Tôi quen một cô bạn từ năm 2012 tên H.K (nickname tôi hay gọi bạn ấy) chúng tôi quen nhau MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game). Bạn ấy hơn tôi 6 tuổi, đến giờ thì đã đi làm còn tôi là sinh viên. Trừ giờ đi làm ra thì hầu như phần lớn thời gian còn lại bạn ấy login vào game, thời gian bạn ấy chơi nhiều hơn tôi. Bạn ấy có nhiều nhân vật lvl cao và gear tốt hơn tôi, không phải do nạp tiền mà do dành nhiều thời gian chơi.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau bên ngoài vào tháng 12/2015 khi hẹn đi xem phim chung. Ngoại hình của H.K không nổi bật, theo tôi đáng giá chỉ ở mức trung bình. Nhưng nhìn tốt hơn so với hình trên FB. Lúc tôi đứng cạnh H.K để chụp hình, tôi bị ấn tượng bởi mùi hương từ mái tóc của bạn ấy. Tôi từng ngửi mùi tóc của vài người con gái nhưng của H.K làm tôi nhớ nhung. Tôi bị quyến rũ bởi mùi tóc của cô bạn. Cho tới vài tháng sau, chúng tôi gặp lại khi đi chơi chung với nhóm bạn của cô ấy, tôi vẫn nhận ra mùi hương đó từ H.K. Từ lúc ngửi mùi hương mái tóc của bạn ấy tôi càng nghĩ về H.K nhiều hơn trong khoảng thời gian trước khi gặp mặt. Tôi muốn ôm H ngủ chung giường, tận hưởng mùi hương mái tóc của bạn ấy. Nhưng tôi chỉ xem H.K là bạn, một cô bạn thân tôi nghĩ về gần như hàng ngày. Tôi cũng không có nhiều bạn bè, cả nam lẫn nữ. Mấy đứa bạn cùng lớp trung học tôi chẳng quan tâm gì.
Có những cái ở H.K tôi không thích nhưng không đáng nói và tôi có thể chịu đựng được những khác biệt đó. Tôi muốn H.K là cô bạn thân của mình nhưng chắc rằng bạn ấy chỉ xem tôi như một người bạn quen trên game online, hay trò chuyện về sở thích không gì hơn. Hiện giờ tôi cũng chẳng trò chuyện gì nhiều hay dành thời login vào cái game online chúng tôi chơi chung. Kể cả lúc trước khi tôi còn dành nhiều thời gian chơi, 2 chúng tôi cũng chẳng mấy khi làm gì chung với nhau trong game, H.K hay đi đánh boss với guild, tôi đôi lúc cũng đi chung.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau bên ngoài vào tháng 12/2015 khi hẹn đi xem phim chung. Ngoại hình của H.K không nổi bật, theo tôi đáng giá chỉ ở mức trung bình. Nhưng nhìn tốt hơn so với hình trên FB. Lúc tôi đứng cạnh H.K để chụp hình, tôi bị ấn tượng bởi mùi hương từ mái tóc của bạn ấy. Tôi từng ngửi mùi tóc của vài người con gái nhưng của H.K làm tôi nhớ nhung. Tôi bị quyến rũ bởi mùi tóc của cô bạn. Cho tới vài tháng sau, chúng tôi gặp lại khi đi chơi chung với nhóm bạn của cô ấy, tôi vẫn nhận ra mùi hương đó từ H.K. Từ lúc ngửi mùi hương mái tóc của bạn ấy tôi càng nghĩ về H.K nhiều hơn trong khoảng thời gian trước khi gặp mặt. Tôi muốn ôm H ngủ chung giường, tận hưởng mùi hương mái tóc của bạn ấy. Nhưng tôi chỉ xem H.K là bạn, một cô bạn thân tôi nghĩ về gần như hàng ngày. Tôi cũng không có nhiều bạn bè, cả nam lẫn nữ. Mấy đứa bạn cùng lớp trung học tôi chẳng quan tâm gì.
Có những cái ở H.K tôi không thích nhưng không đáng nói và tôi có thể chịu đựng được những khác biệt đó. Tôi muốn H.K là cô bạn thân của mình nhưng chắc rằng bạn ấy chỉ xem tôi như một người bạn quen trên game online, hay trò chuyện về sở thích không gì hơn. Hiện giờ tôi cũng chẳng trò chuyện gì nhiều hay dành thời login vào cái game online chúng tôi chơi chung. Kể cả lúc trước khi tôi còn dành nhiều thời gian chơi, 2 chúng tôi cũng chẳng mấy khi làm gì chung với nhau trong game, H.K hay đi đánh boss với guild, tôi đôi lúc cũng đi chung.
". Mà ta thuộc thành phần tận tụy với "đảng vô sản". Nghe xong hú hồn del game