NIKITA KABUTO
Sonic the Hedgehog
- 24/11/02
- 4,634
- 1
_Hồi nãy đang lang bang vô tình NI phát hiện ra một clip về GTA SA có thể nói là vô cùng hi hữu, không hiểu sao tác giả có thể ghi lại được chuyện hi hữu này
... coi qua có thể gọi là CJ của gamer này xui tận mạng ... 
_Hoàn cảnh của clip ( tự chế :p ) :
*Một ngày đẹp trời, tôi lang thang trên những khu vực cằn cỗi của Las Venturas. Trên đường lang thang, bỗng tôi phát hiện ra một khu vực nhảy Unique Jump khá là đã ở trên gần 1 đỉnh núi. Thế là tôi cướp ngay một chiếc xe gần đó và thủ sẵn cho mình 1 chiếc dù để tự làm cascader .... Xong, tất cả đã đâu vào đó, tôi bật máy, đạp hết ga, nhấn hết cỡ để chuẩn bị một cú nhảy mà tôi định rằng chắc chắn rằng nó sẽ phải được ghi vào sách kỉ lục Guiness chứ không ít. Đang trên đường chuẩn bị đến chỗ nhảy, tôi phát hiện ra bên tay phải của mình có 1 cái gì đó là lạ cùng với những tiếng động kì quặc phát ra bên phía ấy, nhưng mà ai thèm quan tâm cơ chứ, tôi đang sắp trở thành một vĩ nhân được đưa vào sách Guiness mà. Nghĩ thế tui lại tiếp tục nhấn ga và lao lên, chỗ nhảy đã cách tôi không bao xa ... trong lòng tôi cảm thấy rạo rực háo hức vô cùng .... bỗng .... mời các bạn xem clip sẽ rõ ...
_Đoạn clip này nếu mà coi bằng Dial Up cũng chỉ mất cùng lắm có 5 phút download thôi nên các bạn đợi xíu nhé, coi xong sẽ cười vỡ bụng luôn đấy
. Còn khi đang down thì đọc đoạn "hoàn cảnh" trên do NI tự chế để hiểu thêm phần nào về clip này
. Àh mà đây là clip NI thu lượm được từ trên net chứ không phải của tui T_T . Tác giả của Clip ơi, chúng tôi sẽ mãi nhớ đến công lao của anh đã vì Tổ quốc mà hi sinh anh dũng ... :'>
http://members.cox.net/naw-t/I_got_hit.wmv
... coi qua có thể gọi là CJ của gamer này xui tận mạng ... 
_Hoàn cảnh của clip ( tự chế :p ) :
*Một ngày đẹp trời, tôi lang thang trên những khu vực cằn cỗi của Las Venturas. Trên đường lang thang, bỗng tôi phát hiện ra một khu vực nhảy Unique Jump khá là đã ở trên gần 1 đỉnh núi. Thế là tôi cướp ngay một chiếc xe gần đó và thủ sẵn cho mình 1 chiếc dù để tự làm cascader .... Xong, tất cả đã đâu vào đó, tôi bật máy, đạp hết ga, nhấn hết cỡ để chuẩn bị một cú nhảy mà tôi định rằng chắc chắn rằng nó sẽ phải được ghi vào sách kỉ lục Guiness chứ không ít. Đang trên đường chuẩn bị đến chỗ nhảy, tôi phát hiện ra bên tay phải của mình có 1 cái gì đó là lạ cùng với những tiếng động kì quặc phát ra bên phía ấy, nhưng mà ai thèm quan tâm cơ chứ, tôi đang sắp trở thành một vĩ nhân được đưa vào sách Guiness mà. Nghĩ thế tui lại tiếp tục nhấn ga và lao lên, chỗ nhảy đã cách tôi không bao xa ... trong lòng tôi cảm thấy rạo rực háo hức vô cùng .... bỗng .... mời các bạn xem clip sẽ rõ ...

_Đoạn clip này nếu mà coi bằng Dial Up cũng chỉ mất cùng lắm có 5 phút download thôi nên các bạn đợi xíu nhé, coi xong sẽ cười vỡ bụng luôn đấy
. Còn khi đang down thì đọc đoạn "hoàn cảnh" trên do NI tự chế để hiểu thêm phần nào về clip này
. Àh mà đây là clip NI thu lượm được từ trên net chứ không phải của tui T_T . Tác giả của Clip ơi, chúng tôi sẽ mãi nhớ đến công lao của anh đã vì Tổ quốc mà hi sinh anh dũng ... :'> http://members.cox.net/naw-t/I_got_hit.wmv
