Comic và manga thuộc 2 trường phái khác nhau. Comic thiên về tả thực còn manga thiên về cách điệu hơn. Cho nên ko thể bảo cái nào đẹp hơn cái nào được. Dân mê manga trước giờ khoái tụi mày râu nhẵn nhụi mặt baby của manga , đương nhiên ko ngửi nổi mấy thằng râu ria cơ bắp của comic (dù riêng tôi thì khoái tụi này hơn đám bơ sữa kia nhiều. Đàn ông thế mới ra đàn ông chứ).
Còn về nội dung thì comic dù là vẽ theo kiểu tả thực nhưng nội dung căn bản là cho con nít coi. Nên mới có mấy thằng NV chính ăn mặc màu mè sặc sỡ bay qua bay lại bảo vệ chính nghĩa. Có bộ X-Men thì nội dung phức tạp và nhiều nội hàm hơn (cũng nhiều đoạn bạo lực hơn), có lẽ là hướng về độc giả lớn tuổi nhiều hơn so với đám Người nhện với Superman.
Còn về Animorph... hồi trước cũng có coi, được khoảng 30, 40 tập thì nản vì nó dài quá --> dẹp. Chỉ còn bà chị tiếp tục mua đọc, định bụng là nếu mai mốt có hứng sẽ moi ra đọc tiếp nhưng... chẳng có hứng nổi. Nhưng công nhận là bộ này khá hấp dẫn. Khoái thằng Jake nhất, rất ra dáng thủ lĩnh. Coi hồi đó, ghét nhất thằng Marco với cái kiểu cà giỡn của nó, nhưng sau này nghiệm lại thấy rằng, nếu ko có thằng đó thì chắc nguyên đám bị stress mất.
@king of the king: ông đem truyện viễn tưởng để giải trí của người ta so với tác phẩm kinh điển hả ? Kiếm cặp nào xứng đôi chút coi.