- 18/10/10
- 594
- 121
Mình hiện tại thích 1 người, nói chuyện với người đó mình cũng có cảm giác người đó thích mình. Nhưng vấn đề là nếu có thành đôi thì chuyện tương lai bất ổn. Người đó học lớp sau đại học được cơ quan ở tỉnh A trả lương cho đi học với điều kiện về đó làm, nếu không thì đền gấp 3 lần tiền học. Mình thì ở TP B, nhà ở đây, làm việc ở đây, điều kiện làm việc cũng rất tốt hơn hẳn ở A. Nếu mình giờ mình bỏ B để về A làm việc vì người yêu thì các bạn thấy có dở hơi không? Nếu thực sự mình làm chuyện này chắc có nhiều người chửi mình khùng quá. Dẫu biết rằng biển có nhiều cá nhưng mà thực sự cảm thấy bực bội trong lòng vô cùng.


