K810i
Liu Kang, Champion of Earthrealm
- 10/5/08
- 5,371
- 540
Sever l2pride ( một sever tồn tại gần 10 năm ) bị đánh sập cả sever lẫn forum bởi 1 cao thủ DERP trong mấy ngày vừa qua, chuyện thật hài hước nhưng cũng là bài học cho những thằng đã ngu nhưng vẫn tỏ ra nguy hiểm. Chuyện như sau :
Vào 1 ngày đẹp trời, đại hiệp DERP sau 1 chầu vodka cả thằng bạn, thằng kia có tâm sự là muốn tấn công 1 sever, đang phê và có nhã hứng nên DERP đại hiệp đồng ý cả 2 tay, một tay cầm chai vodka một tay câm KeyBoard, anh gõ 1 địa chỉ IPs thế éo nào trúng cm nó IP của sever l2pride. Lúc đầu anh chỉ làm vui vui tầm chục Gbit cho sever ngắc ngoải login logout liên tục, sau đó thấy hành động của mình hơi quá ( kèm theo chai vodka đã cạn, hơi rượu đã bay gần hết ) anh đã làm 1 bài post lên forum l2pride nói lời thanh minh là tao nhỡ tay, nhưng khổ thay mấy thằng GM ngu học của l2pride là DinkyToy và Bruin lại còn troll anh ấy, đổi nick của anh ấy, làm clip xxx 18+ chế nhạo anh, à được, chúng mày thách nhà giàu húp tương à, đã thế bố chúng mày đánh sập cm nó cả sever lẫn forum của chúng mày luôn, thế là anh phang liền 30Gbit cho nó máu.
Nói là làm, sau đúng 10 phút, cả forum của l2pride đã biến thành lauxanh chấm us với các thể loại SOME 2, SOME 3 và thông ass các kiểu, mấy chú GM l2pride thực sự sock nhưng vẫn ra vẻ bố đời tiếp tục troll anh ấy ( cậy sever có anti DDOS 135$/month ) và từ đó, gamer log vào bằng niềm tin và lên forum giờ chỉ biết xem xxx :)
Cuối cùng, anh ấy gửi 1 thông điệp cuối cùng, nếu Dav và 2 thằng GM kia chưa chịu xin lỗi vì đã dám bảo anh là " Normal hacker " thì anh sẽ cho sever ra đi cmnl ( anh ấy thần thánh vl ). Sau một thời gian ( chắc cũng éo còn thiết tha với sever nữa nhưng sever vẫn là nguồn donator kha khá ) Dav đã hạ mình xin lỗi ( mình hơi sock vì xưa nay thằng Dav cứng và pro vãi nay lại phải xl nó sao ? :) )
Sau lời xin lỗi của Dav, DERP đại hiệp đã rút lại đòn tấn công, forum đã trở lại bình thường nhưng sever vẫn tạch vì đại hiệp bảo chưa nhận đc lời xin lỗi của 2 thằng GM DinkyToy và Bruin. Khi nào nhận đc hoặc Dav cảnh cáo 2 thằng GM ngu học kia thì mới chấm dứt DDOS tiếp, anh thật là bá đạo.
Đây là link cuộc hội thoại giữa anh và các GM, player, anh thật pro và vui tính, há há há. Một bài học cho những thằng thiếu i ốt, cứ nghĩ làm GM mà ghê.
http://l2pride.net/forums/showthread.php?tid=56770
- - - Updated - - -
Và đúng như lời hứa, anh đã không tấn công sever nữa. Sever đã online, anh ấy thật pro
Vào 1 ngày đẹp trời, đại hiệp DERP sau 1 chầu vodka cả thằng bạn, thằng kia có tâm sự là muốn tấn công 1 sever, đang phê và có nhã hứng nên DERP đại hiệp đồng ý cả 2 tay, một tay cầm chai vodka một tay câm KeyBoard, anh gõ 1 địa chỉ IPs thế éo nào trúng cm nó IP của sever l2pride. Lúc đầu anh chỉ làm vui vui tầm chục Gbit cho sever ngắc ngoải login logout liên tục, sau đó thấy hành động của mình hơi quá ( kèm theo chai vodka đã cạn, hơi rượu đã bay gần hết ) anh đã làm 1 bài post lên forum l2pride nói lời thanh minh là tao nhỡ tay, nhưng khổ thay mấy thằng GM ngu học của l2pride là DinkyToy và Bruin lại còn troll anh ấy, đổi nick của anh ấy, làm clip xxx 18+ chế nhạo anh, à được, chúng mày thách nhà giàu húp tương à, đã thế bố chúng mày đánh sập cm nó cả sever lẫn forum của chúng mày luôn, thế là anh phang liền 30Gbit cho nó máu.
Nói là làm, sau đúng 10 phút, cả forum của l2pride đã biến thành lauxanh chấm us với các thể loại SOME 2, SOME 3 và thông ass các kiểu, mấy chú GM l2pride thực sự sock nhưng vẫn ra vẻ bố đời tiếp tục troll anh ấy ( cậy sever có anti DDOS 135$/month ) và từ đó, gamer log vào bằng niềm tin và lên forum giờ chỉ biết xem xxx :)
Cuối cùng, anh ấy gửi 1 thông điệp cuối cùng, nếu Dav và 2 thằng GM kia chưa chịu xin lỗi vì đã dám bảo anh là " Normal hacker " thì anh sẽ cho sever ra đi cmnl ( anh ấy thần thánh vl ). Sau một thời gian ( chắc cũng éo còn thiết tha với sever nữa nhưng sever vẫn là nguồn donator kha khá ) Dav đã hạ mình xin lỗi ( mình hơi sock vì xưa nay thằng Dav cứng và pro vãi nay lại phải xl nó sao ? :) )
Sau lời xin lỗi của Dav, DERP đại hiệp đã rút lại đòn tấn công, forum đã trở lại bình thường nhưng sever vẫn tạch vì đại hiệp bảo chưa nhận đc lời xin lỗi của 2 thằng GM DinkyToy và Bruin. Khi nào nhận đc hoặc Dav cảnh cáo 2 thằng GM ngu học kia thì mới chấm dứt DDOS tiếp, anh thật là bá đạo.
Đây là link cuộc hội thoại giữa anh và các GM, player, anh thật pro và vui tính, há há há. Một bài học cho những thằng thiếu i ốt, cứ nghĩ làm GM mà ghê.
http://l2pride.net/forums/showthread.php?tid=56770
- - - Updated - - -
Và đúng như lời hứa, anh đã không tấn công sever nữa. Sever đã online, anh ấy thật pro
