn ( giá tầm 20-60k/món , dẫn nhiều nhóm bạn đến đây ăn ai cũng khen khá ngon ) , giá bia cũng ok ( 16k/chai ken ) , thích hợp cho bè bạn tụ tập lai rai cuối tuần nhưng ngại ồn ào xô bồ như các quán khác
Có điều chống chỉ định bác nào thích tiếp viên xinh tươi mát mẻ nha , phục vụ ở đây đa phần là nam ko à , muốn nhìn thì có cô chủ quán nhìn cũng xinh lắm
[/spoil]


6. Lẩu bò Hai Châu [103/9B Đường Cây Trâm, GV] (hoaithinh_pham)
[spoil]
khá nổi tiếng ở khu vực lân cận, đông khách, đồ ăn ổn, khung giá 40+ cho khu bình dân và thêm 5k cho khu "sang"
ngoài bò ra cũng có bán các món khác như tôm,mực,gà...
bonus cái menu bò
attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php

btw, đi quán này check bill cẩn thận, coi chừng bị tính thêm mấy cái lặt vặt :| quán này có liên doanh với trại cá sấu hoa cà =))


6. Quán cơm bình dân đường NTMK[spoil] đi qua nhà sách Thăng Long chút, bên tay phải
Đồ ăn Bắc, có canh cua, món Bắc. Ngon, sạch, rẻ.
Nên đi từ 10h30->11h15. Sau giờ đó đông nghẹt, ăn không thoải mái.[/spoil]


7. Bún chả Lê Thánh Tôn
[spoil]Đi từ đầu đường Lê Thánh Tôn ( đường này một chiều, đầu đường là chỗ Lê Thánh Tôn cắt Tôn Đức Thắng). Chưa đến chỗ Lê Thánh Tôn cắt Thái Văn Lung. Có một con hẻm nhỏ bên phải (kế bên Phở 2000) Quẹo vô là thấy.
Quán này sạch sẽ, giá hợp lý, nhân viên hiền lành, chủ quán lịch sự, chỗ giữ xe rộng rãi. Ăn lúc nào cũng có cảm giác thoải mái. Tuy nhiên tránh đi buổi trưa vì rất đông.[/spoil]
[/spoil]


[/spoil]
UỐNG
[spoil]
1. Quán "Cánh diều" ở Q8. Nằm cuối đường Cao Lỗ (chạy đường Phạm Thế Hiển quẹo vào Cao Lỗ) (HCLIGHT)
[spoil]
Quán này được cái phong phú, có cà phê máy lạnh hoặc cà phê sân vườn tùy thích, có bàn đá, có phòng karaoke, có thể lên lầu ngồi sàn gỗ ngắm hồ nước bên dưới, hoặc có thể vào phòng uống trà đạo. Đồ ăn thì chưa thử, còn thức uống thì không xuất sắc nhưng có thể chấm 7 hoặc 8/10. Rất hợp nếu đi với nhóm bạn :d
À P/S , chỗ này phòng trà đạo hay mở nhạc Trịnh

[/spoil]


2. The Journey - 158/12 Trần Huy Liệu, P.15, Q. Phú Nhuận
[spoil]
Không gian đẹp nhưng mình cảm thấy hơi nhỏ, dân đến quán thành phần nghệ sĩ là nhiều, cuối tuần vào buổi tối thường có biểu diễn nhạc sống do mấy band nghiệp dư, nghe cũng hay phết :d. Anh chủ quán thì vui vẻ, mê chụp hình. Nước uống ~30k
[/spoil]


3. H2M Coffee - 497/6 C Sư Vạn Hạnh ( nối dài ) Phường 12 Quận 10 (Sniper_12192)
[spoil]Quán này thì mình đến 1-2 lần, đông khách vào buổi trưa và tan chiều. khách chủ yếu là SV Huflit . Gần đấy có mấy Cty TNHH nên NV cty cũng hay vào ngối chém gió
tiếp viên quán thì toàn nam . Đồ uống 20k --> 40k
trên "mương 14" có bài viết về em nó http://kenh14.vn/c95/t19/2010412123920388/h2m-coffee-quan-cafe-dang-yeu-nhu-co-tich.chn
[/spoil]


