HeoAcubu
T.E.T.Я.I.S
- 11/11/11
- 590
- 8
chuyện là 2 cha con đang đi xe thì có thằng choai choai chở 1 con chạy tạt ngang đầu xe , đã thế nó còn quay sang chửi dm ccc ... tính ổng cũng nóng nữa , mình khá hiền mà còn thấy tức nữa là
. Thế là xuống xe nói qua nói lại cũng bụp nhau , mình bay vào chụp tay vật được nó nằm xuống , ổng thì đấm nó vài phát . Tự nhiên khi đó máu hiền nổi lên , nghĩ lại thấy dù sao cũng 2 đánh 1 , nó thì che mặt nằm im ru thấy tội tội nên chẳng đánh phát nào
, chứ nó nằm dưới ở trên mình đấm xuống chắc cũng đi vài cái răng . Ổng thấy thế nên kêu đi , ai ngờ quay lưng đi thì nó đánh vào bên mặt mình từ phía sau , quay lại thì bị nhồi thêm cái nữa
, chắc nó bị đánh cũng yếu đi chứ không cũng xịt máu không chừng
. Biết thế vừa nãy cho nó nằm tại chỗ luôn
, ổng quay sang đá nó 1 phát té bệt xuống , nó bỏ chạy lấy dt gọi đồng bọn đến,con bồ nó cũng gọi , mình rượt theo thì ổng kêu đi ,nó còn ráng rượt theo 1 đoạn đạp vào xe nữa chứ
.
Ý ổng thì kêu về , chỉ sợ đồng bọn nó gần đấy mà bọn thanh niên giờ manh động lắm , cù nhây nó kéo đến lụi cho 1 dao thì mệt , bọn trẻ bây giờ đúng là hung hăng thật hở tí là dao búa thôi , nghĩ lại không biết hên hay xui nữa
. Thế rồi chạy sang nhà ông chú cho đàn em mang roi điện các thứ hộ tống về
. Nhà mình thì anh em có số má cũng nhiều , mình vẫn nhớ số xe thằng này , muốn chơi nó thì nhờ người bên khâu giấy tờ truy ra rồi cho người đến dập dằn mặt thôi . Mà chắc thôi chứ dây dưa ra chuyện này chuyện kia nữa cũng phiền
. Kết quả là hơi ê bên gò má với tróc miếng da ở môi 
Đúng là giờ ra đường gặp trẻ trâu cứ nhịn cho lành , nhưng có cái tâm lý ai cũng thế nên bọn nó có đánh người thì cũng chẳng ai can mà cứ đứng nhìn
. Thế là xuống xe nói qua nói lại cũng bụp nhau , mình bay vào chụp tay vật được nó nằm xuống , ổng thì đấm nó vài phát . Tự nhiên khi đó máu hiền nổi lên , nghĩ lại thấy dù sao cũng 2 đánh 1 , nó thì che mặt nằm im ru thấy tội tội nên chẳng đánh phát nào
, chứ nó nằm dưới ở trên mình đấm xuống chắc cũng đi vài cái răng . Ổng thấy thế nên kêu đi , ai ngờ quay lưng đi thì nó đánh vào bên mặt mình từ phía sau , quay lại thì bị nhồi thêm cái nữa
, chắc nó bị đánh cũng yếu đi chứ không cũng xịt máu không chừng
. Biết thế vừa nãy cho nó nằm tại chỗ luôn
, ổng quay sang đá nó 1 phát té bệt xuống , nó bỏ chạy lấy dt gọi đồng bọn đến,con bồ nó cũng gọi , mình rượt theo thì ổng kêu đi ,nó còn ráng rượt theo 1 đoạn đạp vào xe nữa chứ
. Ý ổng thì kêu về , chỉ sợ đồng bọn nó gần đấy mà bọn thanh niên giờ manh động lắm , cù nhây nó kéo đến lụi cho 1 dao thì mệt , bọn trẻ bây giờ đúng là hung hăng thật hở tí là dao búa thôi , nghĩ lại không biết hên hay xui nữa
. Thế rồi chạy sang nhà ông chú cho đàn em mang roi điện các thứ hộ tống về
. Nhà mình thì anh em có số má cũng nhiều , mình vẫn nhớ số xe thằng này , muốn chơi nó thì nhờ người bên khâu giấy tờ truy ra rồi cho người đến dập dằn mặt thôi . Mà chắc thôi chứ dây dưa ra chuyện này chuyện kia nữa cũng phiền
. Kết quả là hơi ê bên gò má với tróc miếng da ở môi 
Đúng là giờ ra đường gặp trẻ trâu cứ nhịn cho lành , nhưng có cái tâm lý ai cũng thế nên bọn nó có đánh người thì cũng chẳng ai can mà cứ đứng nhìn






ko sợ nhục nữa 
vì ngoài đường chẳng ai biết mình nên chẳng sợ quê hay nhục gì. Chửi lại thì bẩn miệng mình còn đánh nhau thì vừa mất thời gian vừa bầm mình bầm mẩy nên thôi
.