(cuối cùng cũng có người thích Ani T_T , vui wa'

)
về phần Jake thì mình thấy thì lúc đầu thì quả là như vậy , nhưng sau khi ba mẹ bị mượn xác thì Jake kô còn chỉ huy tốt như trước dc nữa, nhưng cũng là thủ lĩnh và là Hoàng Tử cũa Ax
Nói thật về Macro chứ tớ thích thằng ấy viết lắm, vừa vui vừa.....cà rởn cà rởn

. Về lốt biến hình thì thằng ấy cool nhất: Khỉ

, đc đấy chớ, tớ thấy nó chiến đấu là ok nhất

(cũng kô hẳn đối với người khác

)
Rachel, kô còn gì để nói nữa, mạnh mẽ và cái gì cũng: "Tới lun đi"
còn về tobias thì cũng như bạn nói, người mất mát nhìu nhất trong hội, mình tự hỏi sẽ kô rõ ra sao trong cuộc đời tiếp theo của cậu ấy......
Ax thì mình chỉ kô có cảm xúc nào, vì chẳng qua qua lời kể của anh chàng này kô có gì ấn tượng cho lắm. Nói chung là bình thường
mình còn có đọc 1 đoạn sau khi phá hủy trái đất của Andalite (

kô hỉu cho lắm) thì nó có nói là hội đầy đủ 6 người

tức: Jake, Macro, Cassie, Rachel, tobias và Ax (vẫn còn lính nhỏ) đi đâu đó ngoài hành tinh
