Mình có 1 bf đang học bên nc ngoài...Mấy hôm nay mình đi chơi về hơi trễ.Nó bực mình nên nói nói mình,mình cũng quạo nói lại , đi biết đường về là may r chưa đi luôn là may rồi...Nó nói em nói đó nha...Rồi mình quạo nói a muốn đi thì đi đi tôi ko cấm,muốn lắm gì làm...Rồi sau đó 2 đứa cũng huề lại...Nói chuyện bt...
Qua hôm sau mình lên mạng chưa thấy nó onl skype thì mình định vào game chơi...ai ngờ vô thì thấy nó đang chơi...ko onl skype...mình giận đùng đùng...nó mới nói mình làm gì tự nhiên nổi điên...Mình nói nó vào game ko thèm vào skype kiếm mình.Nó mới nói là hqua mình nói nó muốn làm gì thì làm mà,thì giờ nó làm cho mình biết...Mình thấy chuyện hqua đã huề rồi thì xong rồi.Chẳng liên quan gì đến chuyện hnay...Vậy mà nó còn lôi ra so đo tính toán hơn thua với mình.Mọi hôm mình mà onl là lên skype kiếm nó liền.Còn nó thì...Đây cũng ko fai lần đầu mình bắt gặp nó vô game mà k vô skype pm mình vậy.Do mấy hôm trc mình ko vô game nên ko biết thôi.Xong mình giận quá hỏi nó nói vậy đủ chưa? xong rồi phải ko? Nó nói ừ bye...Mình cúp luôn...Và nó cũng ko thèm pm hay gọi mình lại nữa...Mà vẫn tiếp tục vào game chơi hết trận này đến trận khác...Theo mọi người thấy trong chuyện này thì ai sai? Và mình nên như thế nào đây...Người mình cần là 1 thằng đàn ông thật sự chứ ko phải đàn bà dưới lốt đàn ông như vậy.Vì theo mình thấy nó thật ích kỷ như đàn bà...
Qua hôm sau mình lên mạng chưa thấy nó onl skype thì mình định vào game chơi...ai ngờ vô thì thấy nó đang chơi...ko onl skype...mình giận đùng đùng...nó mới nói mình làm gì tự nhiên nổi điên...Mình nói nó vào game ko thèm vào skype kiếm mình.Nó mới nói là hqua mình nói nó muốn làm gì thì làm mà,thì giờ nó làm cho mình biết...Mình thấy chuyện hqua đã huề rồi thì xong rồi.Chẳng liên quan gì đến chuyện hnay...Vậy mà nó còn lôi ra so đo tính toán hơn thua với mình.Mọi hôm mình mà onl là lên skype kiếm nó liền.Còn nó thì...Đây cũng ko fai lần đầu mình bắt gặp nó vô game mà k vô skype pm mình vậy.Do mấy hôm trc mình ko vô game nên ko biết thôi.Xong mình giận quá hỏi nó nói vậy đủ chưa? xong rồi phải ko? Nó nói ừ bye...Mình cúp luôn...Và nó cũng ko thèm pm hay gọi mình lại nữa...Mà vẫn tiếp tục vào game chơi hết trận này đến trận khác...Theo mọi người thấy trong chuyện này thì ai sai? Và mình nên như thế nào đây...Người mình cần là 1 thằng đàn ông thật sự chứ ko phải đàn bà dưới lốt đàn ông như vậy.Vì theo mình thấy nó thật ích kỷ như đàn bà...
. Mình thấy nhảm vật
, ông anh mình cũng hay chat skype với gấu của ổng nữa, tình huống này là sao ? 

E có mấy người chị quen trong đó toàn dữ dằn không 
