Lần đầu tiên tôi đi làm sau khi tốt nghiệp đại học là làm cho một doanh nghiệp của Canada. Vốn liếng Tiếng Anh ít ỏi, gặp ngay phải ông sếp xì xồ nên cũng hơi choáng ngợp một chút. Rất nhiều thứ ông ấy nói mà tôi không thể hiểu, nên từ đó phải làm cách tay trái cho một lão Phó Giám đốc người Việt khác để đỡ phải làm việc trực tiếp với sếp tổng.
Ngu dốt Tiếng Anh đúng là cực khổ và thua thiệt. Mấy tay đồng nghiệp giỏi Tiếng Anh, được làm việc trực tiếp với sếp tổng nên nhiều cơ hội lắm, có khi còn được thưởng, được đi công tác nước ngoài với sếp. Còn tôi thì, tậm tịt.
Một lần, tôi được giao nhiệm vụ lên kế hoạch để thành lập thêm một Công ty khác do Công ty tổng bên Canada làm nhà đầu tư. Vậy là tôi phải lần mò, lên mạng Internet tìm thông tin, tài liệu về thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Một biển trời thông tin không có lỗi ra, mà thuyết phục sếp thuê Công ty luật thì sếp nhất định không chịu vì sợ lộ bí mật thông tin.
Sau gần một tháng vật lộn với mớ tài liệu, văn bản luật, biểu mẫu hồ sơ, lại còn dịch sang Tiếng Anh thì tôi cũng hoàn tất mọi thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lần đầu tiên trong đời. Đó không phải là chuyên ngành của tôi, nên tôi không cần nhớ nữa, nhưng thứ mà tôi thấy tự tin lên hơn, có lẽ là vốn Tiếng Anh. Hóa ra khi chịu sức ép với mở thủ tục và công việc kia, tôi đã vô tình tự luyện Tiếng Anh của mình lên một level cao mới, điều mà tôi không thể tự làm được nếu ngồi ôm sách học Tiếng Anh.
Ngu dốt Tiếng Anh đúng là cực khổ và thua thiệt. Mấy tay đồng nghiệp giỏi Tiếng Anh, được làm việc trực tiếp với sếp tổng nên nhiều cơ hội lắm, có khi còn được thưởng, được đi công tác nước ngoài với sếp. Còn tôi thì, tậm tịt.
Một lần, tôi được giao nhiệm vụ lên kế hoạch để thành lập thêm một Công ty khác do Công ty tổng bên Canada làm nhà đầu tư. Vậy là tôi phải lần mò, lên mạng Internet tìm thông tin, tài liệu về thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Một biển trời thông tin không có lỗi ra, mà thuyết phục sếp thuê Công ty luật thì sếp nhất định không chịu vì sợ lộ bí mật thông tin.
Sau gần một tháng vật lộn với mớ tài liệu, văn bản luật, biểu mẫu hồ sơ, lại còn dịch sang Tiếng Anh thì tôi cũng hoàn tất mọi thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lần đầu tiên trong đời. Đó không phải là chuyên ngành của tôi, nên tôi không cần nhớ nữa, nhưng thứ mà tôi thấy tự tin lên hơn, có lẽ là vốn Tiếng Anh. Hóa ra khi chịu sức ép với mở thủ tục và công việc kia, tôi đã vô tình tự luyện Tiếng Anh của mình lên một level cao mới, điều mà tôi không thể tự làm được nếu ngồi ôm sách học Tiếng Anh.