4. Trầm. 100 Trần Huy Liệu (MrCooley)
[spoil]Nhân viên lịch sự, ý tứ, hết trà bay vào rót ngay, thấy hôn nhau thì tự giác đi ra. Quán Design đẹp, lối vào lạ là, có đốt đèn cầy nữa nên nhìn khá lãng mạn, phù hợp dắt bạn gái mới quen/ đổi ko khí . Ngoài ra đi lên lầu bên trái có 2 phòng hơi tối, ngồi bệt riêng tư hơn xíu.
Khuyết: Nói to bị nhắc nhở , đồ uống đắt, 30K+, 2 đứa vào đó thường 80 trở lên.
[/spoil]


5. Phía ngày nắng mới. Lê Văn Sĩ
[spoil]Gần ngân hàng Phương Đông có hẻm, đi vào nhìn tay trái, quán nhỏ xíu nhưng vào mới thấy khá là rộng, yên tĩnh, WIFI mạnh(Tùy, hên xui, bữa down 1,2Mbs), Trưa vào nằm ngủ hoặc online giết thời gian. Trên lầu có 3 cái ghế bố dành cho tình nhân. Nước từ 25K[/spoil]


6. TAO. QuangTrung Gò Vấp
[spoil]Gần Siêu thị Văn Lang, quán cũng đc, đồ uống khá, nhân viên lịch sự, ghế ngồi thoải mái, wifi hơi chuối . Giá 20+, đồ ăn chưa thử[/spoil]


7. QA. 3/2 cắt Thành Thái
[spoil]Ko gian lãng mạn, có piano và violon. Yên tĩnh. Phù hợp họp nhóm hoặc đi với gf[/spoil]


8. Acoustic Bar. Ngô Thời Nhiệm
[spoil]Giá hơi chát, tối có ca sĩ hát live, hát khá đc, chủ nhật có nhóm Microwave, Cafe từ 50K[/spoil]


9. Hide Away 41/1 Phạm Ngọc Thạch (duongquazz)
[spoil]Đồ ăn thức uống giá hơi chát và ít nhưng được cái là chất cực :> với cả ở đó cũng có để mấy hộp đồ chơi cho chơi, cách trang trí thì đẹp khỏi nói, nhân viên lịch sự[/spoil]


10. YogenFuz - Đường Nam Kì Khởi Nghĩa đối diện trường LQĐ (duongquazz)
[spoil]Giá cũng hơi chát so với những quán yogurt khác nhưng được cái chất lượng hơn và nhân viên tất nhiên là lịch sự :>
[/spoil]


11. Al Fresco's ở đường Đông Du
[spoil]Tất nhiên là giá chát có tiếng, nhân viên lịch sự, tuy phải chờ đồ ăn hơi lâu nhưng hơi bị nhiều đấy :)[/spoil]


12. Quán cafe Era 85C Trần Quốc Thảo
[spoil]Quán này ban đêm chỉ để nến không bật đèn, chơi nhạc soul và blue. Nhưng nên đi ngày thường, vì quán khá nhỏ và nằm mặt tiền nên ngày cuối tuần rất hay hết chỗ. Thức uống tạm; có không gian, âm nhạc với phục vụ bù lại[/spoil]

[/spoil]


Linh tinh khắp xóm
[spoil]-Gỏi Xoài + Cóc đối diện Plaza Tân Sơn Nhất. 10K/ dĩa.

-Cá Viên Chiên Đăng Văn Ngữ, từ Lê Văn Sỹ-Trần Quốc Thảo đi thẳng đến ĐVN quẹo trái, đi ~ 500M nhìn sang phải, Rẻ, sinh viên, Sinh tố rẻ + chất.

-CVC Sương Nguyệt Ánh-ko ngon lắm nhưng đông, cái này tùy đánh giá

-Tàu Hủ Đá góc Trương Định-Lê Thánh Tôn- Ngon,rẻ, gái nhiều

-Chè người Hoa, đi Nguyễn Trãi đến bệnh viện nhìn trái, hình như đường Bùi Hữu Nghĩa, đi khoảng 100m nhìn phải là có tên quán, RẺ, NGON, MÁT.

-Ốc Sinh Viên đường Nguyễn Văn Hân, rẻ 20-30K, đông, nhiều món. Cài này đi đến cầu Thị Nghè hỏi đường là người ta chỉ cho à !

-Miến Gà + Hoành Thánh Kỳ Đồng, Miến Gà dc, còn Hoành Thánh Mỳ thì ngay trước cửa có nhà bán, 23K.

-Cơm sườn nướng Sương Nguyệt Ánh, nướng theo kiểu BBQ, rất ngon.

