- 13/12/08
- 415
- 38
Mình kể tóm tắt lại như vậy :
Trường mình bắt đầu tổ chức Xuân TN vào 2 tuần trước. Mình tham gia và có để ý 1 bé sinh năm 92 (mình 90) trong đội(bé đó cũng đc 2 tên khác để ý @@), do mình trong BTC nên biết đc số đt, rồi cũng trò chuyện từ đó. Buổi tối trước hôm cuối,khi chat bé có nói là để ý 1 người trong đội, mình hỏi ai thì bé nói là ko nói đâu. Sáng ra, mình có nc riêng, nói là thích bé, bé nói là cũng thích mình, vòng vo 1 hồi mình nói là làm quen nhau nha; bé nói là để cuối buổi sẽ trả lời.
Đến cuối buổi, mình gặp riêng tiếp,thì bé nói là do hơi vội, biết nhau chỉ mới 1 tuần; sau đó cả 2 đồng ý sẽ tìm hiểu nhau 1 thời gian.
Qua tìm hiểu + hỏi thăm bạn thân nhất, biết được bé sống tình cảm, dễ khóc, ko phải dạng ăn chơi đua đòi.
Đến tối qua, mình có hẹn bé ăn kem + coi phim Tanged. Đang chở đi thì mình hỏi bé ăn cơm chưa,bé nói chưa,rồi hỏi lại "a ăn chưa?" . "Chưa". "trời, vậy đi ăn đi, đi ăn nha a, ăn kem thì sao mà no". Sau đó kéo lên Parkson HV, mình kêu 1 phần ăn, rồi nói bé đi mua kem lun, bé nói ko chịu, đợi mình ăn xong rồi tính. Ăn xong thì gần tới h phim >"<. Nên bé kêu đi coi phim lun đi.
Coi phim đến đoạn buồn thì bé ngồi thút thít, hix,làm j đây, cũng ráng an ủi vài câu @@.
Đến hết phim, chở bé về, mình hỏi là hôm nay đi thấy sao,bé nói là ko bik, thấy lạ lắm. Lúc chạy về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ làm sao mà bị xe tông, hên là có cái nón BH nên chỉ băng cái đầu thôi
.
Nt với bé,bé nói là "Nếu e nói vui thì e nói dối, không vui cũng không phải, e cần thời gian để khẳng định là tình cảm với a"...
Sáng ra, nt chúc buổi sáng, bé nt lại nhưng cách nc khác quá, thấy có vẻ bực dọc.
Đến trưa mình gọi đt qua hỏi, bé nói là ko có j cả, "a đừng có lo, cái j đến nó sẽ đến"...bla bla..
Tính của mình trầm, ít nói, còn bé thì vui vẻ, nhí nhảnh, nhưng sống tình cảm và hay khóc.
Giờ mình làm sao đây >"<
Trường mình bắt đầu tổ chức Xuân TN vào 2 tuần trước. Mình tham gia và có để ý 1 bé sinh năm 92 (mình 90) trong đội(bé đó cũng đc 2 tên khác để ý @@), do mình trong BTC nên biết đc số đt, rồi cũng trò chuyện từ đó. Buổi tối trước hôm cuối,khi chat bé có nói là để ý 1 người trong đội, mình hỏi ai thì bé nói là ko nói đâu. Sáng ra, mình có nc riêng, nói là thích bé, bé nói là cũng thích mình, vòng vo 1 hồi mình nói là làm quen nhau nha; bé nói là để cuối buổi sẽ trả lời.
Đến cuối buổi, mình gặp riêng tiếp,thì bé nói là do hơi vội, biết nhau chỉ mới 1 tuần; sau đó cả 2 đồng ý sẽ tìm hiểu nhau 1 thời gian.
Qua tìm hiểu + hỏi thăm bạn thân nhất, biết được bé sống tình cảm, dễ khóc, ko phải dạng ăn chơi đua đòi.
Đến tối qua, mình có hẹn bé ăn kem + coi phim Tanged. Đang chở đi thì mình hỏi bé ăn cơm chưa,bé nói chưa,rồi hỏi lại "a ăn chưa?" . "Chưa". "trời, vậy đi ăn đi, đi ăn nha a, ăn kem thì sao mà no". Sau đó kéo lên Parkson HV, mình kêu 1 phần ăn, rồi nói bé đi mua kem lun, bé nói ko chịu, đợi mình ăn xong rồi tính. Ăn xong thì gần tới h phim >"<. Nên bé kêu đi coi phim lun đi.
Coi phim đến đoạn buồn thì bé ngồi thút thít, hix,làm j đây, cũng ráng an ủi vài câu @@.
Đến hết phim, chở bé về, mình hỏi là hôm nay đi thấy sao,bé nói là ko bik, thấy lạ lắm. Lúc chạy về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ làm sao mà bị xe tông, hên là có cái nón BH nên chỉ băng cái đầu thôi
.Nt với bé,bé nói là "Nếu e nói vui thì e nói dối, không vui cũng không phải, e cần thời gian để khẳng định là tình cảm với a"...
Sáng ra, nt chúc buổi sáng, bé nt lại nhưng cách nc khác quá, thấy có vẻ bực dọc.
Đến trưa mình gọi đt qua hỏi, bé nói là ko có j cả, "a đừng có lo, cái j đến nó sẽ đến"...bla bla..
Tính của mình trầm, ít nói, còn bé thì vui vẻ, nhí nhảnh, nhưng sống tình cảm và hay khóc.
Giờ mình làm sao đây >"<

