- 30/10/08
- 8,700
- 9,142
Mình có thằng em họ sn90 đang học năm nhất IT, tính nó ít nói, lầm lì, cọc tính, mẹ nó nhờ mình coi chừng sợ nó đi bậy bạ nên 2 anh em ở chung cũng đc gần 1 năm rồi, nó có con bồ cũng học IT, nhà nhỏ này ở quê cũng giang hồ dữ lắm, mấy lần chém chết người ta nên mẹ nó kô cho quen nữa nhưng nó ko chịu nghe.
Con bồ nó từ khi lên đây học tới giờ bị người ta đánh khoản 4 5 lần rồi mà toàn con trai đánh thôi, 1 lần chợ đêm Kỳ Hòa, 1 lần ở gần nhà mình (nhỏ đó qua chơi), 2 3 lần trong trường, lần nào thằng này cũng lại kịp rồi đập lại tụi kia (thằng này cũng khá bự con, nó học boxing, múa côn với karate được 3 năm) nhưng mà về nhà mình thấy cũng bị trầy xước nên hỏi mới biết, mà mình kô nói cho mẹ nó nghe vì sợ bả lo, toàn khuyên nhủ nó này kia nọ (mình kô la nó vì mẹ nó dặn, sợ nó cọc tính).
Khoản 2 tuần nay nó kô về nhà, mình biết là nó qua nhà con bồ nó ở nhưng mà kô nói, rồi mẹ nó cũng biết, bả đt lên nói chuyện với nó thì nó cũng nhận rồi xin qua ở chung với nhỏ đó luôn, khuyên nó thế nào nó cũng nói kô ảnh hưởng gì hết nó vẫn học kiu ở nhà đừng lo, mẹ nó hỏi mình tính sao tại bả tin tưởng mình lắm, mình cũng kô biết giờ xử lí thế nào cho hợp với mẹ nó mà kô làm mất hòa khí của mình với nó nữa, anh em có cao kiến gì kô xin chỉ giáo ?
Con bồ nó từ khi lên đây học tới giờ bị người ta đánh khoản 4 5 lần rồi mà toàn con trai đánh thôi, 1 lần chợ đêm Kỳ Hòa, 1 lần ở gần nhà mình (nhỏ đó qua chơi), 2 3 lần trong trường, lần nào thằng này cũng lại kịp rồi đập lại tụi kia (thằng này cũng khá bự con, nó học boxing, múa côn với karate được 3 năm) nhưng mà về nhà mình thấy cũng bị trầy xước nên hỏi mới biết, mà mình kô nói cho mẹ nó nghe vì sợ bả lo, toàn khuyên nhủ nó này kia nọ (mình kô la nó vì mẹ nó dặn, sợ nó cọc tính).
Khoản 2 tuần nay nó kô về nhà, mình biết là nó qua nhà con bồ nó ở nhưng mà kô nói, rồi mẹ nó cũng biết, bả đt lên nói chuyện với nó thì nó cũng nhận rồi xin qua ở chung với nhỏ đó luôn, khuyên nó thế nào nó cũng nói kô ảnh hưởng gì hết nó vẫn học kiu ở nhà đừng lo, mẹ nó hỏi mình tính sao tại bả tin tưởng mình lắm, mình cũng kô biết giờ xử lí thế nào cho hợp với mẹ nó mà kô làm mất hòa khí của mình với nó nữa, anh em có cao kiến gì kô xin chỉ giáo ?


con trai mà đã lụy thì có khuyên cỡ nào cũng vậy thôi , thà để cho nó qua nhà em kia đi (có khi tối tối 2 đứa nó chơi trò chơi
,thằng em bác cũng dc lời) , rồi sau này khi nào nó chán thì nó về thôi , còn nếu 0 thì chịu thua .Sinh năm 90 cũng phải cho nó biết mùi đời đi , coi xem ai tốt hơn người trong nhà