-Quán ăn Trúc trên đường Hùng Vương, đủ món canh và rau, trong trường hợp quá ngán với dầu mỡ thì nên ghé qua

-Quán Ăn Ở Bắc Hải, sát Coffee Nhật Nguyệt, ông chủ vui tính, giá bình dân, đồ ăn nhiều, trà đá miễn phí!
[spoil]

[/spoil]

-Bún thịt nướng Bắc Hải luôn, bún thêm + rau free, ăn chết mồ , ngoài ra Bắc Hải thì nhiều chỗ ăn uống rồi nên khỏi liệt kê!

-Gà Xối Mỡ Tú Xương, Xối = máy nên rất đều, ngon, hơi ngấy.

-Bột Chiên Thăng Long Ở ngay bờ sông Kênh Nhiu Lộc , gần cầu số 4 ( hướng chạy từ cầu số 1 xuống nhé ) có chỗ bán bột chiên( phía trước quán đó là quán cafe lớn ) , quán bán ở ngoài đường , tuy nhìn ko sạch nhưng bột chiên và nui chiên khá là dòn và ngon, buổi chiều còn bán thêm trong hẻm , hay đc gọi là bột chiên Thăng long ấy :D . Giá tầm 8k/1 phần , lúc trc là 7k

- Xôi gà trứng sa tế, ở 3/2, đi từ ngã tư 3/2 - Tạ Uyên hướng xuống vòng xoay Phú Lâm chừng 50m nhìn bên tay phải, có 1 xe bán xôi của người hoa bán. Đặc biệt món xôi gà trứng và sa tế cực kì ngon và béo, khuyến khích a e nào muốn lên cân thì tối tối 9-10h ra làm 1 hộp, 17k hộp (hơi cao), chỉ bán sau 7h tối.

- Phở gà cây khế : phía sau svđ Thống Nhất, đường Tân Phước, phở gà 25k/ tô rất ngon, quán khá đông, nên đi sớm tầm 8h sáng.

- Mì sa tế nai : Nằm trên đường Nguyễn Án ( Nguyễn Trãi q5 quẹo phải vào) quán nằm bên tay trái sát bên thư viện phường, do 2 thằng bede người Hoa bán, món mì sa tế nai rất đặt biệt và ngon, giá tầm 25k/tô.

- Nhà hàng Tân Lạc Viên : ngay ngã tư 3/2 - Tạ Quyên, sáng ở lầu 2 bán thức ăn sáng kỉu Hồng Kong, các thứ như xíu mại khô, há cảo, nui xào nai.... rất ngon, giá tầm 100k cho 2 người ăn.

- Bánh mì phá lấu đường Lê Đức Thọ, GV : Từ đường Lê Hoàng Phái (đang sửa) quẹo vô Lê Đức Thọ, bên tay phải có xe bánh mì đặt chéo theo đường rất dễ nhìn thấy

- Cơm bình dân Lê Đức Thọ từ xe bánh mì phá lấu ở trên chạy tiếp qua bệnh viện gò vấp, sát tiệm quần áo 10k-12k/đĩa đồ ăn chất + nhiều cơm


- Lẩu dê 45 Ngô Thời Nhiệm, đông khách nhưng 1 đĩa nhũ dê nướng 100k ăn rất nhiều và vừa bụng :)).



- Coffee Hùng Zdú. Út Tịch
Nghe tên là biết, khỏi giới thiệu (Chống chỉ định nữ =,=!)

- Sinh tố Nguyễn Trãi đối diện Zen Plaza
15K, gái đẹp rất nhiều, boobs ass đủ cả =))
- Linh tinh đường Võ Văn Tần
[spoil]





[/spoil]


[/spoil]
[/spoil]

Vũng Tàu

Phượng Vĩ (Tùng Ngọc Thủy cũ - 113 Hoàng Hoa Thám), Du Thuyền (Thủy Ngọc Thủy cũ - 73 Hoàng Hoa Thám), Hải Nam (Ốc Biển cũ - 127 Hoàng Hoa Thám), Hiệp Ký I (195 Hoàng Hoa Thám), Như Ý (306 Phan Chu Trinh), Hoa Ban Đỏ (Song Thịnh cũ - 97 Võ Thị Sáu) và Tây Hồ Thủy Tạ (159 Võ Thị Sáu).
 
