Chuyện khó xử!

Nazgul_blr

Baldur's Gate
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
12/5/05
Bài viết
28,057
Reaction score
27,530
-topic close vì mọi chuyện đã sáng tỏ: bạn nó chọc X_X.
-làm mình nặng đầu suốt cả tuần...
 
Chỉnh sửa cuối:
bạn bè mà ngại gì chứ, sao lúc nhận ko hỏi luôn ? giờ hỏi giải quyết gì đâu.
 
-ko thực ra mình chưa lấy.
 
-vụ này mới bị nên ko biết xử lí thế nào bà con nói hộ thử.

-chả là naz nhờ thằng bạn mua đồ dùm bên US, vì VN nó chém giá kinh quá.
-giá gốc hiện thời bên US là $20, lúc mà naz nhờ thì là $25; VN thì bán 750k (gần gấp rưỡi...).

-đến lúc h xách đồ về rồi thì nó bảo tổng thiệt hại là $44.10...
-chưa kể mình hem được mở hộp hay khui seal gì =(.

-tính hỏi sao mà đội lên dữ vậy mà ngại quá, cơ bản là từ đầu mình cũng nhờ nó xách về...
-mà bùng thì cũng ngại tại bạn bè quen nhau cũng lâu, tuy là ko thân thiết nhưng cũng có quan hệ tốt.

-mà mình cũng ko hiểu, vì đã chọn web mua hàng rất kĩ - newegg, ship đến chỗ nó ở là free @.@, xách tay về thì để ở chỗ hành lí xách tay...

-tức chết, $44 thì mua ở VN được con hàng vip luôn chứ ko phải hàng thường, đau quá zzzz...
_Lúc nó mua không hỏi thẳng nó bao nhiêu?
_Thường xách tay làm gì tính thuế!
_Bật cái web đó lên và chỉ nó...etc. làm gì mà lên dữ...coi chừng nó chơi mình
 
Hỏi thẳng nó mình chọn abc sao lại thành xyz ... nghe nó giải thích.
 
Bạn có chỉ người ta chỗ mua ko? Lần trước mình nhờ mua hộ con ip4 16G đọc trên web thấy 399$ mà lúc nó ra hỏi tận 6++$ nên gọi DT cho mình hỏi thì mình quyết định ko mua nữa. Chắc trường hợp này là mua nhầm hoặc giá trên mạng là giá cũ.
 
Cứ hỏi thẳng nó, nó giải thích rồi cậu vui vẻ trả tiền thôi. Lỡ nhờ rồi thì nó nói thế nào cũng chịu thôi.
 
-topic close vì mọi chuyện đã sáng tỏ: bạn nó chọc X_X.
-làm mình nặng đầu suốt cả tuần...
 
Sao mày khờ quá vậy ... mà vậy cũng nặng đầu nguyên tuần. Rồi nguyên tuần đó làm đc gì nữa ...
 
Back
Top