Chỉnh sửa cuối:
giề ế pô
thấy cái thớt tưởng bàn bạc gì trogn 4rum chế ,ra bàn chuyện ăn nhậu à
chắc chú đi nhậu cứ ra vẻ quá nên thấy cảnh này sợ chứ gì :-"
à mà chú dạo này không làm mod nữa nhé, chú liệu hồn ăn với nói đế =))
 
Ko :-/
Thấy trên mạng nó thế , thấy tình hình hiện nay nó thế thì nảy ra ý tưởng thôi :-?
Ko làm mod mấy năm rồi chứ dạo này cái gì.
 
cái gì thế này
doremonche.com_70.jpg


mình đi ăn bất cứ chỗ nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn, kiên nhẫn nhịn nhục, ai cũng yêu mến cả, nên chắc ko cần mấy cái này
nhưng vãn đọc để tư vấn người quen
doremonche.com_62.jpg
 
bác Pocolo ở Hà Nội à :D
có lẽ nên chia ra làm 2 danh sách Hà Nội và TP HCM đi cho mọi người tiện góp ý :1cool_byebye:
thời buổi ra đường bỏ tiền ra ăn 1 miếng mà như đi ăn xin thế này thì rất cần biết những chỗ nên và không nên đến để tránh rước bực vào mình :2cool_sad:
anh em góp ý nhiệt tình vào để làm cái list dẫn gấu đi nào :4cool_beauty:
 
Ngọt ngào thơn thớt nói cười hồn nhiên ... tránh đc 70% tai nạn :D Gặp công an work 60% ( 40% do máu điên bốc lên cao )
Xin tiền ng yêu hay vòi mua gì đấy work 90% 10% do mình bảo kim cương hột xoàn xe hơi nhà lầu =))

Cứ xẵng giọng như bố ng ta đi ai mà chả ghét. Sống phải hiểu thân là thằng nv phục vụ, nó cũng có thể là sv bươn chải mấy nghề - nói chuyện với nó cũng phải tử tế 1 tí chứ đừng tưởng có tí tiền mà lên giọng với ng ta. Đang mệt bỏ mợ ra mà gặp bố trẻ và mẹ trẻ ra lệnh thì đòi mặt ng ta tươi sao nổi.

Đùa cái quán bò lá lốt trên Tôn Đức Thắng mình chà lết cũng nhiều ( quán + thời gian ) rồi ( chẹp ng yêu thích ăn món ý + tiện đg ) có bao giờ thấy vấn đề gì đâu, xin thêm đủ thứ chả thấy nó thái độ hay lăn tăn gì. Rau xin thêm 1 lần = 1 đĩa rau mới cmnr, bún thì vô số kể. Dạo sau rút vào quán ngay góc Ng Hữu Cảnh. Giờ ăn trên Trưng Nữ Vương - GV cho gần nhà.

Còn cái trà sữa Alo kế nhà sách NG Văn Cừ thì nói thẳng là do bạn report chứ nó chả đáng report tí nào. Rảnh rỗi mà có việc đi ngang mình cả ng yêu hay cắm trại trong ấy. Trên lầu ko gian riêng biệt hơn đc tí. Ngồi ngoài lan can nhìn xuống đường + vòi mua mấy món bán xung quanh vui phết :D đối diện + 2 bên bán chi chít đồ. Bên phải có 1 phòng vuông máy lạnh but ngồi đấy chán phèo h ko biết còn hay mất . Cả 1 hệ thống Alo trà đặc điểm của nó là nội thất như cầy but giá cả chấp nhận đc + ít quán nào có máy lạnh ( theo cái mức độ tia lơ đễnh của m thì ở góc cv 23/9 Ng Trãi mới có ) .

Góp 1 quán Karaoke Blacklist quán NEW ngay chân cầu Trương Minh Giảng - cách đây 2 năm rồi. Ken 60k/1lon bn lon k biết, gà 1 con + 2 đĩa trái cây + 1h rưỡi hát = 2.5 triệu. May mà đến nơi chỉ tán phét mấy câu rồi về trc còn ng yêu và BFF + vài đứa bạn chống trời.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ngọt ngào thơn thớt nói cười hồn nhiên ... tránh đc 70% tai nạn

Vào quán bảo có món nào đắt nhất cứ dọn ra cho em, đảm bảo tránh đc nốt 30% còn lại :(
 
Có ai Recommend quán ăn ở Nha Trang và Đà Lạt không :-?
 
Có ở HN kô, có thì thi thoảng rủ vài đứa bạn ra thử :"> ?
 
Back
Top